Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giấc mơ Thế vận hội của tôi
   2008-06-06 17:48:54    cri

 

 

"Bởi vì muốn mang lại sự kinh ngạc và mừng rỡ cho nhân dân các nước trên thế giới, nội dung biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh hiện nay còn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Trung Quốc có lịch sử lâu đời, văn hoá truyền thống phong phú cùng 56 dân tộc có đặc sắc khác nhau, tôi tha thiết mong đợi nhìn thấy một lễ khai mạc mang đậm đặc sắc Trung Quốc. Lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh sẽ rất tuyệt vời, tôi rất có lòng tin về việc này."

Ngày 10 đến ngày 21 tháng 4 năm nay, Giải cúp thế giới Liên đoàn bắn súng thế giới năm 2008 "Bắc Kinh may mắn" đã tổ chức tại Bắc Kinh. Hai lần vô địch Thế vận hội bắn súng nữ Bun-ga-ri Ma-ri-a Grô-dơ-đê-va cũng đến Bắc Kinh thi đấu. Sau trận đấu nói về nhà thi đấu bắn súng Bắc Kinh, chị tấm tắc khen mãi:

"Tôi nghe nói nhà thi đấu bắn súng cùng cụm nhà thi đấu ngay từ hai năm trước đã xây xong. Tôi muốn nói, nhà thi đấu hoành tráng, hiện đại và thoải mái như vậy tôi cũng lần đầu tiên được nhìn thấy. Tôi rất vui mừng được tham dự Thế vận hội tại nhà thi đấu như vậy."

Khi nói đến tình hình chuẩn bị cho Thế vận hội, chị nói, hiện nay còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, muốn giành tấm huy chương vàng Thế vận hội thứ ba, ngoài kỹ thuật xuất sắc và tâm lý vững vàng ra, có thể còn cần phải có một chút may mắn:

"Hiện nay tôi ngày nào cũng chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh. Trước khi khai mạc Thế vận hội, tôi còn phải dự giải cúp thế giới chặng Muy-ních và Mi-lan. Đến lúc đó, chúng tôi cũng có thể hiểu biết tình hình chuẩn bị của vận động viên các nước. Tôi mong giành được huy chương trong thi đấu giải cúp thế giới, như vậy tôi sẽ càng tự tin hơn khi đi tham dự Thế vận hội Bắc Kinh."

Người dân Bun-ga-ri cũng rất mong đợi đối với biểu hiện của Ma-ri-a Grô-dơ-đê-va cùng các vận động viên Bun-ga-ri khác tại Thế vận hội Bắc Kinh. Ông Mác-tin Mác-nốp, người dân sống tại thủ đô Xô-phi-a nói với phóng viên, ông rất mong nhiều lần nghe thấy tiếng quốc thiều Bun-ga-ri nổi lên tại Thế vận hội Bắc Kinh.

"Hai lần vô địch Thế vận hội Ma-ri-a Grô-dơ-đê-va có thể nói là hy vọng Thế vận hội của chúng tôi. Tôi cũng tin rằng chị có thể lại giành được chức vô địch Thế vận hội súng ngắn 25 mét nữ. Tôi chúc chị cùng tất cả vận động viên Bun-ga-ri tham gia thi đấu có thể giành được thành tích xuất sắc tại Bắc Kinh, tôi mong có thể thông qua màn hình nhỏ nhiều lần nghe thấy tiếng quốc thiều Bun-ga-ri nổi lên ở nước phương Đông Trung Quốc."


1 2