Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bóng đá nữ Trung Quốc đón chào vị Huấn luyện viên trưởng nước ngoài đầu tiên
   2007-05-04 16:52:22    CRIonline
Cách đây ít lâu, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã mời bà Ma-ri-ca Đô-man-xki làm Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nữ Trung Quốc. Bà là người Thuỵ Điển, người không cao lắm, trông không mấy nổi bật trong người Bắc Âu cao lớn; bà là người rất có tính cách, có người nói bà là người hoà nhã dễ gần, có người nói bà là Huấn luyện viên ma quỷ, là Huấn luyện viên trưởng nước ngoài đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Trung Quốc, sự có mặt của bà Ma-ri-ca Đô-man-xki đã dẫn đến sự quan tâm rộng khắp của mọi người.

Thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc miền trung Trung Quốc bước sang tháng 4 đã có cảm giác của đầu mùa hạ, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc vừa kết thúc đợt tập huấn trong 26 ngày tại nơi đây. Trong một mùa như vậy, một phụ nữ trung niên người Thuỵ Điển đã đến với thế giới của các nữ cầu thủ bóng đá Trung Quốc, bà tức là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ mới của Trung Quốc Ma-ri-ca Đô-man-xki. Lần đầu gặp bà Ma-ri-ca Đô-man-xki, khuôn mặt luôn nở nụ cười bất giác khiến mọi người tăng thêm cảm giác hết sức gần gũi đối với bà. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng tiền đạo chủ lực đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc Hàn Đoan rất nhanh chóng yêu mến người Huấn luyện viên trưởng mới này:

"Bà rất hoà nhã, khuôn mặt lúc nào cũng biểu lộ sự tự tin, hơn nữa bà là người rất tốt."

Song trên sân tập luyện và trong thi đấu, bà Ma-ri-ca Đô-man-xki để lại cho mọi người cảm giác nghiêm khắc cứng rắn, rất coi trọng sự thắng thua trong thi đấu, do đó bà đã được mọi người gán cho cái tên "người đàn bà thép" "Huấn luyện viên ma quỷ". Trước khi đến Trung Quốc bà Ma-ri-ca Đô-man-xki từng nhiều năm giữ chức Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Thuỵ Điển, cựu siêu sao bóng đá nữ nổi tiếng Trung Quốc Tôn Văn đã nhiều lần tiếp xúc với bà, Tôn Văn rất có thể nghiệm đối với sự cứng rắn của bà:

"Nhìn bề ngoài, nhất là trong đời sống ngày thường, bà là người rất dịu dàng, nhưng thực ra bà trở nên rất cứng rắn trong khi kiên trì cách nghĩ của mình."

Nghe đến đây, có thể bạn sẽ cảm thấy mơ hồ, vừa hoà nhã dễ gần, lại rất nghiêm khắc cứng rắn, xét cho cùng bà Ma-ri-ca Đô-man-xki là một Huấn luyện viên trưởng như thế nào? Hoặc giả sự đánh giá của bản thân bà đối với tính cách của mình, có thể giúp bạn dễ dàng tìm ra đáp án:

"Tôi là người rất thân thiện, song tôi cũng thường xuyên nổi nóng, nhất là trên sân cỏ. Bởi vì tôi mong các cầu thủ của tôi có thể ghi được bàn thắng, về việc này tôi có cách làm việc của tôi. Nói chung, tôi là người tính cách rất hoà nhã."

Đặc điểm tính cách thân thiện và cách cầm quân độc đáo khiến bà Ma-ri-ca Đô-man-xki đã thu được thành công to lớn trên cương vị Huấn luyện viên. Tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2003, bà dẫn dắt đội tuyển bóng đã nữ Thuỵ Điển giành được thành tích tốt đoạt giải nhì. Không có gì nghi ngờ, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mời bà Ma-ri-ca Đô-man-xki đến làm Huấn luyện viên trưởng, mục đích quan trọng nhất là mong bà dẫn đội tuyển Trung Quốc thoát khỏi đáy vực, đồng thời giành được thành tích tốt tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm nay và thế vận hội Bắc Kinh sang năm.

1 2