Lớp Ngọc Bội

2018-03-21 10:19:09     cri2018-03-21 10:19:10

Tôi mà bạn đang nhìn thấy, đến từ thời Tây Chu ba nghìn năm trước. Tôi đã đồng hành với thời gian ba nghìn năm dưới lòng đất. Sợi dây nối với tôi đã mục nát, 204 mảnh vụn của tôi đã được nối bằng tia sáng.

204 cái tượng trưng khác nhau, nối liền thành một câu chữ lóe sáng, được đeo thành từng đoạn chữ trên người, tạo thành một thế giới mới. Trong thế giới này, vẩy rồng và lông nhạn vỗ cánh trên bầu trời chung, bãi bể của cá và cồn dâu của tằm đã được nối bằng một sợi dây, cách nhau chỉ một ngón tay. Sự quấn quít của hai con rồng, hợp thể của rồng và phượng, thân rồng và đầu người, sinh mệnh mà người ta thấy được và tưởng tượng được đã cô đọng thành những mảnh ngọc. Chúng xuống biển, lên trời, dần dần hội tụ vào thân thể của một người.

Cả lớp ngọc bội đeo từ cổ đến chân, Tấn Hầu phu nhân đeo chuỗi ngọc bội dài bên tai, mặt phủ mảnh ngọc. Hiện ra dung nhan vạn vật giữa tai, miệng, mi mắt.

Người lúc đó cho rằng, đeo thế giới trên mình, để ngọc có sinh mệnh một tỉ tỉ năm và con người có sinh mệnh mấy chục năm, trao sinh mệnh cho nhau, tức là bày tỏ sự yêu mến của con người đối với thiên địa vạn vật. Ngọc, trở thành tặng phẩm vĩnh viễn của thời Tây Chu để lại cho thời gian ngoài đồng xanh.

Người đeo lớp ngọc bội, bước đi chậm rãi. Người Tây Chu nghiêm chỉnh tuân theo đẳng cấp, thể hiện chế độ lễ nhạc trên trang sức. Địa vị càng cao quý, lớp ngọc bội trên người càng dài càng phức tạp, bước đi càng nhỏ, càng chậm. (Chữ thuyết minh màn hình: Thính kỷ bội minh, sứ ngọc thanh dữ hành bộ tương trung thích. --"Lễ Ký.Ngọc Táo" Tạm dịch là: Nghe tiếng ngọc đeo trên mình, khiến tiếng ngọc và bước đi hòa nhịp với nhau. )

Chế độ lễ nhạc, vô hình trung đã kiểm soát sự quy phạm vận hành của đất nước. Lấy cách đeo ngọc trên người, dùng làm ngôn ngữ để trao đổi với nhật nguyệt thiên địa, đối thoại với tổ tiên; dùng để ví dụ phẩm cách của người quân tử; để làm biểu tượng duyên dáng xinh đẹp của người phụ nữ.

Quá trình vận động địa tầng trái đất một tỉ tỉ năm đã tạo nên đá ngọc. Người xưa đã dùng đôi tay khai thác ra ngọc, nhặt lên, nâng niu trong lòng bàn tay. Lớp Ngọc Bội, miếng mỏng như tờ bìa, tượng trưng đỉnh cao, đứng yên bất động, ví như dòng sông, đã chảy qua sự sinh tử và thay đổi triều đại. Lớp miếng vụn này hiển hiện trước mắt chúng ta, đã đi qua hàng tỉ tỉ năm. Mà thời Tây Chu cách chúng ta chẳng qua ba nghìn năm. Từ lễ ngọc đến đeo ngọc, chúng ta đã đeo cả sự tốt đẹp của thế giới lên trên mình.

Not Found!(404)