Chị Phạm Thị Minh Trang 63 tuổi :"Sống đến già học đến già"

CRI2017-10-17 17:21:24

(Mời các bạn đón nghe Online cuộc điện thoại giữa chị Minh Trang và Ngọc Ánh)

Chị Phạm Thị Minh Trang 63 tuổi :"Sống đến già học đến già"

Chị Minh Trang vừa tốt nghiệp Thạc sĩ

Chị Phạm Thị Minh Trang 63 tuổi, lưu học sinh Việt Nam vừa tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Chuyện Dân gian Trung Quốc tại trường Đại học Sư phạm Hoa Trung Hồ Bắc TQ.

Chị Minh Trang đã viết bức thư báo tin mừng cho Ngọc Ánh như sau:

Ngọc Ánh thân mến của chị ơi!

Chị rất vui báo với em một tin mừng, năm ngoái chị dịch truyện cổ tích Tấm Cám của Việt Nam sang tiếng Trung đã được đăng trên "Tập san Xuất sắc tỉnh Hồ Bắc (湖北省优秀期刊), đồng thời chị chuyển thể thành kịch và đạo diễn cho các em diễn vở Tấm Cám trong ngày " Sắc màu Việt Nam" do Hội lưu học sinh Vũ Hán tổ chức ngày 4 tháng 5 vừa qua, vở kịch được các em diễn một cách xuất sắc, để lại ấn tượng rất sâu sắc cho các Giáo sư và bạn bè quốc tế.

Điều vui mừng hơn nữa là chị đã đạt danh hiệu "Tốt nghiệp sinh xuất sắc", được chọn làm đại diện của Học viện dự "Lễ tốt nghiệp sinh viên xuất sắc khóa 2014 Đại học Sư phạm Hoa Trung" (华中师范大学2014届优秀毕业生巡礼). Học viên quốc tế chỉ có hai đại biểu, chị là đại biểu nghiên cứu sinh, một bạn người An-ba-ni là đại biểu sinh viên đại học.

Chị mừng lắm, chị có được điều kiện học tập thế này là nhờ sự giúp đỡ của Chính phủ Trung quốc.

Nhớ lại những ngày tháng nỗ lực học tập và làm việc, hôm nay có kết quả này, chị ngồi một mình mừng mừng tủi tủi mà rơi lệ, kể cả lúc gọi điện báo tin với Yến Hoa và lúc này viết thư cho em chị cũng vẫn cứ nước mắt tràn mi, em ạ!

Chị đã nộp hồ sơ xin tiếp học bổng học tiến sĩ nhưng không biết kết quả ra sao, chị đã mua vé tàu về VN nghỉ hè vào ngày 2 tháng 7, có lẽ sẽ tiếp tục công việc có nội dung liên quan đến Hán ngữ mà mình thích, chuyển CLB thành một hình thức học tập sinh hoạt khác cũng vui.

Chị gửi lời thăm các anh chị em trong Đài nhé.

Chị của em, Minh Trang

Chị Phạm Thị Minh Trang 63 tuổi :"Sống đến già học đến già"

Chị Minh Trang vừa tốt nghiệp Thạc sĩ

Sau khi đọc thư của chị Phạm Thị Minh Trang, Ngọc Ánh liền viết thư phản hồi ngay cho chị như sau:

Chị Minh Trang, chị thân yêu của em, chị tuyện vời của em.

Em cũng đang rơm rớm nước mắt khi đọc những dòng trên đây của chị. Em rất khâm phục chị, đúng hơn là mến yêu chị. Em cảm thấy vô cùng phấn khởi và hạnh phúc vì những năm trước đây, mình chính là người đã phát hiện ra người chị thân yêu và đã bình chọn chị đoạt giải đặc biệt cuộc thi Công trình Tam hiệp –Cúp Nam Uy và Đài đã mời đến thăm TQ vào năm1995, chị em mình cùng ngồi du thuyền trên dòng Trường Giang; rồi năm 2011 mời chị thay mặt các bạn CLB đến BK nhận chứng chỉ là CLB xuất sắc, rồi cùng chị đi thăm Phúc Kiến, thăm những đồi chè, nghe những câu chuyện truyền thuyết hấp dẫn. Ôi, chị của em, chị phải mạnh khỏe nhé, để thực hiện ước mơ của chị. Để chị em mình còn nhiều dịp gặp lại, chị thân yêu của em nhé. Em phải viết về chị, em phải chia sẻ tấm gương tinh thần "sống đến già học đến già" của chị cho càng nhiều bạn trẻ.

Em của chị, Ngọc Ánh

Chị Phạm Thị Minh Trang 63 tuổi :"Sống đến già học đến già"

Chị Minh Trang diễn thuyết trên Diễn đàn "Thị dân chi gia" Vũ Hán

Not Found!(404)