Mẫn Linh

“Nồi cơm thiu” phòng, chống dịch bệnh bất lực ngày càng nặng nề – các chính khách Mỹ lúc nào mới có thể lấy lại lý trí?

27-06-2020 14:06:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_A1048

Thời gian qua, các chính khách Mỹ dấy lên hành động “lăng-xê nồi cơm thiu” vòng mới, khiến kịch bản phòng, chống dịch bệnh của họ ngày càng hoang đường và điên cuồng. Mọi người ghi nhận tác dụng phụ của việc các chính khách Mỹ khôi phục làm việc và sản xuất quá sớm, bất chấp sự phản đối của các chuyên gia y tế đang hiển hiện. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Mỹ Rô-bốt Rét-phên (Robert Redfield) ngày 25/6 ước tính, số người nhiễm COVID-19 ở nước này thực tế có thể lớn gấp 11 lần so với số ca nhiễm ghi nhận hiện nay, lên đến gần 25 triệu.

Trước tình hình dịch bệnh hết sức cam go cũng như hiện thực hơn 40 triệu người thất nghiệp, chiêu bài kinh tế mà các chính khách Mỹ hay sử dụng đã không còn hiệu lực. Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế mới đây lần lượt dự báo kinh tế Mỹ năm nay sẽ sụt giảm 6,1% và 8%. Bên cạnh đó, hoạt động biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lôi cuốn cả nước Mỹ cũng khiến Nhà Trắng hết sức đau đầu.

Dù giỏi “lăng-xê nồi cơm thiu” thế nào đi chăng nữa cũng không ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh. Trước mắt, sự lựa chọn đặt ra trước Chính phủ Mỹ đã hết sức rõ ràng, lối thoát duy nhất là sớm bình tĩnh lại, tôn trọng khoa học, tích cực tập trung phòng, chống dịch bệnh. Đúng như lời kêu gọi của tờ “Thời báo Niu Oóc” đưa ra trong một bài xã luận: “Hiện đã là lúc đòi hỏi Chính phủ Mỹ nhìn nhận nghiêm chỉnh cuộc khủng hoảng này”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập