Chuyên cơ khi tiến hành các chuyến thăm nước ngoài, ô tô danh dự thương hiệu Hồng Kỳ tại lễ duyệt binh, xe điện cân bằng đột nhiên nổi hứng điều khiển thử tại Hội chợ triển lãm “Ánh sáng mạng In-tơ-nét”.... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng sử dụng rất nhiều phương tiện giao thông. Tuy nhiên, khi làm việc ở cơ sở, phương tiện mà đồng chí sử dụng thường xuyên nhất vẫn là xe đạp. Trong chương trình hôm nay, Mẫn Linh xin mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện giữa Nhà Lãnh đạo Trung Quốc tối cao Tập Cận Bình và xe đạp.
Đồng chí Tập Cận Bình thường xuyên đạp xe xuống cơ sở điều tra nghiên cứu
Tháng 1/1969, đồng chí Tập Cận Bình chưa đến 16 tuổi từ Bắc Kinh đến thôn Lương Gia Hà tham gia đội sản xuất, sau đó đảm nhiệm Bí thư Chi bộ Đảng.
Lúc đó, đi lại toàn dựa vào đôi chân. Chi bộ Đảng của thôn đến một chiếc xe đạp cũng không có, đến Công xã Văn An Dịch cách hơn 10 dặm đường, chỉ có một con đường hẹp quanh co, đi phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ.
Vì vậy, khi Bắc Kinh viện trợ cho huyện Diên Xuyên một chiếc xe công cụ 130 và một chiếc xe máy, có thể tưởng tượng mọi người vui mừng biết bao.
Huyện quyết định thưởng chiếc xe máy cho Bí thư Chi bộ Tập Cận Bình. Nhưng đồng chí lại không vui. Và nói: “Xe máy có tác dụng gì đâu! Không chở được nhiều đồ, cũng không thể cày cấy, chẳng lẽ tôi ngày nào cũng chạy xe đi hóng mát chăng”? Đồng chí lập tức nhờ ông Lương Ngọc Minh, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Lương Gia Hà đến Công ty máy móc nông nghiệp Diên An đổi chiếc xe máy ba bánh vốn có thể trở thành phương tiện đi lại của mình thành các máy móc và dụng cụ nông nghiệp như máy kéo....
Về sau, đồng chí Tập Cận Bình đến huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc nhậm chức, đặc biệt từ Bắc Kinh gửi vận chuyển đến một chiếc xe đạp 28 inch kiểu cũ. Có thể nói, chiếc xe đạp này đã cùng đồng chí trưởng thành từng bước trong sự nghiệp chính trị.
Đồng chí Tập Cận Bình thường xuyên nói với mọi người: “Đạp xe có 3 điều tốt: Một là rèn luyện thân thể, hai là tiếp cận với quần chúng nhân dân, ba là tiết kiệm xăng”.
Huyện ủy lúc đó có xe jeep, nhưng đồng chí Tập Cận Bình cho rằng: “Chúng ta xuống cơ sở vẫn phải đạp xe, như vậy có thể xem nhiều hơn”.
Như vậy, đồng chí xuống nông thôn hầu như đều đạp xe. Vừa đi vừa xem. Trong ba năm ngắn ngủi ở Chính Định, đồng chí Tập Cận Bình đạp xe đi khắp 25 công xã, hơn 220 đại đội trong toàn huyện.
Một lần, đồng chí Tập Cận Bình đến thôn Tam Giác, xã Vĩnh An điều tra, nghiên cứu. Một bà chừng 60 tuổi ngồi ven đường, trông rất buồn. Đồng chí Tập Cận Bình xuống xe, cúi chào bà. Bên cạnh có dân làng nói: “Bà này không có con cái, sức khoẻ cũng không tốt, cuộc sống rất khổ”. Đồng chí Tập Cận Bình liền lấy ra 20 đồng đưa cho bà. 20 đồng đối với ngày nay không là gì, nhưng vào những năm 80 của thế kỷ trước lại không phải một khoản tiền nhỏ. Lương tháng của đồng chí Tập Cận Bình trên cương vị Bí thư Huyện ủy là khoảng 50 đồng, đồng chí lại lấy ra non nửa tháng tiền lương cho một bà nông dân không quen biết.
Đồng chí Tập Cận Bình thường xuyên đạp xe, nhưng lại sắp xếp xe jeep của Huyện ủy cho các cán bộ kỳ cựu sử dụng. Vào ngày nghỉ lễ tết, đồng chí còn thường xuyên một mình, không mang theo cán bộ của văn phòng Huyên ủy, trực tiếp đạp xe tới thăm nhà các cán bộ kỳ cựu, nói chuyện nhà, trao đổi vấn đề công việc.
Đồng chí Tập Cận Bình còn nhường xe jeep của Huyện ủy cho phóng viên ngồi. Đồng chí nói: “Phóng viên thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, phải chạy nhiều nơi hơn, đường xa, hơn nữa lại không biết đường, nhất định phải ưu tiên ô tô cho phóng viên sử dụng”. Trong khi bản thân đồng chí lại đạp xe ra ngoài. Buổi tối, đồng chí còn thường xuyên đến nhà khách thăm các phóng viên, hỏi han ân cần, lắng nghe ý kiến.
Bên cạnh thôn Tháp Nguyên Trang, huyện Chính Định có dòng sông Hô Đà, lúc đó không có cầu, dưới đáy sông toàn cát bùn, khi xuống nông thôn điều tra, nghiên cứu, đạp xe không qua được sông, đẩy xe cũng không nhúc nhích, thế là đồng chí vác xe đạp lên vai vượt qua sông.
Đầu năm 2008, sau khi lên Trung ương làm việc, đồng chí Tập Cận Bình đến Chính Định thị sát công tác, từng đến thôn Tháp Nguyên Trang điều tra, nghiên cứu, đây cũng là một lần nữa đồng chí trở về thăm nơi làm việc cũ sau hơn 20 năm. Đồng chí nói với các cán bộ của huyện: “Tôi muốn trị thuỷ sông Hô Đà này lúc đó, phòng lụt, xây đập. Các đồng chí hiện bắt đầu trị thuỷ, tôi rất hài lòng”.
Xe đạp của đồng chí Tập Cận Bình từng chở những ai
Thư ký
Theo thông tin của cơ quan truyền thông, xe đạp của đồng chí Tập Cận Bình từng chở thư ký của đồng chí.
Năm 1985, đồng chí Tập Cận Bình đảm nhiệm Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn.
Lúc đó, giao thông không thuận tiện như hiện nay, đồng chí không thuộc đường, nhằm triển khai điều tra, nghiên cứu, đồng chí đặc biệt mua một chiếc xe đạp thương hiệu “Võ Di” do Nhà máy Xe đạp Hạ Môn sản xuất, đạp xe chở Thư ký Vương Thái Hưng lúc đó đến các khu phố cộng đồng dân cư hoặc nhà máy điều tra, nghiên cứu.
Trong quá trình điều tra, nghiên cứu, đồng chí cũng giống như người dân bình thường, vừa ngồi xuống là đưa thuốc lá, giao lưu tình cảm, sau đó mới đi vào chủ đề chính. Trà bà con pha, bất cứ sạch sẽ vệ sinh hay không, cứ mời là uống. Mùa Hè ở Hạ Môn khá oi, người dân thấy đồng chí làm việc vất vả, bổ dưa hấu mời đồng chí ăn, đồng chí mặc kệ ruồi bay vo ve, nhận lấy là ăn. Thư ký Vương Thái Hưng cho rằng, Phó Thị trưởng này thực sự không quan liêu chút nào, hoàn toàn không nhận ra ông là con em của cán bộ cấp cao lớn lên ở Thủ đô Bắc Kinh.
Đồng chí Tập Cận Bình dẫn đầu xuống nông thôn, ăn ở nhà ăn, nộp tiền ăn. Phó Trạm trưởng Trạm tuyên truyền báo chí truyền hình Ninh Đức khi đó, hiện là Giám đốc Đài Truyền hình Ninh Đức, ông Hình Thường Bảo từng nhiều lần cùng đồng chí Tập Cận Bình xuống nông thôn phỏng vấn, hơn 20 năm qua đi, ông vẫn nhớ như in một chi tiết. “Một lần, đến xã Hổ Bối, quận Tiêu Thành điều tra, nghiên cứu, dùng cơm ở nhà ăn của chính quyền xã, đồng chí Tập Cận Bình dặn dò thư ký thanh toán 1,5 đồng tiền ăn sau khi ăn cơm xong, nhưng Chủ tịch xã không chịu lấy. Trở lại trên xe sau khi ăn cơm xong, đồng chí Tập Cận Bình hỏi thư ký thanh toán tiền ăn chưa, thư ký trả lời không, liền bị phê bình và mau chóng quay lại thanh toán tiền ăn, lấy biên lai”.
Con gái
Trên xe đạp của đồng chí Tập Cận Bình ngoài có công việc ra, còn có gia đình.
Đồng chí Tập Cận Bình là Chủ tịch nước, cũng là người cha tốt sẵn sàng dành thời gian ở bên cạnh con cái. Trên giá sách văn phòng đồng chí có bày tấm ảnh chụp chung với con gái hồi còn nhỏ, trong ảnh, đồng chí đang đạp xe chở con gái chơi.
Tên con gái Tập Minh Trạch là do cha đồng chí Tập Cận Bình, ông Tập Trọng Huân đặt, “mong cháu sau này làm người trong sạch, có ích cho xã hội”.
Đồng chí Tập Cận Bình luôn mong sinh một con gái, về sau thực sự như mong muốn. Con gái giống bố, cũng thân với bố nhất. Khi mẹ trông thường nghịch ngợm, nhưng một khi chơi với bố thì ngoan như một mèo con nghe lời.
Con gái là bộ phận cấu thành quan trọng của gia đình. Coi trọng gia đình, nhấn mạnh gia phong luôn in dấu ấn sâu sắc trong Tư tưởng Tập Cận Bình về quản lý đất nước.
Từ điều tra, nghiên cứu ở cơ sở đến quản lý đất nước, hàng chục năm qua, xe đạp của đồng chí và những người từng ngồi trên chiếc xe đạp đó đã chứng kiến sự trưởng thành, công việc và nghĩa tình của đồng chí....