Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, chuyên gia y tế trường Đại học Georgetown, Mỹ Lawrence Gostin hết sức căm giận trước sự xao lãng của Nhà trắng trong lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Ông cảnh báo rằng, trong 3 tháng tới Mỹ sẽ phải đối mặt với thời khắc tồi tệ nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh.
Trong tuần vừa qua, số ca nhiễm mới bình quân mỗi ngày vượt quá 160 nghìn, tăng 77% so với mức trung bình trong hai tuần qua.
Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir thừa nhận, Mỹ đang ở trong “tình trạng hết sức nguy hiểm”.
Tuy nhiên, các thông tin cảnh báo vẫn chưa thể đánh động được nhà cầm quyền Mỹ, trong con mắt của họ dường như chỉ có đấu tranh chính trị. Mới đây, trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa vu khống vi-rút nCoV là “bệnh dịch Trung Quốc”, mưu toan chơi trò “đổ vạ”, thoái thác trách nhiệm. Tâm trạng “chim đà điều” phớt lờ rủi ro y tế công cộng tăng đột biến và thái độ lạnh nhạt trước an toàn tính mạng của người dân đang khiến “quả bóng tuyết” về nhân họa của Mỹ này càng lăn càng lớn.