Mẫn Linh

Cô gái Trung Quốc vẽ tranh minh họa về chuyến du lịch Việt Nam

19-09-2018 09:49:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_20

Gần đây, một cô gái Trung Quốc đã chia sẻ cảm nhận du lịch Việt Nam bằng tranh minh họa vẽ tay trên mạng In-tơ-nét, thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Kim chỉ nam du lịch bằng tranh minh họa vẽ tay này cung cấp nhiều mẹo du lịch Việt Nam cho các bạn cư dân mạng Trung Quốc, từ tuyến đường du lịch, những đồ đạc cần thiết, đổi tiền, sim điện thoại, giao thông.... Sau đây là cảm nhận du lịch Việt Nam của cô gái Trung Quốc khá hot trên mạng In-tơ-nét này.

图片默认标题_fororder_1

图片默认标题_fororder_2

图片默认标题_fororder_3

Về đường đi

Việt Nam thực ra có nguồn du lịch hết sức phong phú, từ Bắc vào Nam đều có phong tục tập quán và phong cảnh thiên nhiên khác nhau. Đại khái có thể chia thành ba tuyến Bắc, Trung và Nam, chúng tôi lựa chọn tuyến miền nam, Sài Gòn – Mũi Né - Đà Lạt – Nha Trang – Sài Gòn. Nếu giới thiệu thì tôi thích Mũi Né và Đà Lạt hơn. Nếu sau này vẫn còn cơ hội đến thăm Việt Nam, tôi sẵn sàng ở thăm hai nơi này lâu hơn.

图片默认标题_fororder_4

图片默认标题_fororder_5

Về Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh

Tên gọi Sài Gòn nghe êm tai hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

图片默认标题_fororder_6

图片默认标题_fororder_7

Lần đầu tiên được thưởng thức các món “lạ”

Tại sao gọi là món ăn lạ? Bởi vì ngoài biết mặt bánh mỳ ra, các món khác hoàn toàn không biết gọi như thế nào. Một số loại bánh và bánh mỳ dường như là món ăn đường phố thường thấy, những nơi mà chúng tôi đến thăm sau đó cũng được nhìn thấy thường xuyên, hơn nữa khá phù hợp khẩu vị của người Trung Quốc, nhất là bánh mỳ, dù rơi vụn cũng không ảnh hưởng đến niềm đam mê của tôi đối với nó, giá khoảng từ 20-30 nghìn/cái cũng khá hợp lý.

图片默认标题_fororder_8

图片默认标题_fororder_9

Về đồi cát đỏ

Điều tuyệt vời nhất là được thưởng thức cảnh mặt trời lặn. Mặt trời lặn từ phía Tây, mặt trăng mọc lên từ trên biển, màn đêm buông xuống, du khách ra về, một mình nằm trên đồi cát mềm đếm sao.

图片默认标题_fororder_10

图片默认标题_fororder_12

Về cảng cá ở Mũi Né

Chợ hải sản sáng sớm ven biển hết sức náo nhiệt, ngư dân chào bán hải sản của nhà mình, mặc cả sôi nổi, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh biển vào sáng sớm sôi động đến vậy.

图片默认标题_fororder_11

Về Đà Lạt

Các bạn thích màu sắc rực rỡ xin đừng bỏ lỡ thành phố Đà Lạt. Ngồi xe khách đi dọc đường núi quanh co, Đà Lạt là một thành phố nhỏ trên cao nguyên mang đậm phong cách kiến trúc Pháp. Mới xuống xe là có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ hạ xuống, thời tiết mát mẻ khiến tâm trạng tự nhiên vui hẳn lên, cộng thêm những ngôi nhà nhiều màu sắc như xếp gỗ, giống như đi giữa đồng thoại. Mặc dù không đi đâu, vừa đi vừa ngắm những ngôi nhà dọc hai bên đường cũng rất hay, mệt rồi thì tìm một quán cà phê, thưởng thức một cốc cà phê phin chính cống, chuyện còn lại chỉ là chụp ảnh thôi.

图片默认标题_fororder_13

Về ga xe lửa Đà Lạt cổ

Bất kể là đường sắt cổ kính, đầu tàu màu đỏ và xanh hay toa tàu sặc sỡ đều đậm chất văn nghệ hoài cổ. Đề nghị đến thăm vào sáng sớm, càng muộn thì du khách càng đông, sẽ rất khó bắt được góc độ chụp ảnh đẹp.

图片默认标题_fororder_14

Về Crazy House – ngôi nhà quái dị

Crazy House là một trong những điểm đến nổi tiếng ở Đà Lạt, vốn là một khách sạn, do kiến trúc sư Đặng Việt Nga, con gái của cố Tổng Bí thư Trường Chinh thiết kế. Tạo hình quái dị, thiết kế đi mây về gió đã lật đổ quan niệm kiến trúc truyền thống, cảm thấy mình như lạc vào cõi mơ, quấy nhiễu những hồn ma nơi đây. Những bậc thang hẹp với cành lá đan xen khó gỡ, bạn sẽ không biết được chỗ ngoặt tới sẽ có những điều bất ngờ nào đang chờ đón bạn.

图片默认标题_fororder_15

Về Nha Trang

Bất kể tại bãi biển, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán đồ lưu niệm, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy tiếng Trung. Nha Trang có nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, cà phê, hạnh nhân, dép và gối cao su..., đồ lưu niệm của chúng tôi đều mua tại Nha Trang.

图片默认标题_fororder_16

Cà phê phin uống một cốc không đã

Điều nhớ mãi không quên là cà phê phin Việt Nam, cà phê đặc pha sữa đặc thơm ngon và đá, đó gọi là “nâu đá”, một cốc quả thật không đã.

Tuỳ chọn một quán cà phê dọc hai bên phố đều rất ngon, muốn thưởng thức cà phê phin thì cứ gọi cốc nâu đá, từ 20-30 nghìn đồng/cốc, rồi ngồi ngắm nhìn dòng xe qua lại, chờ phin cà phê chầm chậm chảy từng giọt, ngày nào cũng muốn uống một cốc.

图片默认标题_fororder_17

Về áo dài

Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, tên dịch tiếng Trung  “Ào Đài” đầy ý thơ, khiến những chiếc áo dài trở nên lãng mạn.

Nghe nói thành cổ Hội An có rất nhiều cửa hàng may áo dài, nhưng Nha Trang là chặng cuối cùng, đi khắp các phố chỉ thấy trong trung tâm thương mại Nha Trang có cửa hàng bán áo dài, mặc dù lựa chọn không nhiều, nhưng vẫn mua được một bộ áo dài màu phấn hồng vừa người. Phối hợp với nón tre Việt Nam, ngồi trên vỉa hè ăn bánh mỳ và bún, y hệt một người bản địa giỏi tiếng Trung luôn.

图片默认标题_fororder_18

图片默认标题_fororder_19

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập