Sảnh Hoa

Thoải mái kiên nhẫn chống dịch bệnh, người dân Trung Quốc đoàn kết tự tin cùng vượt qua khó khăn

15-04-2020 14:50:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong thời gian chống dịch bệnh, trong cuộc sống người dân Trung Quốc, bao gồm vô số ngày thường đặc biệt và đầm ấm, vô số năng lượng thoải mái và tích cực. Giống như đốm lửa sáng trong sương mù, trở thành hình ảnh đáng yêu nhảy múa trong bệnh viện dã chiến, trở thành cuộc sống tốt đẹp cách ly ở nhà, cũng như mùa xuân ấm áp của người dân Trung Quốc. Trong chương trình “Trung Quốc ngày nay” kỳ này, Sảnh Hoa xin mời quý vị và các bạn nghe cảm nhận và ký ức của những người Trung Quốc bình thường trong những ngày chống dịch COVID-19.

图片默认标题_fororder_timg (2)

Đầu tháng 3, chị Bố, cô gái Vũ Hán đã ra viện từ Bệnh viện dã chiến.

“Vừa rồi, bác sĩ thông báo tôi có thể xuất viện. Ảnh chup CT phổi của tôi cho thấy tôi đã khỏi hẳn. Hôm qua, tôi đã làm xét nghiệm NAT lần thứ 8, rốt cuộc là âm tính”.

Nơi đây là nơi điều trị của chị Bố, cũng là nơi nảy mầm hy vọng, hội tụ năng lượng...

图片默认标题_fororder_timg (1)

Sau khi vào Bệnh viện dã chiến, chị Bố không quá căng thẳng. Chị phát hiện, các nhân viên y tế đã hướng dẫn những người mắc bệnh bắt đầu các “hoạt động giải trí”. Thí dụ, các cô y tá dẫn các bạn cùng nhảy múa theo những điệu nhảy đang hot trên các trang mạng xã hội.

“Các bạn, chúng ta cách nhau xa một chút, không được dồn gần quá”.

图片默认标题_fororder_timg (3)

Trong đội “nhảy múa quảng trường” tại Bệnh viện dã chiến, hướng dẫn mọi người nhảy múa phần lớn là các cô gái hơn 20 tuổi. Do mặc quần áo phòng hộ, khi nhảy theo nhạc, nhịp bước của các bạn hơi cứng, thậm chí vụng về. Nhưng tất cả mọi người đều thấy, đây là một sự “đáng yêu khác thường”. Một số nam bệnh nhân xấu hổ ngại gia nhập đội nhảy, nhưng họ kiễng chân và giơ cao điện thoại di động quay lại những hình ảnh khó quên này, rất nhiều người lập tức chia sẻ niềm vui này cho người thân hay bạn bè của mình.

“Sau khi nhảy múa xong, tinh thần được thư giãn nhiều. Tôi đưa đoạn clip nhảy này lên mạng, nhận được rất nhiều lời chúc”.

Điều khiến chị Bố ngạc nhiên là đoạn video clip mà mình quay này rất nhanh được đưa lên trên mạng, làm cảm động rất nhiều cư dân mạng. Chị còn nhớ một lời lưu ký: “Sau khi chiến thắng vi-rút, ắt sẽ có một ngày nhớ đến cuộc sống nơi đây, chắc sẽ không thấy hoảng sợ, mà cảm thấy có chút đầm ấm”.

图片默认标题_fororder_timg (8)

Điệu nhạc khoan khoái, nhịp bước nhanh nhẹn, khiến đông đảo bệnh nhân có tâm trạng vui vẻ và mạnh khỏe, khiến mọi người giữ tâm trạng tích cực và lạc quan trong điệu nhảy.

Nhảy múa trong Bệnh viện dã chiến, thực ra là biện pháp điều trị quan trọng: Một là có thể hướng dẫn người bệnh tập luyện hiệu quả khoa học; hai là hỗ trợ làm dịu tinh thần căng thẳng cho người bệnh.

“Chúng tôi mong có thể làm sôi nổi bầu không khí, thỉnh thoảng đưa người bệnh tập luyện hít thở, hỗ trợ hồi phục chức năng phổi, nhảy múa có thể làm sôi nổi bầu không khí, tinh thần bệnh nhân sẽ dần dần vui lên”.

Ngoài những người tràn đầy nhiệt tình ra, còn có những người giữ bình tĩnh và kiên định. Anh Phó năm nay 39 tuổi, khi nằm trên giường ở Bệnh viện dã chiến vẫn chăm chỉ đọc cuốn sách “Nguồn gốc của trật tự chính trị” và đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, cư dân mạng gọi anh là “Anh đọc sách”. Kể cả tác giả của bộ sách này, học giả nổi tiếng Francis Fukuyama cũng đăng ảnh anh Phó trên trang xã hội của mình để giới thiệu “Anh đọc sách” với đông đảo cư dân mạng.

Rất nhiều người đã chứng kiến trong thành phố Vũ Hán này, những người tỉnh Hồ Bắc kiên định, bình tĩnh và thoải mái.

图片默认标题_fororder_timg (14)

Những người đọc sách trong Bệnh viện dã chiến còn có em Phó, học sinh lớp 12, em đã thể hiện dũng khí và kiên trì trước khó khăn của các bạn “thế hệ sau năm 2000”.

Cô ở bên cạnh nói: “Cô bé còn nhỏ thế mà rất hiểu biết, tích cực, có lúc còn an ủi chúng tôi rằng ‘không sao, sẽ tốt lên’.”

Y tá trưởng: “Bạn trẻ này rất kiên cường, có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái trong bệnh viện dã chiến, tôi thật cảm động”.

Nhảy múa quảng trường nhiệt tình, anh đọc sách bình tĩnh, các bạn trẻ nắm bắt từng giây từng phút, bầu không khí nặng nề đã dần dần sôi nổi bằng tiếng cười, tiếng trao đổi và tiếng nhạc, mọi người tràn đầy niềm tin đối với việc chiến thắng dịch bệnh, chị Bố cũng luôn cho rằng rất gần với thắng lợi.

图片默认标题_fororder_timg (9)

Đối với phần lớn người bình thường mà nói, trong tình hình dịch bệnh, cách ly trong nhà nghiêm ngặt là trách nhiệm của mình, cũng là sự đóng góp đối với cả xã hội. Người dân Trung Quốc đã làm chậm lại nhịp sống, cảm nhận cuộc sống, ở trong nhà với người thân, cảm nhận cuộc sống ở nhà.

Rất nhiều người ít khi xuống bếp nấu ăn cũng tới tấp nấu nướng, quay clip và đưa lên nhóm bạn bè trên Wechat.

Dữ liệu cho thấy, tổng lượng tìm kiếm các hàng nấu nướng trên mạng Meituan đã tăng 100 lần, tổng lượng tiêu thụ các hàng len men cũng tăng gấp 40 lần. Trong khi cách ly ở nhà, người dân không chỉ yêu thích những điều xa xôi, mà còn có các loại bánh bao, màn thầu và bánh ga-tô mà do chính tay mình làm.

Ngoài tập nấu ăn, tung ảnh các món ăn ngon lên mạng ra, nội dung chính cuộc sống ở nhà của đông đảo người dân Trung Quốc còn có tìm lại sở thích, tập luyện ở nhà, mua sắm trên mạng, tụ tập ảo, xem phim, đọc sách, nghe nhạc, v.v, rất nhiều người đã tìm lại nhịp sống mới, khiến cuộc sống ngày thường phong phú đa dạng, thúc đẩy kinh tế trực tuyến, giáo dục trực tuyến, cung cấp dịch vụ không tiếp xúc, v.v..

Người dân Trung Quốc đã tạo nên hy vọng bằng ý chí kiên cường, lạc quan và đoàn kết. Chống dịch bệnh không dễ, người dân Trung Quốc cố gắng hết sức và đã bước ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất và gian nan nhất, đang tích cực thúc đẩy công tác khôi phục làm việc và sản xuất có trật tự trong khi phòng chống dịch bệnh. Từ tiến trình gian nan, chúng ta có thể cảm nhận được sự tích cực và kiên cường, đây chính bắt nguồn từ niềm tin vững mạnh và chiến thắng dịch bệnh kiên cường của người dân Trung Quốc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập