Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-04 17:40:01    
Tơ Chi và 36 đứa con của cô

cri

Tuy mẹ và anh trai của Tơ Chi hiểu được rằng Tơ Chi quyết định như vậy sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của cô, bước đường đời của cô sẽ gặp biết bao gian nan, trắc trở khó mà lường trước được, nhưng càng thấu hiểu đây là con đường đời mà Tơ Chi tự lựa chọn. Vì vậy, ngay từ ban đầu cả gia đình đã ủng hộ cô với cả tình thương yêu của mình, trở thành chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy nhất của Tơ Chi và các cháu.

Khi vừa đón các cháu về, trước hoàn cảnh gia đình không phải khá giả, nhưng mẹ cô đã cho tất cả chăn đệm không dùng đến và những quần áo hai anh em mặc hồi nhỏ, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Khi chuẩn bị đón các cháu mồ côi về nuôi Tơ Chi đã xin nghỉ việc ở trường bổ túc ban đêm, cũng tức là Tơ Chi và các cháu đều không có nguồn thu nhập, tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt là vấn đề khó khăn nhất đối với cô và các cháu. Bản thân gia đình cô là một gia đình bình thường, làm thế nào để cáng đáng việc chi tiêu lớn như vậy, mỗi khi cô nhìn mẹ già yếu phải tằn tiện để mua muối, gạo và bột mỳ mang đến cho Tơ Chi và các cháu, Tơ Chi chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vì thương mẹ và áy náy trong lòng.

3 năm qua, trong dịp ngày lễ, ngày tết Tơ Chi cũng đã từng đưa các cháu đi tìm kiếm sự quyên góp của xã hội; Thỉnh thoảng cũng nhận sự trợ giúp của các sư sãi nhà chùa, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của những người tốt bụng. Hiện nay, Tơ Chi đã nuôi tất cả 36 cháu. Hàng tháng, phải chi tiêu các thứ tiền ít nhất là 4-5 nghìn đồng. Có lúc các cháu rất tinh ý, thấy Tơ Chi lo lắng, liền kéo áo Tơ Chi hỏi: "Mẹ nghĩ gì vậy, mẹ đừng buồn", rồi quây quần múa hát bên Tơ Chi. Thế là với tính tình lạc quan, yêu đời và bản chất lương thiện vốn có của dân tộc Tạng lại trào lên trong lòng cô, trên nét mặt u sầu của cô lại nở nụ cười tươi tắn. Tơ Chi và các cháu đã trải qua từng ngày, nhưng vui vẻ, đầm ấm trong hoàn cảnh khó khăn.

Không thể tưởng tượng được trước mắt phóng viên là một cô gái nhẽ ra còn cần có sự thương yêu, chăm sóc của mẹ, tận hưởng cái lãng mạn vô biên của tuổi thanh xuân, nhưng đã gạt bỏ tất cả, lựa chọn làm mẹ của 36 đứa trẻ mồ côi. Là người phụ nữ, người làm mẹ đều thấu hiểu được sự vất vả, nhọc nhằn nuôi dạy con cái, còn đối với Tơ Chi chưa từng đi vào cuộc sống hôn nhân, gia đình lại chưa từng sinh nở, lúc đó mới 18 tuổi đầu, thật không thể tượng tượng được tại sao Tơ Chi lại làm được như vậy.

1  2  3