Sảnh Hoa

TIẾC THƯƠNG “CHA ĐẺ LÚA LAI” THẾ GIỚI VIÊN LONG BÌNH

24-05-2021 12:37:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ Bắc Kinh xa xôi, Sảnh Hoa xin gửi đến các bạn đón nghe chuyên mục Hộp thư thính giả trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chào đầu tuần, mong các bạn chú ý giữ gìn sức khỏe, an khang qua cái hè nóng bức.

Lúc này, Sảnh Hoa liên tưởng bát cơm đầy trong tay chúng ta được đổi bằng muôn vàn giọt mồ của những người dân làm ruộng. Tin rằng hầu như các bạn đều thuộc lòng bài thơ lục bát, đã trở thành ca dao trên miệng mọi người:

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”

TIẾC THƯƠNG “CHA ĐẺ LÚA LAI” THẾ GIỚI VIÊN LONG BÌNH_fororder_321e2c79-508b-4956-98d5-22f0c007472a

Nhưng có lẽ ít mấy ai biết rằng, bài thơ này được chuyển ngữ từ bài thơ “Mẫn Nông”, thể Ngũ ngôn tuyệt cú của Lý Thân, nhà thơ nổi  tiếng đời Đường Trung Quốc.

《悯农》

 

唐·李绅

锄禾日当午,

汗滴禾下土。

谁知盘中餐,

粒粒皆辛苦。

Nói đến “Bát cơm đầy”, hầu như người dân Trung Quốc nào cũng đều biết ơn cha đẻ lúa lai Viên Long Bình, Viện sĩ Viện Công nghệ Trung Quốc, người được trao tặng “Huân chương nước Cộng hòa”. Mọi người vô cùng tiếc thương viện sĩ Viên Long Bình vừa từ trần tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào lúc 13 giờ 07 phút ngày 22/5 giờ Bắc Kinh, thọ 91 tuổi.

TIẾC THƯƠNG “CHA ĐẺ LÚA LAI” THẾ GIỚI VIÊN LONG BÌNH_fororder_2

Sau đây với tâm trạng trĩu nặng, Sảnh Hoa xin giới thiệu với các bạn đôi nét về “Cha đẻ lúa lai” Viên Long Bình.

Viện sĩ Viên Long Bình là người triển khai công việc nghiên cứu và phát triển lúa lai của Trung Quốc, ông là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công ưu thế của lúa lai, ông lừng danh thế giới bởi thành tựu phát triển dòng lúa lai đầu tiên giúp nhân loại thoát khỏi nạn đói, ông được tôn vinh là “cha đẻ lúa lai” thế giới, người dân Trung Quốc tôn ông là vị anh hùng dân tộc. Ông đã cốc cung tận tụy cho “bát cơm đầy” của loài người.

Lúc sinh thời, Viện sĩ Viên Long Bình từng chia sẻ hai ước mơ của mình là: được "Tận hưởng sự mát mẻ dưới những đồng lúa cao quá đầu người và lúa lai sẽ có thể được trồng trên khắp thế giới giúp giải quyết tình trạng khan hiếm lương thực toàn cầu”.

Trải qua hơn 5 thập kỷ nghiên cứu về lúa lai, ông đã giúp Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới tạo nên một kỳ tích vĩ đại, đó là nuôi sống gần 1/5 dân số thế giới với chưa đầy 9% tổng diện tích đất canh tác trên thế giới.

TIẾC THƯƠNG “CHA ĐẺ LÚA LAI” THẾ GIỚI VIÊN LONG BÌNH_fororder_src=http___news.cri.cn_mmsource_images_2012_09_20_nk120914048&refer=http___news.cri

Mặc dù đã giải quyết được tình trạng thiếu lương thực và chống lại nạn đói của Trung Quốc trong quá khứ, nhưng viện sĩ Viên Long Bình còn có hoài bão cao hơn là giải cứu thế giới thoát khỏi nạn đói.

Ngay từ những năm 80 thế kỷ trước, nhóm nghiên cứu của ông đã tổ chức các khóa đào tạo ở nhiều quốc gia từ khắp châu Á châu Phi và châu Mỹ, nhằm giải quyết nâng cao sản lượng và cung cấp nguồn lương thực cho người dân những khu vực có nguy cơ đói kém cao.

Tháng 1 năm 2018, Viện sĩ Viên Long Bình và các nhà khoa học cộng sự đã tiếp tục có những bước đột phá mới khi sản xuất thử nghiệm giống lúa chịu mặn và kiềm trên nhiều cánh đồng ở Dubai và đạt được thành công lớn. Kỹ thuật này được coi là giải pháp để chống lại tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn thế giới.

Viện sĩ Viên Long Bình từ trần là sự mất mát to lớn của nhân dân Trung Quốc nói riêng, và cả thế giới loài người nói chung.

Liên Hợp Quốc đăng bài trên tài khoản mạng xã hội chính thức viết: “Viện sĩ Viên Long Bình đã có sự đóng góp kiệt xuất cho việc thúc đẩy an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, mang lại hạnh phúc cho nhân dân! Ông là nhân tài nông nghiệp độc nhất vô nhị của Trung Quốc. Cầu mong ông được yên nghỉ”!

Tổng giám đốc tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc Khuất Đông Ngọc viết trong tài khoản của mình rằng: "Vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Giáo sư Viên Long Bình. Ông đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp nghiên cứu lúa lai, giúp hàng tỷ người có được an ninh lương thực. Cầu mong ông được yên nghỉ".

Một vốc gạo thơm

Một làn sóng lúa

Một mảnh ruộng đồng

Sao sáng sa xuống

Cả nước lệ trào

Sáng 23/5, hơn 50 ngàn người dân thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam đã đội ô tràn ra đường xe chở thi thể viện sĩ Viên Long Bình tới nhà tang lễ dưới trời mưa rả rích, nhân dân khắp các tỉnh thành Trung Quốc đều bày tỏ lòng tiếc thương và kính trọng ông bằng nhiều hình thức. Hầu hết các tài khoản trang mạng Trung Quốc đều đăng bài ảnh và phim về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Viện sĩ Viên Long Bình. Rất nhiều rất nhiều dân mạng Trung Quốc đã viết những dòng trên các tài khoản wed để bày tỏ lòng tiếc thương ông.

TIẾC THƯƠNG “CHA ĐẺ LÚA LAI” THẾ GIỚI VIÊN LONG BÌNH_fororder_869fa1bf-c28e-4108-9e01-0f017092be33

Sau đây Sảnh Hoa xin chia sẻ bình luận của một số cư dân mạng Trung Quốc:

-Bạn Vân Phong viết: Sơn hà đau đớn, đất trời tiếc thương. Viên Long Bình tiên sinh là Thần Nông đương đại.

-Bạn Thành Thành viết: Ngày cơm ba bữa không quên ân tình, Thiên thu vạn đại mãi mãi ghi công

-Bạn Nhược Thủy viết: Ông Viên Long Bình đã biến thành ngôi sao sáng nhất,  soi sáng cho người đời sau tiếp tục giao hạt giống và cày bừa trên cánh đồng hy vọng.

-Bạn Niên viết: Ông Bình vẫn còn đó, ông chỉ là đi xa để tìm kiếm bông lúa to hạt nhất mang về lai giống rồi trồng đại trà thôi mà.

TIẾC THƯƠNG “CHA ĐẺ LÚA LAI” THẾ GIỚI VIÊN LONG BÌNH_fororder_d9703288-a3d4-4322-8312-2683141aa6e6

Các bạn thân mến, Việt Nam là nước nông nghiệp, lúa gạo được xem là nguồn lương thực chính. Nhiều người Việt Nam cũng biết tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của “cha đẻ lúa lai” thế giới Viêm Long Bình. Một số bạn đã có những dòng cảm xúc trước sự ra đi của viện sĩ Viên Long Bình như sau:

-Bạn H viết: Ông là người có cống hiến xuất sắc cho nhân loại trong vấn đề lương thực. Một đời người đầy thành tựu.

-Bạn C viết: Vĩnh biệt ông, con người giúp nhiều người không còn  bị đói!

-Bạn K viết: Ông Viên Long Bình đúng là 1 nhà khoa học nông nghiệp phi thường của TQ và thế giới, thật thương tiếc ông !

Bạn V viết: Cảm ơn ông vì những đóng góp cho an ninh lương thực thế giới. Mong ông an giấc ngàn thu.

-Bạn T viết: Cám ơn ông . Thế giới hòa bình phát triển từ no bụng trước tiên.

-Bạn D viết: Cảm ơn ông. Nhờ có những người như ông mà an ninh lương thực thế giới được đảm bảo.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập