Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Huấn luyện viên nổi tiếng Nhật Ma-xa-y-ô I-mu-ra dẫn đội bơi nghệ thuật Trung Quốc đoạt huy chương Thế vận hội
   2007-09-21 16:58:36    cri

Huấn luyện viên Ma-xa-y-ô I-mu-ra trước Giải vô địch Thế Giới không nêu ra bất cứ mục tiêu nào cho rằng, thông qua cuộc thi lần này, đội Trung Quốc đã thể hiện lực lượng của mình với thế giới, cũng đã thay đổi ấn tượng của Trọng tài đối với đội Trung Quốc. Như mọi người đều biết, cũng như nhảy cầu, thể dục dụng cụ, trong chấm điểm môn biểu diễn như bơi nghệ thuật, ấn tượng của Trọng tài đối với vận động viên tốt hay xấu rất quan trọng. Thành công ở Giải vô địch Thế Giới Men-bơn, tất sẽ giành được "điểm ấn tượng" tốt đẹp cho vận động viên Trung Quốc tại Thế vận hội sang năm. Có thể nói, đội bơi nghệ thuật do bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra dẫn dắt, đã tiến một bước vững chắc chuẩn bị cho Thế vận hội.

Từ sau Á vận hội Đô-ha năm ngoái giữ chức Huấn luyện viên trưởng đội quốc gia Trung Quốc, đến dẫn đội tham gia Giải vô địch Thế Giới Men-bơn, và đến trong luyện tập gần đây, các đội viên Trung Quốc đã dẫn dần hiểu rõ "Phong cách Ma-xa-y-ô I-mu-ra", bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra cũng dần dần thích những học trò Trung Quốc này. Bà nói, xem họ luyện tập khiến bà nhớ lại những ngày làm vận động viên của mình.

"Đội viên Trung Quốc nhất định không để những điều không vui thể hiện lên nét mặt, trong từ điển của họ không có từ "không thể". Về mặt nghị lực, các đội viên trẻ của Nhật hiện nay có kém một chút."

Trong những ngày đầu làm Huấn luyện viên, bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra luôn đi lại giữa Bắc Kinh, Tô-ki-ô và Ô-xa-ca. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, bà bắt đầu dốc hết sức mình cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc, giúp đội Trung Quốc chuẩn bị chặng nước rút cuối cùng trước Thế vận hội. Đề cập mục tiêu Thế vận hội sang năm, Huấn luyện viên Ma-xa-y-ô I-mu-ra có mục tiêu của bà--đó tức là giúp vận động viên bơi nghệ thuật Trung Quốc đã giành được huy chương vàng tại Giải Châu Á, giành ngôi thứ nhất trong Giải Thế Giới, bà nói:

"Một năm sau là Thế vận hội rồi, Trung Quốc lại là nước chủ nhà. Từ sự ủng hộ của các phía Trung Quốc đối với thể thao và thái đội của đội viên Trung Quốc, tôi đã cảm thấy nguyện vọng của họ đối với Thế vận hội. Điều mà tôi có thể làm là dốc hết tâm sức vào việc tập huấn họ. Tôi chưa hề nghĩ để đội Trung Quốc thắng đội Nhật hay để đội Nhật thắng đội Trung Quốc. Điều tôi hy vọng là, thứ nhất Châu Á có thể trở thành thứ nhất Thế Giới. Cho dù giành được ngôi thứ nhất tại Châu Á, nhưng lại chỉ giành được ngôi thứ ba hoặc thứ tư tại Thế Giới, đây là điều tôi không muốn nhìn thấy."

Tuy vận động viên Trung Quốc hiện nay còn có khoảng cách nhất định so với vận động viên Nga và Nhật, nước bơi lội nghệ thuật mạnh của Thế Giới, nhưng vận động viên Trung Quốc có điều kiện sức khoẻ khiến các nước đều hâm mộ. Có điều kiện tốt như vậy, cộng thêm khát vọng đối với huy chương, tinh thần khắc khổ của họ, cùng Huấn luyện viên Ma-xa-y-ô I-mu-ra "dệt đay thành gấm", hoặc giả trong bể bơi Thế vận hội Bắc Kinh sẽ nở rộ các bông "hoa vàng" Trung Quốc rực rỡ.


1 2