Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình cảm đối với thế vận hội BK của một gia đình người Ba Lan
   2007-04-20 14:57:58    CRIonline

Nghe Online

Đối với 10 nghìn 500 vận động viên ưu tú nhất trên toàn thế giới, điều quan trọng của thế vận hội Bắc Kinh có thể là tranh giành huy chương vàng; đối với 13 triệu người dân Bắc Kinh, ý nghĩa lớn nhất của thế vận hội Bắc Kinh chủ yếu là tham dự và thể nghiệm. Song, bạn không nên cho rằng, hiện nay chỉ có người dân Bắc Kinh bình thường quan tâm thế vận hội Bắc Kinh, nhiều bạn nước ngoài sống tại Bắc Kinh cũng rất có hứng thú và hiếu kỳ đối với thế vận hội Bắc Kinh.

Gia đình ông Gia-nu-xơ Ta-tơ-ra đến từ Ba Lan hiện đang sống tại Bắc Kinh, ngày 9 tháng 4, Ban Tổ chức thế vận hội Bắc Kinh tổ chức cuộc vận động tìm gia đình thế vận hội với toàn cầu, Ban Tổ chức thế vận hội Bắc Kinh sẽ chọn ra 10 gia đình từ trong những gia đình ghi tên, mời họ đến Bắc Kinh vào dịp còn một năm đến ngày khai mạc thế vận hội Bắc Kinh, tức ngày 8 tháng 8 năm nay. Ngày 9 tháng 4, gia đình ông Gia-nu-xơ Ta-tơ-ra trở thành gia đình đầu tiên ghi tên sau khi khởi động cuộc vận động tìm gia đình thế vận hội. Ông Ta-tơ-ra kiêu hãnh nói với phóng viên, ông từng có duyên với Bắc Kinh khi xin đăng cai thế vận hội, dùng lời nói của ông thì, ông là người đầu tiên chúc mừng Bắc Kinh xin đăng cai thế vận hội thành công.

Thì ra, ông Ta-tơ-ra từng giữ chức Tổng thư ký Uỷ ban Ô-lim-pích Ba Lan trong 9 năm. Tháng 7 năm 2001, là Tổng thư ký Uỷ ban Ô-lim-pích Ba Lan, ông Ta-tơ-ra cùng các quan chức Uỷ ban Ô-lim-pích Ba Lan khác đã tham gia phiên họp toàn thể của Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế tại Mát-xcơ-va, tại phiên họp đó, sẽ quyết định thành phố nào giành được quyền đăng cai thế vận hội năm 2008. Ông Ta-tơ-ra kể lại, đêm bỏ phiếu ngày 13 tháng 7 năm 2001, trước khi Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế lúc đó Xa-ma-ran tuyên bố kết quả thành phố tổ chức thế vận hội năm 2008, ông Ta-tơ-ra vừa vặn ngồi cùng một chỗ với mấy người Trung Quốc, mấy người đó chính là quan chức đoàn xin đăng cai thế vận hội của Bắc Kinh. Nhớ lại giờ phút vui mừng khôn xiết của một tỉ ba trăm triệu người Trung Quốc lúc đó, mọi thứ hình như đã diễn ra trước mắt, ông Ta-tơ-ra nói:

"Tôi không biết Bắc Kinh sẽ giành thắng lợi, chỉ biết sự trình bày cuối cùng của Bắc Kinh đã để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tôi cảm thấy, họ rất mong giành được quyền tổ chức thế vận hội năm 2008. Lúc đó, mọi thứ đều tỏ ra rất thuận theo lẽ tự nhiên, tôi cũng rất thích sự thuận theo lẽ tự nhiên này. Khi Chủ tịch Xa-ma-ran trịnh trọng tuyên bố, thành phố đăng cai thế vận hội năm 2008 là Bắc Kinh, tôi cũng tự nhiên giơ hai tay chúc mừng với Bắc Kinh, với người Trung Quốc."

Do nguyên nhân nhiều năm làm công tác thể thao cùng thế vận hội Bắc Kinh sắp tổ chức, ông Ta-tơ-ra được cử đến Trung Quốc làm việc. Khi nói đến vì sao hưởng ứng cuộc vận động tìm gia đình Ô-lim-pích với toàn cầu do Ban Tổ chức thế vận hội Bắc Kinh đưa ra, ông Ta-tơ-ra nói, thế vận hội Bắc Kinh có sức thu hút to lớn, hiện nay, ngày càng nhiều người đều muốn đến Trung Quốc, đến Bắc Kinh, gia đình ông hiện nay đang sống ở Bắc Kinh, đương nhiên phải tìm cách đến gần với thế vận hội Bắc Kinh hơn một chúc.

1 2