Sảnh Hoa

BÀ MẠNH VÃN CHU: CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ VỀ NHÀ

27-09-2021 11:47:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thành phố Bắc Kinh đang nhuộm màu sắc thu vàng, trước hết Sảnh Hoa xin gửi đến quý vị và các bạn đang theo dõi mục Hộp thư Thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc lời chào thân ái. Vậy là Trung Thu, ngày lễ cổ truyền của hai nước Trung-Việt đã trôi qua, mùa thu là mùa gặt hái thành quả,  xin chúc quý vị và các bạn an khang và có thu hoạch. Chúng ta cần vững chắc niềm tin rằng, trong cuộc sống, công tác và học tập, bất cứ gặp khó khăn nào rồi thì cũng đều vượt qua, đoàn kết phấn đấu chính là con thuyền chở chúng ta đến bến bờ bình an.

BÀ MẠNH VÃN CHU: CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ VỀ NHÀ_fororder_2021092611081047343

Tin rằng nhiều bạn đều biết, mấy ngày hôm nay, trên các kênh truyền thông chính thống, hoặc trên các trang mạng xã hội, các trang cá nhân, thậm chí bạn bè gặp nhau, hoặc ngay cả các dân chợ búa ở khắp các tỉnh thành Trung Quốc đều bàn đến sự kiện làm nức lòng mỗi người dân Trung Quốc, đó là bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính (CFO) của Tập đoàn Huawei đã được trả lại tự do sau 1028 ngày bị giam lỏng trái phép tại Canana. Mục Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook đã đưa tin vắn tắt về sự kiện này, được biết nhiều trang mạng Việt Nam cũng đã đồng loạt đưa tin cập nhật. Một số bạn yêu cầu Đài chúng tôi giới thiệu thêm thông tin liên quan và muốn nghe lời phát biểu của bà Mạnh Vãn Chu tại sân bay Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vậy, trong kỳ hộp thư này, Sảnh Hoa xin đáp ứng yêu cầu của các bạn và tạm gác kỳ nội dung giới thiệu Các nhà hiền triết cổ đại Trung Quốc.

Quý vị và các bạn thân mến, bà Mạnh Vãn Chu đã đáp chuyến bay của Hãng hàng không Quốc tế Trung Quốc do Chính phủ Trung Quốc bao toàn bộ, cất cánh lúc 16 giờ 29 phút ngày 24/9 ( giờ địa phương) từ Vancouver, Canada, đã an toàn hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Bảo an Thâm Quyến, Trung Quốc vào 21 giờ 56 phút ngày 25 tháng 9 (giờ Bắc kinh).

Bà Mạnh Vãn Chu trong trang phục màu đỏ, bước chân xuống thảm đỏ được trải đến tận chân máy bay trên sân bay Thâm Quyến, tay ôm bó hoa tươi do nhân viên mặc đồ bảo hộ trao tặng, bà liền nghẹn ngào xúc động nói: “Cuối cùng tôi đã về nhà”, “Tổ Quốc ơi, con đã trở về!”

Rất nhiều người đã tới sân bay Thâm Quyến, giương biểu ngữ chào đón bà. Bảng điện tử tại sảnh đến của sân bay cũng hiện dòng chữ "Chào mừng Mạnh Vãn Chu trở về nhà" trên nền đỏ.

BÀ MẠNH VÃN CHU: CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ VỀ NHÀ_fororder_2021092611081089025

Sự kiện bà Mạnh Vãn Chu bị giam lỏng trái phép tại Canada 1028 ngày, đã gây nên sự quan tâm của nhân sĩ các giới trên toàn cầu, cũng như sự bất bình hết sức của nhân dân Trung Quốc trước mưu đồ chính trị hóa vấn đề của Mỹ và Canada đối với bà Mạnh Vãn Chu, một công dân, một người con, một người mẹ, một người vợ Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói về hành động của Mỹ và Canada:

“Thực tế đã chứng minh rằng đây là một vụ việc bức hại chính trị nhằm vào công dân Trung Quốc, với mục đích là kìm hãm doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc” ,“Các cáo buộc nhằm vào bà Mạnh Vãn Chu là sự bôi nhọ. Hành động của Mỹ và Canada đối với bà Mạnh là kiểu bắt giữ chuyên quyền điển hình”.

Nhiều bạn muốn biết, sau khi được mở khóa chân định vị, được trả lại tự do rồi đáp chuyến bay chở về Thâm Quyến Trung Quốc sau 1028 ngày bị giam lỏng trên đất khách quê người, tâm trạng của bà Mạnh Vãn Chu ra sao? Sau đây Sảnh Hoa xin giới thiệu bài phát biểu ngắn gọn của bà trên sân bay Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông:

BÀ MẠNH VÃN CHU: CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ VỀ NHÀ_fororder_2021092611081019088

Làm phiền quý vị đến sân bay chờ đợi trong đêm hôm, cuối cùng tôi đã trở về nhà.

Trải qua hơn một ngàn ngày giày vò, cuối cùng tôi đã trở về với vòng tay của Tổ Quốc. Trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc tại nơi đất khách quê người, ngập chàn sự day dứt và giày vò, nhưng khi vừa bước xuống thang máy bay, tôi không thể nói nên lời trong khoảnh khắc vừa đặt chân xuống mặt đất, sự ấm áp của quê hương khiến lòng tôi như sóng nước dâng trào.

Tổ Quốc ơi, con đã trở về.

BÀ MẠNH VÃN CHU: CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ VỀ NHÀ_fororder_2021092611081092564

Xin cám ơn Tổ Quốc và nhân dân vĩ đại, cám ơn sự quan tâm của Đảng và Chính Phủ, cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm sự kiện và quan tâm tôi. Là một công dân Trung Quốc bình thường, gặp phải cảnh ngộ như vậy, bị giữ lại ở nơi đất khách quê người những ba năm, không một giây phút nào là tôi không cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp của nhân dân. Chủ tịch Tập Cận Bình quan tâm đến an nguy của mỗi một công dân Trung Quốc, Chủ tịch cũng đã để tâm đến sự kiện của tôi, điều này khiến tôi hết sức cảm động. Tôi cũng xin cám ơn các cơ quan hữu quan đã hết sức ủng hộ và giúp đỡ cho tôi trong cả quá trình này, họ đã kiên định giữ gìn quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp Trung Quốc và công dân Trung Quốc.

Nhìn lại suốt ba năm qua, tôi càng thấm thía hiểu rằng, vận mệnh của cá nhân, vận mệnh của doanh nghiệp và vận mệnh của quốc gia gắn bó với nhau như mười ngón tay đan xen. Tổ Quốc chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của chúng ta, chỉ có Tổ Quốc phồn vinh thịnh vượng, các doanh nghiệp mới có thể phát triển lành mạnh, nhân dân mới hạnh phúc an khang.

Là một công dân Trung Quốc bình thường, Tổ Quốc là niềm kiêu hãnh của tôi; là người phấn đấu của Tập đoàn Huawei, Huawei là niềm kiêu hãnh của tôi. Trong gian nan mới thể hiện can đảm và nghị lực, qua rùi mài mới trở thành ngọc quý. Mọi trắc trở và khó khăn, xúc động và cảm động, giữ vững và đảm đương, đều sẽ biến thành động lực để tiến lên, thành dũng khí để phấn đấu. Chúng ta kiên quyết ủng hộ Trung Ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, trung thành với đất nước của mình, nhiệt tâm với sự nghiệp của mình, dưới nguyên tắc quản lý của Chính phủ, nỗ lực phát triển sự nghiệp cho tốt, góp phần nhiều hơn cho đất nước và cho xã hội.

Sắp đến Quốc khánh rồi, xin chúc trước mẹ hiền Tổ Quốc sinh nhật vui vẻ.

Tôi muốn nói rằng, ở nơi có Cờ Đỏ Năm Sao thì có đèn tháp của niềm tin.

Nếu như niềm tin có sắc màu, thì đó nhất định là màu đỏ Trung Quốc.

Bạn có cảm nhận gì đối với bài phát biểu ngắn gọn trên đây của bà Mạnh Vãn Chu khi vừa xuống sân bay Thâm Quyến? Hoan nghênh gõ bình luận vào mục Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook nhé. Cảm ơn các bạn

Hoan nghênh các bạn truy cập mục Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook với các thông tin phong phú hơn, ngắn gọn hơn, cập nhật hơn, sinh động hơn, thú vị và nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, nếu bạn viết bình luận cho trang bài, chị Ngọc Ánh sẽ mời bạn nhâm nhi tách cà phê tinh thần và  tiếp chuyện bạn đó.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập