Sảnh Hoa

Sinh hoạt và học tập của một du học sinh VN tại Bắc Kinh từ Tết đến nay

09-10-2020 09:47:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chào các bạn, vậy là năm 2020 đã và đang trôi qua ba quý trong nhiều sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của mỗi chúng ta, tin rằng các bạn cũng đã và đang trải nghiệm.

Bây giờ Sảnh Hoa giới thiệu với các bạn một lưu học sinh Việt Nam đã hơn một năm suốt từ năm ngoái nhập học đến nay vẫn không rời Bắc Kinh:

Sinh hoạt và học tập của một du học sinh VN tại Bắc Kinh từ Tết đến nay_fororder_1

Trung Thành: “Xin chào các bạn, tôi tên là Đoàn Trung Thành, sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch của Học viện Ngoại ngữ số II Bắc Kinh. Năm nay là một năm rất đặc biệt đối với tôi. Vì tôi chưa về Việt Nam và luôn ở trong trường tại Bắc Kinh từ đầu năm đến nay”.

Bạn Trung Thành là lưu học sinh năm thứ hai, bạn đã đến Bắc Kinh từ tháng 8 năm ngoái. Như các bạn đã biết, ngày Tết Nguyên Đán Canh Tý cổ truyền của nhân dân hai nước Trung-Việt đã trôi qua trong bầu không khí khá ảm đạm vì dịch Covid-19. Tết là một ngày lễ truyền thống và quan trọng đối với mỗi một người dân Việt Nam và Trung Quốc. Vậy thì tại sao bạn Trung Thành chưa về Việt Nam trong dịp Tết năm nay nhỉ? Bạn Trung Thành nói:

“Lúc đầu, tôi định ở lại Bắc Kinh ăn Tết là để học thêm nhiều tiếng Trung, hơn nữa tôi rất muốn cảm nhận bầu không khí Tết ở Trung Quốc có khác với Việt Nam hay không, nhưng bất ngờ lại xảy ra dịch Covid-19, tất cả hoạt động đón Tết năm 2020 tại Bắc Kinh đều bị hủy. Nhưng sau khi xảy ra dịch bệnh, bố mẹ và chị gái tôi cũng bảo tôi mau về nước, nhưng tôi vẫn quyết định không về. Vì tôi cũng sợ bị lây nhiễm trên đường về nước, hơn nữa ở trong trường học tập và sinh hoạt rất an toàn”.

Sinh hoạt và học tập của một du học sinh VN tại Bắc Kinh từ Tết đến nay_fororder_微信图片_20200918134938

An toàn chính là một yêu cầu quan trọng nhất trong lúc mới xảy ra dịch Covid-19. Như các bạn đã biết, khẩu trang đã trở thành một mặt hàng rất khan hiếm, vậy, bạn Trung Thành cũng như các bạn lưu học sinh nước ngoài tại Bắc Kinh có khẩu trang hay không? Bạn Trung Thành nói:

“Giá khẩu trang lúc đó là khoảng15-20 tệ một cái, tôi hỏi một số cửa hàng bảo đều bán hết. Nhưng cách đó không lâu, nhà trường bắt đầu đóng cửa giữa tháng 2, sinh viên nước ngoài không được ra ngoài, sau đó nhà trường bắt đầu phát khẩu trang cho các bạn sinh viên, một tuần phát 4-5 khẩu trang và nước rửa tay, từ đó bắt đầu, tôi thấy ở lại trong trường rất yên tâm”.

 Sau khi quyết định ở lại trong trường mà không được ra ngoài, vấn đề ăn uống đã trở thành vấn đề cấp bách. Bạn Trung Thành cho biết:

“Lúc đó, sinh viên có thể nấu ăn tại nhà bếp của ký túc xá. Nhà trường đã mở một cửa hàng ngoài trời, bán các loại rau, củ, quả và thực phẩm, để tiện cho chúng tôi tự nấu ăn được. Tôi khoảng hai ba hôm đi mua một lần. Cuộc sống trong trường rất có trật tự và đảm bảo”.

Sinh hoạt và học tập của một du học sinh VN tại Bắc Kinh từ Tết đến nay_fororder_微信图片_20200918134934

Trong khi nhà trường đóng cửa từ trước tháng 2 đến tháng 5, nhà trường quản lý rất nghiêm ngặt. Khi nhắc đến những điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với bạn, bạn Trung Thành nói:

“Tôi còn nhớ, một hôm, bạn tôi đến từ Pa-ki-xtan rất sốt ruột và dù tôi xuống ký túc xá để gặp cô giáo vừa liên hệ qua điện thoại di động, cô ấy bảo xuống để gặp một lúc và có chút việc cần trao đổi. Hai chúng mình hồi hộp xuống ký túc xá, vì sợ không biết có phải thân nhiệt hôm đó khác thường hay tình hình học tập không đạt tiêu chuẩn hay sao. Nhưng điều đáng chúng ta bất ngờ là chúng ta phát hiện cô giáo đang cầm một chiếc bánh ga-tô và quà tặng đứng ở cổng chính ký túc xá để chúc mừng sinh nhật cho bạn Pa-ki-xtan đúng vào sinh nhật hôm đó. Chúng tôi thấy rất đầm ấm và xúc động”.

Sinh hoạt và học tập của một du học sinh VN tại Bắc Kinh từ Tết đến nay_fororder_微信图片_20200918134948

Để “không bỏ lại một sinh viên nào ở lại phía sau”, các thầy cô giáo trong trường đã trở thành “phụ huynh” của các bạn lưu học sinh ở trong trường, hơn nữa, một số bạn lưu học sinh tốt nghiệp chưa được phép về trường do quy định phòng dịch của Trung Quốc, nhà trường đã bố trí các thầy cô và sinh viên trợ giúp đóng gói hành lý và miễn phí gửi tới các bạn ở nước ngoài. Bạn Trung Thành nói:

“Sau khi xảy ra dịch bệnh, các thầy, cô Trung Quốc đã đưa các sinh viên từng khoa vào một nhóm trong Wechat, hàng ngày, các thầy cô đã thông báo tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, ngày nào cũng nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, chú ý ăn uống đầy đủ, bất cứ có khó khăn nào, gặp bất cứ khó khăn nào đều có thể liên hệ thầy cô, các thầy cô đều giúp cho.

Đến tháng 6, nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp trực tuyến dành cho các sinh viên tốt nghiệp, nhưng một số bạn sinh viên nước ngoài không được phép quay lại trường do quy định phòng dịch Covid-19, thì một số hành lý của các bạn trong trường thì nhờ các thầy cô Trung Quốc và một số bạn sinh viên đóng gói vào thùng giấy, xong chuyển phát nhanh cho các bạn miễn phí”.

Sinh hoạt và học tập của một du học sinh VN tại Bắc Kinh từ Tết đến nay_fororder_微信图片_20200918135007

Qua những trải nghiệm đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 năm nay, bạn Trung Thành thấy mình đã thu hoạch rất nhiều, càng ngày càng đảm đang. Là sinh viên được cấp học bổng “Từ Cấm Thành” của Chính phủ Trung Quốc, bạn Trung Thành cho biết rất trân trọng cơ hội học tập tại Trung Quốc. Bạn Trung Thành nói:

“Tôi được học và ở ký túc xá miễn phí tại Trung Quốc, hơn nữa tôi còn được cấp 3000 tệ/tháng để chi tiêu hàng ngày. Nên tôi rất trân trọng cơ hội học tập tại Trung Quốc. Qua mùa dịch lần này, tôi thấy sự lựa chọn của tôi rất sáng suốt, vì tôi thấy ở lại trong trường tại Bắc Kinh trong mùa dịch Covid-19 rất được đảm bảo và an toàn. Tôi sẽ kiên trì chăm chú học hành tại Bắc Kinh, Trung Quốc, sau này mong đóng góp một phần của mình cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung” !

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập