Cuối tháng 1 năm 2020, tại Chu Trang—vùng sông nước Giang Nam nổi tiếng ở Trung Quốc, dịch COVID-19 ập đến đã làm xáo trộn hoạt động của Công ty TNHH Khách sạn Mộc Lan. Trong 1 tuần, 4 khách sạn của ông chủ Trần Kiện gặp phải tình trạng bị hủy toàn bộ đơn đặt phòng trong dịp Tết Nguyên đán. Khách sạn mới vừa đi vào hoạt động tháng 10 năm ngoái cũng không ngoại lệ.
Chị Triệu Hồng, vợ anh Trần Kiện nói: “Rất bất ngờ không còn du khách nào nữa. Chu Trang xuất hiện cảnh vắng bóng người. Toàn bộ đơn đặt phòng đã bị hủy. Anh Trần Kiện rất sốt ruột”.
Anh Trần Kiện nói: “Khách sạn đóng cửa 2 tháng rưỡi. Ngành du lịch bị tác động nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh. Chúng tôi đầu tư rất lớn vào khách sạn mới, hơn nữa các khoản vốn đầu tư là đầu tư cùng một lúc”.
Trong khi công ty gặp phải khó khăn lớn nhất, anh Trần Kiện cũng không sa thải nhân viên, mà cho họ nghỉ việc nhưng hưởng lương.
Trong thời gian hai tháng rưỡi, anh Trần Kiện không những phải trả tiền thuê nhà, trả khoản vay tín dụng trang trí nội thất khách sạn mới, mà còn phải cấp lương cho nhân viên, cảm thấy có sức ép rất lớn. May mà trong lúc anh kho khắn nhất, Chính quyền thành phố Côn Sơn đã giang tay giúp đỡ.
Anh Trần Kiện nói: “Khu nghỉ dưỡng du lịch Côn Sơn cấp vốn giúp chúng tôi khắc phục khó khăn. Đến nay chúng tôi đã được hưởng trợ cấp 2 tháng, sau đó chính quyền có khả năng sẽ tiếp tục cấp vốn theo tình hình dịch bệnh”.
Về nguyên nhân trợ cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như nhà nghỉ Mộc Lan, Phó Giám đốc Sở Phát triển kinh tế Khu nghỉ dưỡng du lịch Côn Sơn Chu Duyệt Dặc nói: “Trong thời gian dịch COVID-19, ngành du lịch đối mặt thách thức và tác động to lớn. Chúng tôi đặc biệt dành khoản vốn 10 triệu Nhân dân tệ giúp ngành du lịch khắc phục khó khăn và phát triển, chủ yếu dành cho các khu phong cảnh, điểm đến du lịch trọng điểm ở thành phố”.
Trong vài tháng qua, cùng với dịch COVID-19 được kiểm soát dần, cuộc sống của người dân dần dần khôi phục bình thường, tình hình làm ăn của Nhà nghỉ Mộc Lan cũng tốt lên.
Chị Vương Bồi, du khách đến từ Tô Châu, cuối tuần đến Chu Trang du lịch, muốn khảo sát thực địa Nhà nghỉ Mộc Lan trước, rồi mới quyết định liệu có đặt phòng hay không. Không ngờ, các phòng của nhà nghỉ đều đã đặt hết rồi.
Chị Vương Bồi nói: “Tôi muốn tìm hiểu có còn phòng không”?
Anh Trần Kiện nói: “Hôm nay là cuối tuần, các phòng đều có khách đặt hết rồi”.
Chị Vương Bồi nói: “Tiếc quá. Chúng tôi đã tra trên mạng, nhà nghỉ của anh có phong cách mới, muốn tìm hiểu rồi mới quyết định đặt phòng hay không, không ngờ đã hết phòng rồi”.
Năm 2020, nhiều nhà nghỉ rất khó khăn trong hoạt động kinh doanh, một số buộc phải chuyển sang làm nghề khác, thậm chí bị đóng cửa. Tình hình này đòi hỏi ngành nhà nghỉ cần phải thay đổi để sinh tồn. Anh Trần Kiện nói, thực ra, mấy năm trước, anh đã bắt đầu chuyển biến quan điểm kinh doanh.
Anh nói: “Trên thực tế, năm nay tạo một cơ hội rất tốt cho mọi người phản tỉnh. Vì quả thật phải đối mặt với vấn đề rất nghiêm trọng, nếu không giải quyết tốt, thì sẽ không có lối thoát. Chính quyền luôn đề xướng chúng tôi phát triển nhà nghỉ có chất lượng, không nên đồng nhất. Những khách sạn đi trước có thế mạnh rất rõ nét trong thời gian dịch COVID-19 lần này”.
Anh Trần Kiện tin rằng dịch bệnh chắc chắn sẽ qua đi, trong thời gian tới nhà nghỉ của anh sẽ phát triển ngày càng tốt hơn.