Tiếng lòng của người con trai dành cho cha trong Ngày của Cha

CRI2017-10-17 17:21:23

Tiếng lòng của người con trai dành cho cha trong Ngày của Cha

Ngọc Ánh: Tuy văn hóa phương Đông và phương Tây có khác nhau, thế nhưng trong thời đại hội nhập ngày nay, một số ngày lễ ngày hội phương Tây thắm đượm tình người rất được các nước phương Đông châu Á đón nhận.

Hùng Anh: Đúng vậy, ví dụ như ngày Va-len-tin, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha ...

Ánh: Nói đến Ngày của Cha, thì hôm qua là Chủ nhật thứ 3 trong tháng 6 chính là Ngày của Cha, mà HA cũng có phần đấy nhé.

HA: Vâng, HA còn nhớ lòng rạo rực và xúc động vào cái ngày lần đầu tiên được làm cha cứ như hôm qua ấy, vậy mà thấm thoát mái tóc đã điểm sương, thậm chí tóc cũng rụng đi rất nhiều. Ôi chà, chẳng biết thời gian đi đâu hết rồi nhỉ?

Ánh: Câu hỏi này của HA thật như tên bài hát "Thời gian đi đâu hết rồi" rất "hot" và đang lưu hành trong đông đảo công chúng hâm mộ ca nhạc TQ do giọng ca nổi tiếng Vương Tranh Lượng trình bày. Mỗi khi nghe bài hát này là NA không khỏi thổn thức, không những vì giai điệu trữ trình êm du của bài hát, mà càng vì lời bài hát này đơn giản nhưng ngụ ý sâu xa, rất hiện thực nhưng lại chứa đựng tình cảm cha con mẹ con nồng nàn, làm rung động trái tim của hầu như những người làm cha làm mẹ và làm con cái.

Tiếng lòng của người con trai dành cho cha trong Ngày của Cha

Lời ca có đoạm

Gốc cây già trước cửa

Lại đâm trồi nảy lộc

Khúc gỗ khô trong vườn

Lại đâm hoa tỏa hương

Biết bao chuyện chứa trong nửa cuộc đời

Giấu kín trên mái tóc đã điểm sương

Trong ký ức, bàn chân nhỏ xíu

Chiếc miệng chúm chím, trông bụ bẫm

Cả tình thương đều dành cho con

Chỉ vì con gọi câu "bố mẹ"

Thời gian đã đi đâu hết rồi

Chưa được hưởng thụ đã về già

Cả cuộc đời sinh con đẻ cái

Hết thảy chỉ tiếng con cười con khóc

Thời gian đã đi đâu hết rồi

Chưa ngắm đủ con, mà tóc đã hoa râm

Nửa cuộc đời xoong chảo mắm muối

Trong nháy mắt chỉ còn lại những nếp nhăn trên má

HA: Mình cũng đã xem Gala mừng Xuân năm nay rồi. Ca khúc này do Vương Tranh Lượng trình bày như hát cho HA và cho tất cả những người làm cha và cả làm mẹ nghe vậy, lời ca đơn giản nhưng ngụ sâu xa mà lại thực tế, thảo nào mà rất nhiều người kể cả NA rất tâm đắc bài hát này.

Tiếng lòng của người con trai dành cho cha trong Ngày của Cha           Tiếng lòng của người con trai dành cho cha trong Ngày của Cha

Ánh: Trong thời đại phát triển như vũ bão ngày nay, rất nhiều người cha trẻ ở các tỉnh lẻ đến làm việc tại các đô thị, buộc phải xa rời con thơ, và cũng có rất nhiều người trẻ tuổi buộc phải xa cha già để đi xa phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Ngọc Ánh rất ấn tượng với câu: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Để ví về tình cha nghĩa mẹ.

HA: Hiện nay, thông tin hiện đại phát triển, mọi người bày tỏ tình cảm bằng thư giấy đã giảm rất nhiều. Mà Wechat, tiểu blog trên các trang mạng đã trở thành một góc để lột tả tình cảm cha con hoặc nhiều thứ tình cảm khác.

Ánh: Đúng vậy, tuy Hộp thư Ngọc Ánh mở tài khoản trên Facebook mới chỉ hơn tháng, nhưng đã gặp gỡ quen biết rất nhiều bạn trên mạng. Ngọc Ánh rất thú vì có thể chat với một số bạn, hoặc đọc những lời tâm sự của các bạn. Trước thềm Ngày của Cha, Ngọc Ánh đã chia sẻ với các bạn nội dung về Ngày của Cha.

Thật như bạn Tuấn Quang viết: Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Hãy luôn yêu quý CHA MẸ nhé cả nhà.

HA: Vâng, hoan nghênh các bạn chọn "thích" Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook, có thể trao đổi trực tiếp với Ngọc Ánh và đón đọc đón xem nhiều bài cũng như tranh ảnh thú vị và gần gũi

Tiếng lòng của người con trai dành cho cha trong Ngày của Cha

父子情深  Tình cha con sâu nặng

Ánh:

Con mang hoài bão, khát vọng của cha,

Trên bờ vai vững chãi của cha,

Nâng đỡ những cánh diều ước mơ,

Cho con bay cao, bay xa khắp bốn phương trời,

Để rồi một ngày trở lại,

Chỉ mong mỏi được nhìn thấy cha cười ...

HA ơi đây là lời tâm sự ngắn ngủi của người con xa nhà nhà tên là Đặng Phu Tử. Quê Phu Tử ở tỉnh Hà Tĩnh, nơi có những đồi chè, những thửa ruộng, những chú bò vàng đáng yêu, và đặc biệt là có cha mẹ và người em gái của Phu Tử. Vào trước Ngày của Cha, Phu Tử đã viết bài mang tựa đề: "BỐ".

Bây giờ xin mời Hùng Anh đọc để chia sẻ với những người đang xa nhà như Phu Tử:

Ngày của những người làm cha. Bởi bố luôn xuất hiện trong đời ta theo một cách nào đó giản dị nhất, ít ồn ã, và ít kiểu cách long trọng, thử hỏi có bao nhiêu người con thấy rằng cần có một ngày nhất định để tổ chức sinh nhật hay kỉ niệm đặc biệt cho bố? Vậy nhưng, họ luôn tìm được vòng tay che chở vững chãi nhất, yêu thương nhất từ bố, đồng thời, họ cũng luôn biết, phải đi đâu, tìm ai để có thể có được những lời khuyên chân thành, giàu trải nghiệm và hầu như là đúng đắn số một trên thế giới. Họ luôn biết phải tìm bố ở đâu ...

Một ngày. Từ Hà Nội, con gọi điện về nhà và gặp bố, giọng bố mỏi mệt vì phải kháng cự quyết liệt với cơn đau dạ dày dai dẳng. Bố không chịu dùng thuốc Tây, bởi trong suy nghĩ của bố, đó là những độc dược chỉ tổ làm hao mòn cơ thể mình mà thôi. Con im lặng nghe bố thều thào hỏi han, chuyện phòng trọ, cơm nước, bè bạn, học hành, ... Con im lặng. Con nghĩ bố cố chấp và bảo thủ. Con nghĩ là bố không nên dằn vặt bản thân mình như thế. Bố vẫn đau. Có một niềm tin sắt đá trong con về bố, về mọi việc bố làm. Con nghĩ bố luôn đúng. Thú thật, chưa bao giờ con mặc cả với chính mình hay để bản thân có giây phút hoài nghi về điều đó. Bố của con! ...

Tiếng lòng của người con trai dành cho cha trong Ngày của Cha

Bạn Đặng Phụ Tử và chú bò dễ thương trên quê hương xứ Nghệ

Con nói với bố là con nhớ nhà, nhớ bố, mẹ và em gái con. Bố cười. Bố nói rằng, con nên xác định mục tiêu và theo đuổi đến cùng mục tiêu đó như mũi tên vút bay tới đích, không nên dễ dao động, lung lay bởi những phút yếu lòng. Con cũng cho là vậy. Rất tự nhiên, con thấy ấm áp. Đó là tháng thứ 2 con trở lại giảng đường sau đợt nghỉ hè dài.

Vào những ngày con đi học phổ thông, con thấy mình gần gũi với mẹ hơn, vì mẹ chia sẻ với con mọi chuyện, nhỏ nhặt có, "hơi to to" có, "trọng đại" có. Bố ít nói. Vào đại học, con hỏi bố nhiều hơn. Từ phút mới mẻ nơi xứ lạ, đến khi đã là sinh viên năm 3, bố luôn theo con, dù con cách xa bố những gần bốn trăm cây số theo đường chim bay. Bố luôn ở đó, con biết, như cây cột số chỉ đường. Như thế ...

Cảm ơn bố! Con thấy, rất tự nhiên, việc tổ chức một ngày riêng biệt nào đó cho bố thật chẳng có ý nghĩa gì. Nó vô nghĩa và thừa thãi một cách quá đáng, vì ngày nào trong năm con cũng cần niềm tin, cần những lời khuyên, cần tình thương ít khi thổ lộ một cách không cần thiết. Nghĩa là cần bố, bố ạ!

Con trai của bố

ĐẶNG PHU TỬ

Tiếng lòng của người con trai dành cho cha trong Ngày của Cha

Phu Tử đọc sách trong những ngày đi học xa nhà

Ánh: Trước khi giới thiệu bài viết "BỐ" trên đây, Ngọc Ánh cũng đã trưng cầu ý kiến của Phu Tử và được Phu Tử vui lòng đồng ý và kèm theo những dòng sau đây:

Cô Ngọc Ánh à, cảm ơn cô vì đã dành một lời "nhắc nhở nhẹ nhàng, thủ thỉ" cho những người làm con - Hãy nhớ về Ngày của Cha. Những người đàn ông - trụ cột của gia đình, vòng tay giang rộng, bờ vai vững chãi che chở cho mái ấm của hạnh phúc và yêu thương - lại thường rất bình dị, âm thầm, lặng lẽ đến bên đời, và cho những đứa con định hướng vào đời hữu ích nhất. Tiếng nói của những người Cha, người Bố thật sự không chỉ thốt ra từ con tim, mà còn mang theo cả sự suy lý lôgic và khoa học, thế nên, lời khuyên của bố bao giờ cũng vậy, vừa chan chứa tình cảm vừa đậm đầy triết lý và kinh nghiệm. Đó là những gì mà cháu cảm nhận được từ Bố kính yêu của mình. Ngay lúc này đây, cháu cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ và em gái vô cùng. Bạn cháu hỏi: Sao mà lúc nào cũng nhớ nhà thế? Cháu cũng chỉ cười mà thôi, vì thật ra, đâu cần phải có lý do để nhớ đến một ai đó đâu, cô Ngọc Ánh nhỉ? Chưa hết, bố lại còn là cả một miền yêu thương, cháu chỉ mong sao bố luôn mạnh khỏe, vui cười nhiều hơn và công việc ngày một vơi bớt những vất vả, lam lũ. Hôm nay, cháu chia sẻ cùng cô bài viết này về bố của cháu - một người thợ xây tuyệt vời, một người bố nông dân, bằng những giọt mồ hôi lao động và tình yêu thương vô vàn dành cho vợ con, không biết tự bao giờ, bố đã trở thành một người hùng như thế trong lòng cháu ... Cháu cảm ơn cô rất nhiều, hy vọng cô cũng có cùng những tâm sự như vậy!

Tiếng lòng của người con trai dành cho cha trong Ngày của Cha

Phải chăng chú bò con rất nhớ chủ của nó đang xa nhà nhỉ?

Not Found!(404)