Trả lời bạn Kiếm Linh, và Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thi đại học Quảng Tây TQ trong mùa tuyển sinh năm 2017:Tôi nhìn nhận về Cao khảo

2018-05-24 15:36:23     cri2018-05-24 15:36:24

Trả lời bạn Kiếm Linh, và Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thi đại học Quảng Tây TQ trong mùa tuyển sinh năm 2017:Tôi nhìn nhận về Cao khảo

Gần đây Hộp thư Ngọc Ánh nhận được tin nhắn của bạn Kiếm Linh như sau:

Em chào chị Ngọc Ánh, đã rất lâu rồi em không nhớ rõ năm 2008 hay 2011, từ bài thi đạt điểm tối đa về đề tài khoảng cách. Bất chợt nhận ra khoảng cách thật đáng sợ, nhớ đến bài văn khoảng cách em muốn tìm lại động lực. Chị có thể cho em đường link nghe lại bài thi đạt điểm tối đa về chủ đề khoảng cách không ạ

Năm 2011 nhóm em thi đại học nhờ đam mê nghe các bài thi học đc cách làm bài. Nhóm em đậu hết ạ. Các bạn em cũng rất thích nghe. Thường xuyên theo dõi Hộp thư ngọc ánh. Em nhớ năm 2008 tụi em toàn chờ nghe trên đài lắp pin thôi chứ lúc đó chưa có điện thoại, chỉ chờ đến giờ là nghe, 20h tối, 12h trưa nghe đọc truyện.

Năm 2014 chị cho xuất bản sách "Những bài đi đạt điểm tối đa" của các bạn Trung Quốc em có mua 2 cuốn, nhưng cũng không tìm thấy bài "Khoảng cách", bí quá em gửi mail cho chị.

Ánh: Kiếm Linh thân mến, Ngọc Ánh đã tra lại thấy có bài văn "Khoảng cách khiến tôi và bạn càng tốt đẹp" từng phát qua sóng CRI vào ngày 11 tháng 5 năm 2015. Để Ngọc Ánh chế tác lại và đăng trên FB. Cảm ơn Kiếm Linh và nhóm bạn thích nghe mục Hộp thư Ngọc Ánh, đặc biệt bạn cho biết nhờ nghe những bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh thi đại học Trung Quốc mà cả nhóm bạn đều thi đỗ đại học. Xin chân thành chúc mừng nhóm bạn của Kiếm Linh nhé, thực ra thành tích tốt mà các bạn đạt được là qua sự nỗ lực của bản thân và phương pháp dạy học của các giáo viên. Những bài văn hay có lẽ đã gợi ý phần nào cho các bạn khi làm văn chăng? Chúc Kiếm Linh và các bạn công tác thuận lợi, gia đình hạnh phúc.

Trả lời bạn Kiếm Linh, và Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thi đại học Quảng Tây TQ trong mùa tuyển sinh năm 2017:Tôi nhìn nhận về Cao khảo

Quang cảnh Cao Khảo của thi sinh Trung Quốc năm 1977

Kỳ thi Tuyển sinh Đại học Toàn Quốc hay (高考, phiên âm: gāo kǎo), các trang mạng Việt Nam cũng thường dùng phiên âm na ná chữ Hán "Cao Khảo" và trở nên phổ biến, để chỉ kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc.

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thi đại học Quảng Tây TQ trong mùa tuyển sinh năm 2017.

Đề bài:

Năm 2017 là kỷ niệm Trung Quốc khôi phục chế độ "cao khảo "tròn 40 năm, "cao khảo" đã lựa chọn đề tài cho Trung Quốc, đã thúc đẩy cải cách giáo dục và xã hội tiến bộ, đã giành được thành tựu khiến cả thế giới phải chú ý, 40 năm qua, Cao khảo đã khơi dậy ước mơ, đã ngưng tụ ký ức tập thể và tình cảm cá nhân của mấy thế hệ tuổi trẻ, đã chứa đựng mồ hôi nước mắt và cả niềm vui tiếng cười của biết bao gia đình, nhớ lại năm đó, cao khảo năm 1977 là tiêu chí bước ngoặt của một thời đại. Nhìn lại hôm nay, bạn đang cùng hàng triệu thí sinh trong cả nước chiến đấu dũng cảm trong trường thi Cao khảo của năm 2017...

Yêu cầu: Mời bạn lấy "Tôi nhìn nhận về Cao khảo", hoặc "Cao khảo của tôi" mà làm bài. Lựa chọn cho tốt góc độ, xác định lập ý, thể loại rõ ràng, tự đặt tiêu đề. Bài làm trên 800 chữ.

Trả lời bạn Kiếm Linh, và Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thi đại học Quảng Tây TQ trong mùa tuyển sinh năm 2017:Tôi nhìn nhận về Cao khảo

Quang cảnh Cao Khảo của thi sinh Trung Quốc

Bài làm:

Tôi nhìn nhận về Cao khảo

Hoa nở bờ bên kia, cao khảo là con thuyền

Khi bạn dảo bước bên bờ của dòng đời, hướng về tương lai sáng sủa, trong lòng đầy nỗi tâm tư, khi hoa bờ bên kia nở rộ đưa hương thơm hy vọng khiến lòng người ngất ngây, nhưng chỉ hiềm một nỗi nước sông chảy xiết quá không có gì để qua được...

Lúc này, có một con thuyền trôi đến trước mặt bạn, bạn bước lên thuyền, rồi đổ hết mồ hôi, dùng hết sức bình sinh để chèo con thuyền sang bờ bên kia, ôm lấy những đóa hoa đang nở của mình.

(Mời bạn nghe trực tuyến bài văn hay này bằng computer)

Not Found!(404)