Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Huấn luyện viên nổi tiếng Nhật Ma-xa-y-ô I-mu-ra dẫn đội bơi nghệ thuật Trung Quốc đoạt huy chương Thế vận hội
   2007-09-21 16:58:36    cri

Nghe Online

Hiện nay cách ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 còn hơn 300 ngày, đội quốc gia trong các môn của Trung Quốc đang chuẩn bị cho Thế vận hội đã bước vào giai đoạn nước rút. Trong những người bận rộn chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh cũng có một nhóm người, họ đến từ các nước trên Thế Giới, mang lại quan niệm tiên tiến cho đội Trung Quốc, dốc hết tâm trí cho sự nghiệp thể thao Trung Quốc. Họ là những Huấn luyện viên nước ngoài hoạt động mạnh trong tuyến đầu chuẩn bị cho Thế vận hội của Trung Quốc, trong đó có Huấn luyện viên trưởng đội bơi nghệ thuật Trung Quốc bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra.

Bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra học bơi nghệ thuật từ lúc đi học Sơ trung, năm 24 tuổi sau khi về nghỉ bà chuyển sang làm Huấn luyện viên. Bà hăng say nghiên cứu, là người đầu tiên đưa nguyên tố Ka-ra-te và kịch câm vào bơi nghệ thuật, sáng lập phương pháp luyện tập độc đáo. Dưới sự dầy công bồi dưỡng của bà, Nhật đã xuất hiện nhiều vận động viên bơi nghệ thuật ưu tú, đội Nhật trở thành một lực lượng không thể coi nhẹ trong giới bơi nghệ thuật thế giới. Từ ngày môn bơi nghệ thuật trở thành môn thi đấu tại Thế vận hội, là Huấn luyện viên bà đã liên tục sáu lần dẫn đội Nhật đi dự, giành được tám tấm huy chương Thế vận hội cho Nhật, bởi thế bà được coi là "Bà mẹ bơi nghệ thuật" của Nhật.

Sau Thế vận hội A-ten năm 2004, bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra về nghỉ, bỏ tâm sức vào công việc Câu lạc bộ bơi nghệ thuật của mình, hăng say bồi dưỡng vận động viên bơi nghệ thuật trẻ. Lúc này, lời mời thành tâm của giới bơi lội nghệ thuật Trung Quốc, khiến Huấn luyện viên công huân này lần nữa xuất núi, cuối năm 2006 giữ chức Huấn luyện viên trưởng đội bơi nghệ thuật Trung Quốc. Đề cập việc lúc đó vì sao nhận lời mời của phía Trung Quốc, bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra nói, đó là khát vọng đối với huy chương Thế vận hội của các cô gái bơi nghệ thuật Trung Quốc đã làm bà cảm động.

"Lúc đó khi đội Trung Quốc mời tôi, họ nói họ muốn giành được huy chương tại Thế vận hội Bắc Kinh, môn nào cũng được, màu nào cũng được. Họ nói 'Vì mục tiêu này chúng tôi sẽ rất cố gắng, thế nhưng chúng tôi không biết làm như thế nào, bởi vì chúng tôi không có kinh nghiệm đoạt huy chương tại Thế vận hội, chúng tôi cần kinh nghiệm và sự chỉ đạo của bà.' "

Thế vận hội sang năm Trung Quốc là nước chủ nhà, giới thể thao Trung Quốc và dân chúng Trung Quốc đều có sự mong đợi rất lớn đối với Thế vận hội lần này. Dưới sức ép không cho phép thất bại, đội bơi nghệ thuật Trung Quốc đã lựa chọn bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra, bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra nói đây là sự tin cậy đối với năng lực bản thân bà, bà không có lý do từ chối. Do vậy, bà đã dẫn các học trò Trung Quốc bước lên con đường đi dự Thế vận hội thứ bảy của bà.

Sau khi dẫn dắt đội Trung Quốc được ba tháng, bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra đã đón chào sự thử thách đầu tiên của bà, dẫn đội đi dự Giải vô địch bơi lội Thế Giới lần thứ 12 tổ chức tại Men-bơn Ô-xtrây-li-a tháng 3 năm nay. Đây là lần đầu tiên bà Ma-xa-y-ô I-mu-ra dẫn đội Trung Quốc đi dự giải lớn quốc tế. Thành tích chứng tỏ, đội Trung Quốc đã giành được tiến bộ trong luyện tập ba tháng ngắn ngủi, đội bơi nghệ thuật đã lập ra lịch sử, nộp một đáp án hài lòng: Đội Trung Quốc đã giành được ngôi thứ tư trong bốn môn. Tại Giải vô địch Thế Giới lần trước đội Trung Quốc chỉ giành được ngôi thứ sáu trong hai môn.

1 2