Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình cảm đối với thế vận hội BK của một gia đình người Ba Lan
   2007-04-20 14:57:58    CRIonline

Gia đình ông Ta-tơ-ra từng cùng tham gia 6 lần thế vận hội, xứng đáng là một gia đình Ô-lim-pích . Thế vận hội đã để lại ký ức sâu sắc và tốt đẹp cho họ. Ông Ta-tơ-ra nói, lúc diễn ra thế vận hội Rô-ma năm 1960, ông còn là một cậu bé 12 tuổi. Nhưng sau khi xem qua thế vận hội, ông đã quyết định cùng các bạn nhỏ của mình tổ chức một đại hội thể thao trẻ em nho nhỏ tại sân vận động ở cộng đồng, thậm chí còn dùng khoai tây làm huy chương và giấy chứng nhận. Còn thế vận hội Át-lan-ta năm 1996, là lần cả gia đình ông lần đầu tiên cùng tham gia thế vận hội, lúc đó là kỷ niệm khó quên nhất của ba người trong nhà. Phu nhân của ông Ta-tơ-ra kể lại:

"Mỗi lần thế vận hội đều không giống nhau. Song, Át-lan-ta đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi. Đó là lần đầu tiên cả gia đình tôi tham gia thế vận hội. Con gái tôi lúc đó mới 11 tuổi, đã cùng chúng tôi đến Chi-ca-gô, đến Át-lan-ta, cháu còn ở đó giúp đoàn Ba Lan làm nhiều việc tuyên truyền. Tuy chúng tôi chưa thể đón xem tất cả các môn thi đấu ở thế vận hội, nhưng chúng tôi đã thể nghiệm chân thật bầu không khí đặc biệt của thế vận hội."

Chính vì lúc nhỏ có kinh nghiệm tiếp xúc gắn bó như vậy với thế vận hội, đã có ảnh hưởng rất bổ ích đối với con gái Bi-a-ta Ta-tơ-ra. Bi-a-ta, năm nay 22 tuổi hiện nay đang học Đại học Văn hoá ngôn ngữ Bắc Kinh, có thể nói thông thạo tiếng Trung Quốc, chị hiện nay đang phấn đấu được làm người tình nguyện của thế vận hội Bắc Kinh. Bi-a-ta nói:

"Rất nhiều bạn của tôi ngày nào cũng hỏi tôi, Bắc Kinh xét cho cùng hiện nay như thế nào? Họ đều mong được đến Trung Quốc, tôi mong đến lúc thế vận hội Bắc Kinh dành sự giúp đỡ cho các bạn toàn thế giới."

Chính vì tham gia thế vận hội đã mang lại thời gian tốt đẹp nhất đời người cho gia đình ông Ta-tơ-ra, gia đình thế vận hội này kêu gọi càng nhiều người bình thường đều có thể kết duyên với thế vận hội, bởi vì thế vận hội mang lại sự thay đổi cho mọi người là lâu dài. Ông Ta-tơ-ra nói, người dân thành phố từng tổ chức thế vận hội như A-ten, Ba-xơ-lô-na, Át-lan-ta, Lốt An-giơ-lét v.v đều sản sinh một cảm giác hạnh phúc đã gia nhập đại gia đình thế giới sau thế vận hội, họ đều cảm thấy kiêu hãnh và tự hào vì thành phố của mình đã được tổ chức thế vận hội.

Phu nhân ông Ta-tơ-ra nói: Bạn xem, cả nhà tôi đều gắn bó chặt chẽ với thế vận hội, kỳ thực, rất nhiều người bình thường cũng đều gắn bó chặt chẽ với thế vận hội. Hiện nay ở Bắc Kinh, tất cả mọi người đều thông qua phương thức khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp làm chuẩn bị cho thế vận hội Bắc Kinh. Thời gian trước, chúng tôi đã chẳng tham gia hoạt động trồng cây đó thôi? Đây chính là thể nghiệm của thế vận hội xanh. Thế vận hội ở ngay bên cạnh chúng ta.


1 2