Trước ngày Quốc khánh Việt Nam tưởng nhớ cụ Trần Kiếm Qua

CRI2017-10-17 17:21:32

Trước ngày Quốc khánh Việt Nam tưởng nhớ cụ Trần Kiếm Qua

 ĐS Nguyễn Văn Thơ phát biểu tại Lễ chào mừng Quốc khánh Việt Nam (2-9-2012)

Hằng năm cứ đến dịp giáp Quốc khánh Việt Nam Ngọc Ánh và các anh chị em Ban Việt Ngữ CRI lại nhận được giấy mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, năm nay cũng vậy. Ngày mai mồng 2 tháng 9, Ngọc Ánh và một số anh chị em trong Ban sẽ đến Đại sứ quán, đây là dịp chúng tôi gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị của hai nước Trung- Việt, gặp gỡ các vị nhân sĩ đã đứng tuổi, nhiều người đã đóng góp cả cuộc đời mình cho việc xây đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước bất kể trong thời kỳ lịch sử nào.

Trước ngày Quốc khánh Việt Nam tưởng nhớ cụ Trần Kiếm Qua

Cụ Trần Kiếm Qua và Ngọc Ánh(2-9-2012), đây là tấm hình cuối cùng chụp chung với cụ.

Thế nhưng, giây phút này Ngọc Ánh lại rất nhớ một vị tiền bối hết sức đánh kính, đó là cụ Trần Kiếm Qua, Phu nhân của Lưỡng quốc tướng Quân Hồng Thủy-Nguyễn Sơn. Những năm qua, mỗi khi có dịp gặp cụ là bao giờ Ngọc Ánh cũng chụp một tấm ảnh với cụ để làm kỷ niệm, thế nhưng kể từ Quốc khánh Việt Nam năm ngoái, năm nay và mãi mãi những năm sau, Ngọc Ánh sẽ không còn có thể gặp lại cụ nữa bởi vì cụ Trần Kiếm Qua đã qua đời vào ngày 13-1-2013, hưởng thọ 99 tuổi. Trong giây phút tưởng nhớ cụ, Ngọc Ánh lại nhớ đến buổi gặp cụ lần cuối, đó là vào buổi lễ kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam 2-9-2012 cũng tại Đại sứ quán Việt Nam, cũng chụp chung ảnh với cụ, Ngọc Ánh lại nhớ đến buổi gặp cụ tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Trung-Việt và 60 năm Ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam CRI tổ chức vào tháng 4 năm 2010. Sau đây Ngọc Ánh xin mời các bạn nghe lại đoạn băng ghi âm lời chúc của cụ Trần kiếm Qua:

Các bạn Việt Nam nhiệt tình thân mến: Tôi là Trần Kiếm Qua, năm nay đã 96 tuổi, năm nay là kỷ niệm hai nước Trung-Việt thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 60 năm, và cũng nhân kỷ niệm Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 60 năm. 60 năm qua, chương trình phát thanh tiếng Việt Nam đã dốc sức để nhân dân Việt Nam hiểu biết về Trung Quốc và góp phần to lớn, làm nhiều công tác và phát huy vai trò to lớn vào việc tăng cường tình hữu nghị truyền thống Trung -Việt.

Năm nay là Năm hữu nghị Trung -Việt, tôi chân thành chúc tình hữu nghị của hai Đảng, hai nước và quân dân hai nước Trung-Việt mãi mãi xanh tươi, giành được nhiều thành tựu về mọi mặt, nhân dân an cư lạc nghiệp, gia đình hạnh phúc. Chân thành chúc các bạn thính giả Việt Nam sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

Trước ngày Quốc khánh Việt Nam tưởng nhớ cụ Trần Kiếm Qua

Cuốn hồi ký HOÀNG HÀ NHỚ HỒNG HÀ THƯƠNG

 hai bản tiếng Trung và tiếng Việṭ

Trần Kiếm Qua chính là Phu nhân Trung Quốc của Lưỡng Quốc tướng quân Hồng Thủy- Nguyễn Sơn nổi tiếng.

Tướng quân Hồng Thủy là người duy nhất trong lịch sử quân sự thế giới - được phong quân hàm Thiếu tướng ở cả hai quốc gia, "Lưỡng quốc Tướng quân" (vị tướng của cả hai nước), Nguyễn Sơn là tên Việt Nam của ông. Ông là một trong những biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản trong sáng giữa Đảng và nhân dân hai nước Trung-Việt, đồng thời còn là một danh tướng "văn võ toàn tài".

Ngày 29-1-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong Nguyễn Sơn quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 27-9-1955, Tổng lý Quốc vụ viện TQ Chu Ân Lai ký lệnh phong quân hàm Thiếu tướng cho Hồng Thủy, khi ấy là Xã trưởng kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Huấn luyện Chiến đấu, thuộc Bộ Tổng Giám huấn luyện Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Lúc sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá "Lưỡng quốc Tướng quân" như sau:

"Nguyễn Sơn là một chiến sĩ cộng sản kiên định, một con người có khí phách, có chút ngang tàng, có khả năng về chính trị, về tuyên truyền, về văn nghệ. Anh lại có phong cách rất riêng - rất là Nguyễn Sơn. Anh coi trọng bạn bè, coi trọng con người, coi trọng bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam cũng như trong lòng mỗi người chúng ta, anh vẫn còn sống mãi với hình ảnh một người cộng sản kiên định, một người bạn, người đồng chí, một người chiến hữu thân thiết và rất mực chân thành, suốt đời phục vụ sự nghiệp cách mạng của nước ta và nước bạn".....

Cụ Trần Kiếm Qua là tác giả của cuốn hồi ký HOÀNG HÀ NHỚ HỒNG HÀ THƯƠNG. Hôm nay Ngọc Ánh lại lấy ảnh cụ ra ngắm hồi lâu, và giở lại cuốn hồi ký HOÀNG HÀ NHỚ HỒNG HÀ THƯƠNG để tưởng nhớ cụ... Lòng bồi hồi và nước mắt bỗng rưng rưng ...

Năm 2003, Ngọc Ánh hân hạnh được nhận nhiệm vụ diễn đọc cuốn hồi ký này qua chương trình ĐỌC TRUYỆN của CRI, đã phải cảm động, khâm phục và thổn thức trong quá trình diễn cảm cuốn hồi ký này...

Trước ngày Quốc khánh Việt Nam tưởng nhớ cụ Trần Kiếm Qua

Tấm ảnh của vợ chồng Lưỡng quốc Tướng quân Hồng Thuỷ-Nguyễn Sơn và phu nhân Trung Quốc Trần Kiếm Qua trong thời kỳ kháng chiến ở Diên An TQ, nay được trưng bày tại Viện Bảo tàng cách mạng Diên An

Hạ tuần tháng 7 vừa qua, Ngọc Ánh có dịp đi công tác ngắn ngày tại Diên An, tỉnh Thiểm Tây, khu căn cứ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật của TQ trong những năm 30-40 thế kỷ trước. Trên tầng 3 của Nhà triển lãm cách mạng Diên An có treo tấm ảnh trắng đen của đôi vợ chồng Lưỡng quốc Tướng quân Hồng Thủy Nguyễn Sơn và bà Trần Kiếm Qua hồi trẻ trong thời kỳ tham gia cách mạng ở Diên An. Nhân dân Trung Quốc tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tướng quân Hồng Thủy, Bạch Cầu Ân, v.v. và nhiều nhân sĩ quốc tế đã đến Diên An tham gia cuộc kháng chiến vẻ vang năm xưa.

Not Found!(404)