Sảnh Hoa

Từ người dân nghèo khó đến Blogger bán hàng trực tuyến trên mạng: Câu chuyện khá giả của chị Hải Yến

01-09-2020 16:42:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sau khi từ vùng núi Tây Hải Cố, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ dọn đến thôn Nguyên Long, thị trấn Mẫn Ninh, huyện Vĩnh Ninh, thành phố Ngân Xuyên, chị Hải Yến, người dân nghèo khó từng lập hồ sơ không nhữ ng có công việc ổn định trước cửa nhà, mà còn đã tham gia nhóm bán hàng trực tuyến thương mại điện tử xoá đói giảm nghèo, trở thành một “Blogger bán hàng trực tuyến trên mạng”, vững bước đi lên cuộc sống khá già. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết.

Từ người dân nghèo khó đến Blogger bán hàng trực tuyến trên mạng: Câu chuyện khá giả của chị Hải Yến_fororder_0df3d7ca7bcb0a469de6f4e6eaccff236960af5b

Chị Hải Yến, bà con dân làng Nguyên Long năm nay 27 tuổi đang bán hàng trực tuyến trên mạng. Chị Hải Yến nói năng đĩnh đạc trước màn hình này, từng là người dân nghèo khó tại vùng sâu vùng xa ở Tây Hải Cố trong vài năm trước.

“Ngày trước ở quê, tôi không có mục tiêu gì, cũng không có giấc mơ gì. Vì ở quê là vùng núi sâu xa, trẻ em không có giấc mơ gì. Sau khi đến đây, tôi cảm giác cả thế giới đều khác hẳn”.

Từ người dân nghèo khó đến Blogger bán hàng trực tuyến trên mạng: Câu chuyện khá giả của chị Hải Yến_fororder_u=2567619014,4112407163&fm=173&app=25&f=JPEG

Từ năm 2012 đến nay, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đã chia 8 đợt, mất 5 năm, lần lượt đưa bà con dân làng ở huyện Long Đức, quận Nguyên Châu, thành phố Cố Nguyên từ nơi ở cũ toàn là cát bụi dọn sang thị trấn Mẫn Ninh, thị trấn thí điểm tái định cư sinh thái hiện đại hoá sức sống bừng bừng. Chị Hải Yến chính là một trong những người trong số bà con được dọn sang thị trấn Mẫn Ninh. Dưới mô hình “Doanh nghiệp+Nhà máy xoá đói giảm nghèo+người dân nghèo khó”, trước hết, chị Hải Yến đã đi vào nhà máy xoá đói giảm nghèo, trở thành một nhân viên phân chọn hàng, thực hiện ước mơ làm việc gần nhà cùng với hơn 90% phụ nữ thị trấn Mẫn Ninh ở lại quê nhà. Năm nay, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà máy xoá đói giảm nghèo đã chuyển biến tư duy tiêu thụ thành “nhóm bán hàng trực tuyến trên mạng do các chị em nhanh nhẹn ở Mẫn Ninh”. Chị Hải Yến và các chị em lại trở thành “Blogger bán hàng trực tuyến trên mạng”.

“Lúc đầu tôi thấy rất căng thẳng, không biết nói gì hết. Hiện nay tôi đã có người hâm mộ. Tôi muốn để càng nhiều người biết đến chúng tôi, mang lại càng nhiều sản phẩm tốt hơn cho người hâm mộ của chúng tôi. Khiến càng nhiều người biết đến Ninh Hạ chúng tôi”.

Từ người dân nghèo khó đến Blogger bán hàng trực tuyến trên mạng: Câu chuyện khá giả của chị Hải Yến_fororder_8601a18b87d6277fda974001aa971637e824fcbc

Chị Từ Mỹ Giai, người phụ trách Nhà máy xoá đói giảm nghèo thương mại điện tử Hoà Mỹ, Mẫn Ninh cũng cảm khái rằng, các chị em nhanh nhẹn hiện nay ngày càng tự tin.

“Sau khi kiếm được tiền, bộ mặt tinh thần đã khác hẳn. Ngày trước, tôi đi mua rau cũng xin tiền chồng, hiện nay muốn mua gì thì tự mua thoải mái. Tôi thấy bộ mặt tinh thần của các chị em cũng khác hẳn. Tôi hỏi các bạn có giấc mơ gì? Mục tiêu là gì? Chị Hải Yến nói chị muốn làm chủ cửa hàng, chị ấy nói, “Tôi muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ như chị’.”

Từ phụ nữ ở lại thôn làng nghèo khó đến trở thành “nữ Blogger bán hàng trực tuyến trên mạng”, chị Hải Yến đang cố gắng vững bước đi lên cuộc sống khá giả.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập