• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chu Trình Dao: Qua cuộc thi sẽ thúc đẩy giao lưu giữa các thí sinh Trung Quốc và Việt Nam

    2011-07-27 16:10:41     CRIonline
    Tôi là Chu Trình Dao, sinh viên Học viện Nghệ thuật Quảng Tây khoá năm 2009. Trước đây tôi đã biết có cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt qua báo đài. Lần này được thầy, cô giáo giới thiệu, tôi tham gia cuộc thi năm nay. Tại vòng chung khảo khu vực thi Đông Hưng, tôi trình bày bài hát Trung Quốc có tựa đề "Cầu" và bài hát Việt Nam "Đêm lao sao".

    Tôi nghĩ rằng Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt có ý nghĩa vô cùng trọng đại, qua cuộc thi sẽ thúc đẩy giao lưu giữa các thí sinh Trung Quốc và Việt Nam. Qua đó chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều kiến thức về âm nhạc cũng như kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Các thí sinh Việt Nam có nhiều điều rất đáng để cho chúng tôi học tập và tham khảo, chẳng hạn như các thí sinh Việt Nam rất cơi mở, và hình như có tế bào âm nhạc bẩm sinh. Tôi và một số thí sinh Trung Quốc vẫn thiếu sự sôi động, làm hạn chế sự thể hiện và phát huy trình độ trên sân khấu của mình.

    Mặc dù cách phát âm tiếng Việt cũng na ná như tiếng dân tộc Choang Quảng Tây, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Tuy là thí sinh của Quảng Tây, nhưng tôi không biết tiếng Choang, bởi vậy việc học hát các bài hát Việt Nam có khó khăn nhất định. Sự khác biết lớn nhất giữa các bài hát Việt Nam và bài hát Trung Quốc là ở sự phát âm. Với tôi, việc học hát các bài hát Việt Nam không phải là khó, vì dù sao đi nữa tôi sinh ra và lớn lên tại Quảng Tây, có sự hiểu biết và tiếp xúc nhất định với tiếng Choang và tiếng Việt.

    Tôi yêu thích âm nhạc từ nhỏ, 3-4 năm trước bắt đầu học nhạc. Mỗi kỳ nghỉ hè tôi đều mở lớp phụ đạo âm nhạc dành cho học sinh Trung học phổ thông có nguyện vọng thi vào các trường nghệ thuật.

    Ở trường, tôi thường xuyên tham gia các cuộc thi ca hát toàn quốc và Quảng Tây, như Cuộc thi giọng hát trẻ toàn quốc, giải Kim chung...Thông qua tham gia các cuộc thi đã tích lũy được kinh nghiệm biểu diễn. Còn đối với các cuộc thi quốc tế như "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt, đây là lần đầu tiên tôi tham gia, cảm thấy rất vinh hạnh, cũng mong phát huy được trình độ của mình.