Bao năm qua tôn chỉ Hộp thư Ngọc Ánh Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn luôn là “Bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức, là nơi dốc bầu tâm sự, là cẩm nang trả lời các câu hỏi, là nơi dừng chân ngắm cảnh nhìn đời. Con thuyền cập bến các bờ vui.” Trong thời điểm bịn rịn chia tay với năm 2018 có nhiều niềm vui và cũng có nỗi buồn, sang năm mới 2019, Hộp Thư Ngọc Ánh vẫn luôn đúng với các bạn hẹn vào mỗi đêm thứ Hai hằng tuân theo lịch phát, tiếp tục phục vụ các bạn, làm người bạn tri kỷ đáng tin cậy của bác bạn.
Năm qua vất vả ngày mai kết thúc
Năm qua bươn trải ngày mai dừng bước
Năm qua bận rộn biến thành hạn phúc
Năm qua mong đợi đều được gặt hái
Vâng thưa các bạn, năm 2018 đang lặng lẽ trôi, đây là một năm đáng ghi nhớ hay đáng để lãng quên nhỉ? Dù sao đi chăng nữa thì, nếu đã nhỡ nhàng thì coi như đã thành mây khói; nếu cảm thấy lưu luyến thì cất giữ vào trong cõi lòng. Chúng ta cùng tiễn biện năm 2018, chúc bạn năm mới cố gắng thực hiện những kế hoạch hoặc mục tiêu phấn đấu vẫn chưa hoàn thành của mình.
Hôm nay, Ngọc Ánh nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới của các bạn độc giả mạng gửi vào mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang Facebook, những lời chúc tuy ngắn ngủi nhưng các bạn vẫn nhớ Hộp Thư Ngọc Ánh, thật là quý hóa.
Xin cảm ơn các bạn Trần Thế Mân, Trần Dân, Phương Thái, Phạm Minh Trang, Quách Ngọc Thạch, Nguyen Danh Vu, Phi Ngọc Khiêm, Vinh Tang, Bạn Mưa, Long Nguyen, Đinh Đoàn, Đặng Lâm, Nguyễn Ngọc Chiến, Hong Dinh và nhiều bạn khác đã gửi tin nhắn hoặc thiệp điện tử chúc mừng năm mới đến Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung.
Trong ngày cuối của năm 2018, Ngọc Ánh xin giới thiệu bài thơ QUÊN LÃNG của bạn Thanh Hiếu rất có tính đại diện chung cho tâm trạng của người:
QUÊN LÃNG
Hãy rũ bỏ những ngày đau khổ
Đến tương lai rạng rỡ nụ cười
Bình minh tỏa sáng muôn nơi
Sống sao cho thỏa ơn trời ban cho
Khi vấp ngã đừng lo bạn nhé
Hãy đứng lên bạn sẽ kiên cường
Nhìn về phía trước yêu thương
Mênh mông rộng lớn con đường mở ra
Nếu đã chót sa đà lầm lỗi
Hãy sửa sai khi chuyện vẫn còn
Bỏ qua không tính thiệt hơn
Lương tâm thanh thản cô đơn đẩy lùi
Xin đừng khóc vì sai lầm nữa
Một ngày gần cánh cửa rạng ngời
Kinh nghiệm ta có trong đời
Những ngày kế tiếp đẹp tươi muôn phần
Quên quá khứ làm thân hiện tại
Bao niềm vui sao phải đau buồn
Nước kia đâu có cạn nguồn
Đời người ta hãy luôn luôn mỉm cười.
Những ngày này nhiệt độ trên các miền đất nước Trung Quốc đều giảm, không khí giá lạnh. Các vùng miền Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc Trung Quốc giá lạnh hơn. Do vậy niềm mong ước trước mắt của người Trung Quốc đó là sự ấm áp trong mùa đông.
Sau đây Ngọc Ánh xin chia sẻ với các nguyện vọng của một số độc giả mạng Trung Quốc trong thời điểm tiễn năm 2018, nghênh đón năm 2019, để các bạn có thể tìm hiểu tâm trạng của người dân Trung Quốc, và phải chăng bạn cũng có chung tâm trạng như vậy nhỉ?
Bạn Tiểu Khả viết: Bất kể tốt đẹp hay bất cập, thì năm 2018 không gì ngăn nổi đang trôi đi, tôi đã mua bộ áo mới, ra hiệu làm lại mớ tóc cho đẹp mắt, để mở cửa sổ đón ánh bình minh đầu tiên của năm 2019 với trạng thái tốt nhất.
Bạn Bạn Cỏ Chanh viết: Đối với tôi mà nói, năm 2018 khiến tôi rất không hài lòng, tôi đã làm những việc trái với ý mình, tôi rất ân hận. Mong năm 2019, tôi sẽ làm tốt cho mình hơn, sẽ gặp một người mà tôi phải lòng và yêu tôi chân thành, tôi trẻ trở nên tốt đẹp hơn để nghênh đón một người sẽ yêu tôi.
Rất nhiều người đều gửi gắm hy vọng cho một năm mới, đều mong năm mới tốt đẹp hơn năm qua. Thực ra, trên đời này không có gì là mãi mãi không đổi thay, nên buông bỏ những thứ không cần thiết, thì mới biết nâng niu những gì mình đang cần thiết. Cần trung thành với sự lựa chọn của mình, thì cho dù có thất bại cũng không ân hận. Thế giới quá to lớn, sự sống quá ngắn ngủi, cho nên đã rằng mình không thể khiến cho tất cả mọi người hài lòng thì trước hết mình nên hài lòng với chính mình đã, sống một cách tự sướng đã. Thứ gì không thuộc về mình thì dù có xoay xở ra sao cũng không sở hữu nó, thứ gì thuộc về mình thì dù vòng vo thế nào đi nữa rồi cũng đến bên bạn.
Trong chương trình Văn nghệ kỳ cuối cùng của năm 2018 phát vào đêm 30 tháng 12, Ngọc Ánh đã giới thiệu các bạn một số ca khúc trong đêm liên hoan tiếng hát “Uống chung một dòng sông - Hát chung bài Hữu nghị” do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài truyền hình Quảng Tây cùng tổ chức, với sự hiện diện của các ca sĩ xuất sắc nổi tiếng đến từ các nước dọc sông Lan Thương-Mê Công trong đó có các ca sĩ trẻ Trung Quốc. Ngọc Ánh chợt nhớ, có bạn từng hỏi Ngọc Ánh vào phần kết thúc Chương trình phát thanh hằng ngày của Đài phát Thanh Quốc tế Trung Quốc là bản nhạc gì? Thưa các bạn, đó là bản nhạc “Hoa Nhài”, cải biên theo dân ca Giang Tô Trung Quốc.
Đỗ Tố Hoa ca sĩ trẻ xinh đẹp nổi tiếng Việt Nam, hiện đang du học tại Viện Âm nhạc Trung Quốc, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Thanh Nhạc đã trình bày bài dân ca Giang Tô bằng hai thứ tiếng Trung Quốc và Việt Nam tại đêm liên hoan tiếng hát “Uống chung một dòng sông - Hát chung bài Hữu nghị”, vậy vào phần kết của Hộp Thư Ngọc Ánh đặc biệt Tiễn biệt năm 2018 nghênh đón năm 2019, xin mời các bạn thưởng bài dân ca Hoa Nhài do ca sĩ Việt Nam Đỗ Tố Hoa trình bày.
Xin chúc các bạn một năm mới thành công mới, niềm vui.