Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nữ kỳ thủ Việt Nam Ngô Lan Hương yêu thích cờ tướng
   2008-10-17 16:32:47    cri

Nghe Online

Ngô Lan Hương (bên trái) và phóng viên

Trong nhà thi đấu cờ tướng Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh, mọi người thường thấy một nữ kỳ thủ có đôi mắt to, đầu cắt tóc ngắn. Chị là người rất cần cù ham học, chị thường lặng lẽ đứng xem các kỳ thủ đang thi đấu, để học tập, có lúc quên cả giờ ăn cơm. Chị là nữ kỳ thủ cờ tướng số một của Việt Nam Ngô Lan Hương. Ngô Lan Hương không những là niềm kiêu hãnh của Việt Nam, mà còn góp phần cho việc mở rộng và phổ cập môn cờ tướng.

Ngô Lan Lương năm nay 29 tuổi sinh ra tại Việt Nam, có 1/4 huyết thống Trung Quốc. Cũng như nhiều cô gái Việt Nam bình thường khác, Hương là người rất khiêm tốn, nhã nhặn. Mãi cho đến 15 tuổi Hương mới bắt đầu học cờ tướng, ngay từ đầu, Hương đã tỏ ra rất có năng khiếu về cờ tướng.

"Tôi năm 15 tuổi bắt đầu học đánh cờ tướng, lúc đầu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ coi đó là một trò chơi. Sau khi đi học, có một lần nhà trường tổ chức thi đấu cờ tướng, chỉ có tôi là học sinh nữ tham gia, tôi trực tiếp thi đấu với học sinh nam, cuối cùng đứng nhất trường. Sau này, Thầy giáo đã dạy tôi trong mấy tháng, tôi đã giành thứ nhất trong một cuộc thi toàn quốc. Do đó, tôi đã được gia nhập đội tuyển quốc gia, cho đến nay."

Sau khi gia nhập đội tuyển quốc gia Việt Nam, thành tích của Ngô Lan Hương nâng cao rất nhanh. Năm 2007 là năm thu hoạch của Hương, Hương giành ngôi thứ nhì cá nhân nữ Giải vô địch thế giới cờ tướng lần thứ 10. Sau đó chị đã giành chức vô địch môn cờ tướng Đại hội thể thao trên sân có mái che châu Á lần thứ hai. Lúc đó sau khi về nước, chị được tiếp đón như một anh hùng của đất nước. Tại Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần này, Hương cũng được coi là đối thủ mạnh nhất của đội cờ tướng nữ Trung Quốc.

Đằng sau mỗi một vận động viên thành công, đều có vô số mồ hôi nước mắt, Hương cũng không ngoại lệ. Chị cố gắng và kiên trì, sức cờ vững chắc. Nội dung cờ của chị để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Trong thi đấu, thường thấy chị ngồi im nghĩ cờ, đôi mắt to lấp lánh tràn đầy trí tuệ.

Song, lúc mới học cờ tướng, Hương cũng không nghĩ mình sẽ có duyên với cờ tướng. Được sự giúp đỡ của Thầy, chị mới bắt đầu nghiêm chỉnh học cờ tướng.

"Tôi lúc nhỏ không nghĩ mình sau này sẽ đi theo con đường đánh cờ tướng, lúc đầu chỉ là ham thích mà thôi, cũng không phải thích cho lắm, tôi còn nhớ Thầy dạy tôi lúc đầu đối rất tốt với tôi, Thầy thấy tôi không đi tập, liền đạp xe đến nhà tôi để dạy, nhà Thầy cách nhà tôi rất xa, nhưng Thầy vẫn đạp xe đến nhà tôi, từ đó về sau, tôi quyết định nghiêm chỉnh học cờ tướng với Thầy."

1 2