Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  HLV nổi tiếng của Nhật giúp đội bơi nghệ thuật TQ vươn lên giành HCV tại Thế vận hội BK
   2007-03-30 14:24:29    cri

"Bà đã mang đến cho chúng tôi nhiều quan niệm tập luyện mới, ví dụ như về mặt khống chế cơ thể, trước kia chúng tôi chỉ chú ý vấn đề sức mạnh mà không chú ý đến việc khống chế cơ thể. Bà I-mu-ra rất nhấn mạnh mặt này, tôi cảm thấy đã giúp ích cho chúng tôi rất lớn. Bà I-mu-ra rất nghiêm khắc, tất nhiên "thầy nghiêm thì trò giỏi mà", chúng tôi rất thông cảm với bà".

Bà I-mu-ra từng là một vận động viên môn bơi nghệ thuật, sau khi rời bể bơi bà làm huấn luyện viên của đội Quốc gia Nhật. Từ khi môn bơi nghệ thuật được đưa vào thi đấu chính thức tại Thế vận hội Ô-lim-pích năm 1984, bà từng 6 lần dẫn đội Nhật tham gia Thế vận hội Ô-lim-pích, cả thảy giành được 8 huy chương vàng, bởi vậy bà được mọi người gọi một cách thân thiện là "Bà đỡ của môn bơi nghệ thuật" Nhật Bản. Tuy nhiên việc bà I-mu-ra quyết định đầu quân cho đội bơi nghệ thuật Trung Quốc hồi đầu năm nay cũng đã từng gây lên một cuộc bàn cãi sôi nổi trong nước Nhật. Có không ít phương tiện truyền thông Nhật phê bình bà I-mu-ra với những lời lẽ gay gắt. Phóng viên báo "Thể thao Nhật Bản" có số lượng phát hành lớn nhất ở Nhật Ma-xa-hi Xu-tô nói thẳng thừng với phóng viên tại Men-bơn rằng: ông không hiểu nổi tại sao bà I-mu-ra lại đi làm huấn luyện viên cho đối thủ của đội Nhật. Ông nói:

"Các môn mạnh của Nhật như Giu-đô, bơi nghệ thuật v.v là những môn mà Nhật kiêu hãnh ở châu Á và thế giới, thế nhưng là người chỉ đạo của chúng tôi lại đi làm huấn luyện viên cho đối thủ, nhất là cho đội Trung Quốc-một đối thủ ở châu Á đã khiến chúng tôi bực bội trong lòng. Mọi người lúc đầu đều nghĩ như vậy, hiện nay trong thâm tâm vẫn còn một chút áy náy, tuy nhiên sự áy náy của chúng tôi chỉ là về mặt thi đấu chứ không hề liên quan gì tới bình diện chính trị và dân tộc giữa hai nước Trung-Nhật".

Về sự chất vấn của đồng bào nước mình, bà I-mu-ra rất thản nhiên, bà từng không chỉ một lần nói tại Men-bơn rằng bà đến Trung Quốc là vì xúc tiến tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Nhật, vì sự giao lưu môn bơi nghệ thuật giữa hai nước. Bà cũng vui mừng nhận thấy rằng cùng với thời gian trôi đi có không ít người Nhật đã thông cảm với bà, có người thậm chí còn trở thành cổ động viên của đội bơi nghệ thuật Trung Quốc. Bà I-mu-ra nói:

"Hồi mới đầu có người hoài nghi và phủ định quyết định của tôi, thế nhưng hiện nay mọi người đã trở nên khoan dung hơn nhiều, có nhiều người gửi thư điện tử cho tôi bày tỏ mong tôi giúp đội bơi nghệ thuật Trung Quốc nâng cao trình độ, thu được thành tích tốt. Hiện nay những người ủng hộ đội Trung Quốc ngày càng nhiều, những người ủng hộ tôi trước đây hiện đều tham gia vào hàng ngũ ủng hộ đội Trung Quốc".

Hiện nay bà I-mu-ra và các học trò Trung Quốc của bà hàng ngày đều tập luyện từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, mọi hoạt động trong cuộc sống của họ đều xoay quanh mục tiêu cuối cùng là Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. Bà I-mu-ra trả lời phỏng vấn tại Giải vô địch bơi lội Men-bơn nói, "Tôi đến đây là để dẫn dắt đội Trung Quốc viết lên trang sử mới. Đội Trung Quốc có nhiều vận động viên rất xuất sắc, chúng tôi có mặt tại đây là để cho cả thế giới biết rằng: Trung Quốc là một đội mạnh".


1 2