Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giải Thuyền buồm Clíp-pơ đã thu hút sự quan tâm của người Trung Quốc đối với môn thể thao Thuyền buồm
   2008-03-07 18:18:51    CRIonline

Trong thực tế, môn thể thao Thuyền buồm không nhẹ nhàng thanh thản và lãng mạn như người ngoài cuộc thường nghĩ, nó đòi hỏi người tham gia phải nỗ lực và vô cùng gian nan vất vả. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người mà nói, sức hấp dẫn của môn thể thao Thuyền buồm đặc biệt là Giải Thuyền buồm vòng quanh toàn cầu Clíp-pơ chính là ở điểm này, nó không những rèn luyện thân thể, tôi luyện ý chí mà điều quan trọng hơn là phải luôn luôn ứng phó với những thời tiết khắc nghiệt và tình huống bất ngờ trong quá trình hành trình trên biển.

Thuyền viên Thanh Đảo Trung Quốc Đỗ Phi tham gia giải lần này cơ thể đã bị mất nước nghiêm trọng trong hành trình từ Xin-ga-po đến Thanh Đảo, thậm chí từng một dạo nguy kịch đến tính mạng, thế nhưng với ý chí ngoan cường Đỗ Phi đã kiên trì đến cùng và về đích an toàn. Mặc dù gặp phải muôn vàn khó khăn nhưng ba thuyền viên Trung Quốc thông qua cuộc thi lần này đã có nhận thức sâu hơn về môn thể thao Thuyền buồm. Thuyền viên Diêm Hân Dân nói với phóng viên rằng, tước sĩ Rô-bin từng nói, nếu có thể mỗi người đều cần phải trải qua một cuộc hàng hải, bởi vì nó có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn.

Tước sĩ Rô-bin khuyến khích mọi người cần phải tham gia một cuộc hàng hải, bản thân ông ngay từ năm 17 tuổi đã bắt đầu cuộc đời hàng hải của mình. Khi ông lần đầu tiên điều khiển con thuyền rẽ sóng ra khơi, cảm giác tự do trong biển cả mênh mông đã khiến ông mãi mãi không quên. Khi được hỏi cuộc hành trình nào đã để lại cho ông ấn tượng khó quên nhất trong hơn 50 năm tham gia môn thể thao Thuyền buồm, tước sĩ Rô-bin mỉm cười với nét mặt đầy hiền từ nói "Điều khó quên nhất vĩnh viễn chỉ có một lần". Năm 2007 khi đã 68 tuổi, tước sĩ Rô-bin lại một lần nữa thử sức, tham gia Giải Thuyền buồm cá nhân vượt 5 đại dương thế giới và lần thứ hai hoàn thành cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Ông nói:

"Cuộc hành trình lần thứ hai này đầy thú vị, bởi vì tôi sử dụng một chiếc thuyền buồm mới có tốc độ rất nhanh. Một lần tôi gặp bão mạnh, con thuyền gần như bay lên không trung, tuy rất nguy hiểm nhưng cũng rất hưng phấn".

Tuy đã sắp bước vào tuổi "xưa nay hiếm" nhưng mỗi khi đề cập tới môn thể thao Thuyền buồm, tước sĩ Rô-bin vẫn không sao giấu nổi niềm hạnh phúc hồn nhiên như một trẻ thơ. Mặc dù môn thể thao Thuyền buồm vừa mới cất bước tại Trung Quốc, các thuyền viên Trung Quốc còn một quãng đường rất dài để tiến kịp trình độ thế giới, thế nhưng cùng với việc tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 sẽ có càng nhiều người Trung Quốc tham gia vào môn thể thao đọ sức với biển cả, thách thức với chính bản thân mình này.


1 2