Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  40 năm huy hoàng của làng Thế vận hội thành phố Mê-hi-cô
   2008-06-13 16:48:18    CRIonline

Nghe Online

Năm 1968, thành phố Mê-hi-cô thủ đô Mê-hi-cô đã tổ chức thành công Thế vận hội lần thứ 19, và xây dựng làng Thế vận hội cho vận động viên. Sau này làng vận động viên đã trở thành nơi hoạt động thể thao công cộng của nhiều người Mê-hi-cô và nhà ở tư nhân cấp cao của địa phương. Kiến trúc trong làng không những kiểu dáng đẹp, mà còn vững chắc và bền, từng trải qua thử thách của trận động đất 7,8 độ rích-te ở Mê-hi-cô năm 1985.

"Làng Thế vận hội đã được xây dựng để giải quyết vấn đề chỗ ở cho vận động viên các nước năm 1968 đến Mê-hi-cô tham dự Thế vận hội lần thứ 19. Mê-hi-cô là nước đầu tiên trên thế giới lúc đó bán nhà trong làng Thế vận hội làm nhà ở của người dân sau khi kết thúc Thế vận hội. Có rất nhiều gia đình Mê-hi-cô đã mua nhà trong làng Thế vận hội sau khi kết thúc Thế vận hội, đến nay vẫn ở tại nơi đây. Con cái của họ lớn lên, sau khi kết hôn, rất nhiều người lại về nơi đây ở. Bởi vậy, ở đây có nhiều người đã sống 40 năm, họ đều rất thích nơi đây. Hiện nay tình hình làng Thế vận hội còn rất tốt, có môi trường độc đáo, xung quanh có công trình đồng bộ như trung tâm mua hàng, ngân hàng, nhà hàng v.v, thuộc khu nhà ở cấp cao, rất được hoan nghênh."

Các bạn vừa nghe lời giới thiệu của bà Nan-xi, Giám đốc Ban quản lý nhà ở làng Thế vận hội Mê-hi-cô. Là người ở trung thành của làng Thế vận hội, bà Nan-xi cũng rất thích khu chung cư này.

"Tôi đã sống 32 năm tại làng Thế vận hội, đây là nơi khiến mọi người rất vui vẻ. Ở nơi đây chúng tôi cảm thấy có tình thân và tình hữu nghị, hàng xóm láng giềng luôn đi lại giúp đỡ lẫn nhau, cùng chúc mừng ngày tết ngày lễ, cùng trải qua khó khăn, tại nơi đây chúng tôi có cảm giác như một gia đình lớn. Cũng có một số người nhiều năm luôn thuê nhà trong làng Thế vận hội để ở, nhưng họ đều cảm thấy nơi đây là nhà của họ. Tại một thành phố lớn và phức tạp như thành phố Mê-hi-cô, nơi đây giống như là một ốc đảo."

Nằm sát bên khu nhà ở làng Thế vận hội là một vùng sân vận động rộng lớn, trung tâm thể thao từng cung cấp tập luyện cho vận động viên các nước tham dự Thế vận hội lần thứ 19 này đến nay vẫn đang sử dụng. Người phụ trách trung tâm ông Ma-theo nói, người dân toàn thành phố Mê-hi-cô hiện nay đều có thể đến nơi đây rèn luyện và tiến hành hoạt động vui chơi thư giãn.


1 2