Tiết Đại Hàn- các bạn chúc mừng 68 năm kiến giao Trung-Việt --Tiến sĩ Việt Nam với đàn cổ

CRI2018-01-26 19:30:40

Bến hẹn tình bạn mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh CRI thời lượng nội dung 10 phút 30 giây, mỗi tuần một kỳ, phát đầu tiên trên sóng vào các buổi phát thanh 21 giờ đến 24 giờ, và phát lại vào các buổi từ 11 giờ đến 13 giờ, 18 giờ đến 21 thứ ba, hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi, mong thời lượng 10 phút 30 giây của Hộp thư Ngọc Ánh mang lại cho các bạn những phút giây nhẹ nhõm và ấm áp tình người.

TIẾT ĐẠI HÀN

Tiết Đại Hàn- các bạn chúc mừng 68 năm kiến giao Trung-Việt --Tiến sĩ Việt Nam với đàn cổ

 20 tháng 1 vừa qua là tiết khí Đại hàn, kinh độ Mặt Trời bằng 300°, đây là tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí của một năm, trong khoảng thời gian tiết khí Đại hàn này, thời tiết ở Bắc bán cầu Trái Đất thông thường rất lạnh nhất. Trung Quốc có câu: "Đại hàn bất hàn, xuân phân bất noãn." Có nghĩa là trong thời gian diễn ra đại hàn mà không giá lạnh cho lắm, thì cái lạnh sẽ hoãn đến tiết đến tiết xuân phân, rất giá lạnh. Nếu đại hàn có tuyết rơi, thì các loài côn trùng vi rút dịch bệnh sẽ bị chết cóng, khi xuân phân gieo hạt thì mùa màng sẽ không bị sâu bệnh, cây tốt tươi, báo hiệu được mùa. Ấy vậy mà đến thời điểm này, mùa đông sắp qua rồi mà Bắc Kinh vẫn chưa thấy có tuyết rơi. Cho nên những ngày này, người dân miền bắc Trung Quốc đang trông tuyết rơi như trời hạn trông mưa đây. Dư báo thời tiết cho biết, trong tuần này sẽ có tuyết rơi, đầu năm tuyết rơi báo hiệu năm được mùa mà.

CÁC BẠN CHÚC MỪNG 68 NĂM KIẾN GIAO TRUNG-VIỆT

Tuần qua có một sự kiện vui chung của nhân dân hai nước Trung-việt, đó là 18 tháng 1 là kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt, đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán đều trên đất sở tại của hai nước Trung-Việt đều tổ chức buổi lễ chiêu đãi để chào mừng. CRI cũng như các cơ quan truyền thông của hai nước đều đưa tin cập nhật. Nhiều thính giả và cư dân mạng hai nước cũng rất quan tâm sự kiện chung này của hai nước. Sau đây Ngọc Ánh xin chia sẻ comment của cư dân mạng hai nước.

Bạn Dẫn Tử Kinh TQ viết: Người Cộng sản cốc cung tận tụy, vì Trung-việt ngày mai tốt đẹp, mãi mãi tiến lên, tiến lên

Bạn Đông Hưng Hoàn Châu TQ viết: Mối tình Trung- Việt nồng nàn, nhiều sự kiện không sao đếm xuể, mong hữu nghị trường tồn.

Bạn Trấn Hưng Ca TQ viết: Tình hữu nghị Trung-Việt sau khi được nối lại, từ nay về sau lại viết lên một trang sử mới. Chúng tôi hy vọng rằng: Tình hữu nghị Trung-Việt đời đời bền vững, xứng đáng với câu: Vừa là đồng chí vừa là anh em.

Bạn Y Câu VN viết:

Chúc tình hữu nghị Việt-Hoa

Cũng với tình bạn chúng ta gần xa

Bền vững như chung một nhà

Dựng xây nghĩa tình thật là cao quý...

Kim Thành VN viết: Đến đại sứ quán Việt nam cũng như đến với đất nước Việt nam rồi chị. Xuân mới chúc chị Ngọc Ngọc Ánh một năm mới với thật nhiều sức khỏe, trẻ đẹp mãi và đưa tiếng nói của mình tới những người hâm mộ CRI , chúc chị luôn thành công!

Bạn Thanh Tâm viết: Em đang có kế hoạch du học Trung Quốc, mong quan hệ hai nước Việt-Trung luôn gắn bó để thế hệ trẻ hai nước có thể giao lưu thoải mái với nhau, cùng xây dựng và phát triển đất nước mình.

CƠ DUYÊN CỦA TIẾN SĨ VIỆT NAM VỚI ĐÀN CỔ

Tiết Đại Hàn- các bạn chúc mừng 68 năm kiến giao Trung-Việt --Tiến sĩ Việt Nam với đàn cổ

Hai nước Trung-Việt có nhiều nét giống nhau, văn hóa tương thông. Hôm đi dự buổi chiêu đãi kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt vừa qua, Ngọc Ánh đã có dịp làm quen với một tiến sĩ Việt Nam biểu diễn đàn cổ rất sành điệu, tiếng đàn của anh trên sân khấu đã thu hút ánh mắt thưởng thức của đông đảo quan khách có mặt tại buổi chiêu đãi, vậy anh chơi đàn này đến từ đâu? Du học tại trường đại học nào thuộc tỉnh thành nào Trung Quốc, anh học chuyên ngành gì? Anh học đàn cổ từ bao giờ? Mang theo những câu hỏi bí ẩn trên đây, chờ anh biểu diễn xong, Ngọc Ánh liền đến hậu trường bắt chuyện thân mật với anh, sau đây Ngọc Ánh xin chia sẻ buổi nói chuyện rất thú vị này với các bạn.

(Mời bạn nghe trực tuyến buổi chuyện trò giữa Ngọc Ánh với tiến sĩ Nguyễn Diên Tuấn...)

Trên dòng đời của mỗi người đều không có thể nắm bắt tước được kết quả của tương lai, mà những chùm kết quả của tương lai lại thường do các cơ duyên không lường trước được tạo thành. Tiến sĩ Nguyễn Diên Tuấn khi còn Việt Nam không ngờ rằng mình lại có cơ duyên sang Trung Quốc du học, rồi lại không ngờ rằng mình sau khi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Văn học cổ đại Trung Quốc lại có cơ duyên với đàn cổ Trung Quốc, không những giỏi chơi đàn cổ mà còn gia công đàn cổ, tiêu thụ khắp Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Vào dịp khác, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu nhiều hơn về những từng trải truyền kỳ của Tiến sĩ Nguyễn Diên Tuấn tại Trung Quốc.

Not Found!(404)