Sảnh Hoa

Năm 2020, mỗi người đều đáng ngợi ca!

11-02-2021 16:16:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

A: Năm hết Tết đến – Tiễn chuột đón trâu – Chúc ông chúc bà – Chúc cha chúc mẹ – Chúc cô chúc cậu – Chúc chú chúc dì – Chúc anh chúc chị – Chúc luôn các em – Chúc cả các cháu – Dồi dào sức khoẻ – Có nhiều niềm vui – Tiền xu nặng túi – Tiền giấy đầy bao!

B: Đi ăn được khao – Về nhà người rước – Tiền vô như nước – Tình vào đầy tim – Chăn ấm nệm êm – Sung sướng ban đêm – Hạnh phúc ban ngày – Luôn luôn gặp may – Sức khỏe vô biên.

Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục!_fororder_xuanzz1245lo.JPG

A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Sảnh Hoa.

B: Tôi là La Thành.

A:Vâng, hôm nay là mồng 1 Tết, chương trình hôm nay của chúng tôi cũng khá đặc biệt, có tên là “Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục”, La Thành và Sảnh Hoa cùng các bạn cùng ôn lại năm vừa qua khó quên và cùng đón chào một năm mới tràn đầy hy vọng.

B: Năm vừa qua là một năm cực kỳ không bình thường đối với hai nước Trung - Việt nói riêng, cũng như cả thế giới nói chung. Dịch Covid-19 bùng phát bất ngờ đã đẩy nhanh tiến trình của cuộc biến đổi trăm năm chưa từng có.

A: Đúng là như vậy. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, hai Đảng, hai nước Trung - Việt luôn kiên trì nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt khó khăn, chung tay giành được thành quả quan trọng trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh.

B: Người dân hai nước chung tay nhau, cùng thể hiện tình hữu nghị nồng thắm “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của hai nước Trung - Việt trong thời kỳ mới bằng hành động thực tế.

Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục!_fororder_yihurenyuan

A: Rất nhiều khoẳnh khắc khó quên, đã ghi lại hình ảnh chung lưng đấu cật, tự tin tiến lên của người dân hai nước Trung - Việt, cũng tràn đầy tình cảm xúc động, ấm áp, phấn chấn và mạnh mẽ.

B: Sau đây, chúng ta cùng ôn lại những tiếng động từ các chương trình thời sự năm ngoái, cùng nhớ lại những bước đi kiên định trong năm ngoái.

B: Dịch Covid-19 là đại dịch nghiêm trọng nhất bùng phát trên toàn cầu trong 100 năm qua. Năm 2020, “Cảm ơn thiên sứ áo trắng” là câu nói được vang lên trên nhiều ban công ở khu chung cư khi người dân Vũ Hán tiễn các đội y tế viện trợ tỉnh Hồ Bắc chống dịch, khiến đông đảo người dân Trung Quốc khó quên.

Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục!_fororder_谢谢白衣

Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, gần đây, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh thành Trung Quốc xảy ra dịch viêm phổi do chủng vi-rút cô-rô-na mới ở mức độ khác nhau, mà Vũ Hán là tâm dịch lần này. Chính phủ Trung Quốc cùng các địa phương, và các bộ ngành đã và đang tích cực ứng phó, bảo đảm thiết thực cho an toàn tính mạng và sức khỏe của quần chúng nhân dân, duy trì mức tối đa trật tự sản xuất và cuộc sống bình thường.

Cuối cùng, Trung Quốc cả thảy mất hơn 1 tháng đã cơ bản kiềm chế việc lây lan dịch Covid-19, mất khoảng 2 tháng kiểm soát tổng số ca dịch Covid-19 dưới 2 con số, mất khoảng 3 tháng để giành được thành quả mang tính quyết định trong cuộc chiến bảo vệ Vũ Hán, và cuộc chiến bảo vệ Hồ Bắc, từ đó lại liên tục đánh những cuộc chiến chống dịch Covid-19 mang tính tập trung ở cục bộ một số nơi, giành được thành quả chiến lược quan trọng trong cuộc chiến đấu chống dịch bệnh trên phạm vi cả nước. 0 giờ ngày 8/4/2020, tiếng chuông dỡ bỏ phong tỏa thành phố Vũ Hán đã vang khắp bầu trời đêm trên thành phố.

Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục!_fororder_wuhanjiefeng

A:Những ngày đầu năm 2020, rất nhiều ánh mắt và trái tim đã hướng về Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 lần này, trong đó có rất nhiều người bạn chân thành Việt Nam. Mọi người đã động viên và ủng hộ Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung thông qua nhiều hình thức. Sau đây xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát “Vũ Hán, cố lên nhé!” do người bạn Việt Nam Minh Hiên  soan nhạc, người bạn Trung Quốc Điền Dã soạn lời, do hai nigười bạn Việt Nam Minh Hiên và Hoàng Mai cùng trình bày. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức.

Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục!_fororder_武汉加油

A: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mừng Xuân Tân Sửu của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Tôi là Sảnh Hoa.

B: Tôi là La Thành. Vừa rồi chúng ta đã cùng ôn lại những ngày đầu năm 2020. Nhân dân Trung Quốc đoàn kết nhất trí, chung lưng đấu cật chống dịch Covid-19, khiếnngười nước ngoài làm việc và sinh sống tại Trung Quốc rất cảm động. Tại quận Hoài Nhu, thành phố Bắc Kinh, bạn Nguyễn Thanh Hằng đến từ Việt Nam đã trở thành “cô giáo lâm thời” ở khu chung cư, góp phần nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục!_fororder_ruanqingheng

“Trong một năm qua, mình và gia đình đã sống tại Bắc Kinh đều cảm thấy vô cùng an toàn và yên tâm, bởi được chứng kiến sự quyết tâm cao của Chính phủ Trung Quốc, cũng như sự chấp hành kỷ luật rất tốt của người dân trong quá trình chống dịch. Mình còn nhớ dịch bệnh mới bùng phát, mình cùng các bố mẹ trong khu chung cư có tập trung dạy các cháu chơi bóng đá, làm bánh, để các cháu vẫn được vui chơi hoạt động như bình thường. Dù không được ra khỏi khu chung cư, nhưng các cháu luôn được vui vẻ. Ngoài ra, các chị em người mẹ cũng tình nguyện làm tư vấn viên, để hỗ trợ các gia đình khác tư vấn để làm sao thuyết phục mọi người đều ở nhà và luôn có một trạng thái vui vẻ nhất. Ngoài ra, mình còn nhớ hàng xóm bạn mình là một y bác sỹ, bạn ấy mặc dù không tham gia tuyến đầu để đi các tỉnh, nhưng bạn liên tục phải tăng ca, bạn lúc nào cũng trực ở tuyến đầu để đề phòng bất kỳ nơi nào bùng phát tại quận mình xảy ra, thì bạn ấy sẽ sẵn sàng tham gia. Chồng mình là người kinh doanh nhà hàng, nhà hàng bị đóng cửa vì dịch bệnh, ảnh hưởng doanh thu rất lớn, cả công ty chồng mình thức đêm thức hôm để họp bàn, tạo ra các kinh doanh mới, kinh doanh online”.

A: Cảm ơn bạn Thanh Hằng. Đứng trước mọi thách thức trong và ngoài nước hết sức khó khăn, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế chính thực hiện tăng trưởng dương kinh tế duy nhất trên toàn cầu trong năm 2020, tổng lượng kinh tế trong cả năm đã đột phá mức 100 nghìn tỷ đô-la Mỹ. Đằng sau dữ liệu, xu thế phát triển lâu dài theo hướng tốt của kinh tế Trung Quốc chưa thay đổi. Chị Nguyễn Thị Kim Dung, doanh nhân Việt Nam định cư ở Bắc Kinh 10 năm đã giới thiệu tình hình kinh doanh và cuộc sống của chị trong bối cảnh sau khi bùng phát dịch Covid-19.

Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục!_fororder_ruanjinrong

“Năm 2020 vừa qua, Trung Quốc đã xảy ra tình hình dịch bệnh Covid-19, đã ảnh hưởng đôi chút đến công việc kinh doanh của tôi, tôi đã bị gián đoạn trong vài tháng. Nhưng nhờ sự quản lý rất chặt chẽ của nhà nước Trung Quốc, với tình đoàn kết của người dân Trung Quốc và đội ngũ y bác sỹ rất giỏi và anh dũng, đã dập tắt tình hình dịch bệnh, công việc của tôi được ổn định trở lại, tôi được sự quý mến rất nhiều của bạn bè người dân Trung Quốc ủng hộ tôi, tôi đã đứng vững trong năm 2020 vừa qua. Đầu năm 2021 đã xảy ra tình hình dịch bệnh ở một số nơi tại Trung Quốc, nhưng chỉ là phần nhỏ. Tôi hy vọng và tin tưởng nhà nước Trung Quốc sẽ dập tắt nhanh chóng”.

B: Cảm ơn bạn Kim Dung. Đúng như lời chị Kim Dung, trong bối cảnh dịch Covid-19 vào năm ngoái, kinh doanh tại Trung Quốc có ảnh hưởng, đứng trước dịch Covid-19, Chính phủ và doanh nghiệp đã tích cực bắt đầu mô hình giúp đỡ và tự cứu. Cùng với việc Trung Quốc kiểm soát hữu hiệu dịch Covid-19, kinh tế Trung Quốc được phục hồi từng bước, ngành nhà hàng được dần trở lại với quang cảnh sôi động như trước. Ở Bắc Kinh có một nhà hàng món ăn Việt Nam, qua sự nỗ lực, nhà hàng này không những đã vượt qua khó khăn, mà còn thể hiện tiềm năng phát triển mạnh hơn nữa. Đầu bếp nhà hàng này đã giới thiệu tình hình sau khi bùng phát dịch Covid-19 vào năm ngoái, ông nói:

Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục!_fororder_Quyen

“Sau khi xảy ra dịch-19, tất cả nhân viên đầu bếp Việt Nam đều đi làm ở nhà hàng thì vẫn được giữ nguyên 100% lương, còn những nhân viên chưa được trở lại cương vị vì dịch bệnh thì vẫn được hưởng mức lương cơ bản là 2200 tệ/tháng, tuy nhà hàng lúc đó rất khó khăn. Để giải quyết vấn đề khó khăn lúc đó, tôi đã tìm cách để đưa ra các đồ ăn mang đi, mặc dù kết quả ban đầu không được tốt lắm, nhưng cũng mang lại một phần chút ít doanh thu cho nhà hàng và tạo điều kiện cho một số nhân viên đến quán để luyện tay nghề và nâng cao tay nghề để có công việc làm. Nên tôi và gia đình sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh cảm thấy rất yên tâm và không một chút lo lắng. Tôi hy vọng nhà hàng Susu sẽ mở thêm vài chi nhánh nữa, để đưa ẩm thực Việt Nam đến nhiều nơi và nhiều người biết đến. Tôi xin chúc tất cả người dân Trung-Việt một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và tràn đầy sức sống”.

A: Sau đây, xin mời các bạn thưởng thức bài hát “Thiếu niên” do ca sỹ Mộng Nhiên và Hải Thanh trình bày, lời ca có đoạn:

“Chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi,

Bất kể đó là một câu nói đùa hay lời nói dối,

Đường ở dưới chân,

Thực ra không phức tạp,

Chỉ cần luôn nhớ bạn chính là bạn”.

A: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mừng Xuân Tân Sửu của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Tôi là Sảnh Hoa.

B: Tôi là La Thành. Vừa rồi chúng ta đã cùng ôn lại những ngày đầu năm vừa qua. Năm ngoái, Trung Quốc còn có một việc đáng mừng. Qua 8 năm phấn đấu liên tục, Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu công kiên thoát nghèo trong thời đại mới đúng thời hạn, toàn bộ số người nghèo khó ở nông thôn dưới chuẩn nghèo hiện hành đều đã thoát nghèo, toàn bộ số huyện nghèo khó đều đã bỏ mũ nghèo, xoá bỏ nghèo cùng cực và nghèo khó về tổng thể mang tính vùng miền, gần 100 triệu dân nghèo khó thực hiện thoát nghèo.

A:Sau đây, xin mời các bạn nghe bạn phỏng vấn với anh Chu Thái Bình, phóng viên thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc:

“Một trong những chủ đề mà tôi thực hiện nhiều nhất trong bản tin thời sự năm 2020 của Đài Truyền hình Việt Nam là những thành tích và kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo của Trung Quốc. Các mô hình tại các tỉnh thành như tỉnh Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Tây và nhiều địa phương khác. Chính quyền ở đó có nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để giúp những người dân nghèo và những người dân tộc thiểu số thoát nghèo một cách bền vững, ‘Giúp cho người nghèo bằng cần câu, chứ không phải cho tiền’. Đây là một trong những kinh nghiệm hay, bài học hay cho những nước có thể học hỏi hoặc tham khảo từ mô hình của Trung Quốc”.

Năm 2020, mỗi một người chúng ta đều đáng khâm phục!_fororder_2926692133398987507lkpo54

A: Trong năm qua, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, hai Đảng, hai nước Trung-Việt luôn kiên trì nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt khó khăn, chung tay giành được thành quả quan trọng trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, thể hiện tình hữu nghị nồng thắm “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của hai nước Trung-Việt trong thời kỳ mới bằng hành động thực tế. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi mật thiết về việc thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển ổn định, chung tay phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy kinh tế phục hồi. Nhân dân hai nước hoạn nạn có nhau, giúp đỡ lẫn nhau, viết nên trang sử rung động lòng người về hợp tác phòng chống dịch bệnh hai nước Trung-Việt. Trong một năm qua, hai nước Trung-Việt cùng nhau ứng phó thiên tai, cùng nhau thúc đẩy giao lưu nhân dân. Dưới sự nỗ lực chung của hai bên, năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương Trung-Việt vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, áp sát 200 tỷ USD, chiếm gần 30% kim ngạch thương mại Trung-Việt.

B: Qua một năm không bình thường, trong ngày đầu năm mới, rất nhiều người đã rất cảm xúc đối với một năm qua, có nhiều mong đợi đối với một năm mới. Năm mới là năm mở đầu trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” của Trung Quốc, cũnh là năm mở đầu trong nhiệm kỳ 5 năm của Ban lãnh đạo khóa mới sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, là điều hết sức quan trọng đối với cả hai bên. Người dân hai nước Trung-Việt đã bày tỏ niềm mong muốn chân thành bằng lời nói chân thành của mình, mong trở thành một người tốt hơn, tràn đầy niềm tin đối với sự phát triển tương lai của đất nước. Chúng ta cùng nghe những nhận xét khó quên và mong ước năm mới này.

“Mong sang năm được bận hơn trước. Nhịp bước phát triển đất nước sẽ nhanh hơn, chính sách sẽ tốt hơn, cảm giác thu hoạch chúng tôi sẽ tốt hơn”. 

“Nếu có một điều ước cho năm 2021, mình ước rằng, đại dịch COVID-19 sẽ được đẩy lùi, vắc-xin cũng như các biện pháp điều trị sẽ có hiệu quả cao để người dân trên toàn thế giới có thể trở về với cuộc sống thường trước đây”

“Ước nguyện năm mới là ngày càng tốt đẹp, mong con tôi sẽ tìm được bạn gái”.

“Ký ức năm 2020 là may mắn được tham gia xây dựng Bệnh viện Lôi Thần Sơn, rất khó quên cả đời này”.

“Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả người dân Trung Quốc và Việt Nam, chúc các bạn vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, phồn vinh và hạnh phúc!”.

“Mong muốn của mình trong năm 2021, đó chính là dịch Covid-19 sẽ được xử lý triệt để trên toàn thế giới, mọi người sống một cuộc sống được cải thiện hơn. Cuối cùng, tôi xin gửi đến toàn thể người dân Trung Quốc và Việt Nam lời chúc năm mới, chúc mọi người có một Tết Nguyên đán thật là vui vẻ, mạnh khỏe, vạn sự như ý”.

A: Các bạn thân mến, trong các tiếng nói Trung Quốc trong năm 2020, có “nhân dân trên hết, tính mạng trên hết”, có “Vũ Hán cố lên”, “Trung-Việt ắt thắng”, có “cùng chung vận mệnh” và “chung lưng đấu cật”, có lời ca ngợi về những thành tựu khoa học công nghệ, cũng có sự cảm khái về dân số nghèo khó được thực hiện toàn bộ thoát nghèo, có sự kiên đình về thúc đẩy cải cách mở cửa, có những mong đợi mới về cuộc sống mới, v.v..

B: Một năm mới đã đến, đứng trên khởi điểm mới trong lịch sử, hai nước Trung-Việt sẽ tràn đầy sức sống, nhân dân sẽ tự tin và vững mạnh hơn nữa!

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập