Nguyễn Đức Bảy: Tôi đến Bắc Kinh, tôi tới thăm Ban Việt Ngữ CRI

CRI2017-10-17 15:21:33

 
Nguyễn Đức Bảy: Tôi đến Bắc Kinh, tôi tới thăm Ban Việt Ngữ CRI

Trước đó Ngọc Ánh có chia sẻ một số hình ảnh quang cảnh mừng Quốc Khánh TQ trên quảng Thiên An Môn lên mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang FB, nhiều bạn đã comment bày tỏ chúc mừng. Ngoài ra trước đó Ngọc Ánh đã xây dựng xong Chương trình "Văn nghệ cuối tuần" kỷ niệm Quốc khánh TQ phát trên sóng CRI vào đêm Chủ nhật đúng mùng 1 tháng 10, với nội dung giới thiệu : "Quốc ca, Quốc kỳ và Quốc hoa Trung Quốc" , không hiểu bạn đã nghe chưa nhỉ, nếu lỡ mất thời gian thu nghe thì cũng không sao, Ngọc Ánh sẽ đăng lên mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang FB, hoan nghênh các bạn đón nghe!

Thưa các bạn, Bồn hoa và lãng hoa tươi chào mừng Quốc khánh hằng năm trưng bày tại trung tâm quảng trường Thiên an môn, quảng trường có diện tích rộng lớn nhất thế giới đều mang chủ đề khác nhau, là tiêu chí chào mừng Quốc khánh của nhân dân cả nước Trung Quốc.

Nguyễn Đức Bảy: Tôi đến Bắc Kinh, tôi tới thăm Ban Việt Ngữ CRI

chủ đề chào mừng 68 năm Quốc khánh năm nay là "Chúc phúc Tổ Quốc". Mem nào từng du lịch Bắc Kinh và đến qua Quảng trường Thiên an môn nào? Vậy quang cảnh trên Quảng trường Thiên Môn trong dịp Quốc khánh năm nay như thế nào nhỉ? Trăm nghe không bằng một thấy, mời các bạn nghe đoạn ghi âm sau đây:

Đến quảng trường Thiên An Môn, em rất ấn tượng với quang cảnh xung quanh quảng trường được trang hoàng hết sức lộng lẫy với cờ, hoa để chuẩn bị chào mừng lễ QK. Trên quảng trường, bầu không khí hết sức vui tươi, náo nhiệt với rất, rất đông nhưng du khách TQ và Quốc tế đến thăm quan, chụp ảnh lưu niệm. Em ấn tượng nhất là đài hoa khổng lồ được trang trí giữa Quảng trường, nổi bật với dòng chữ "Chúc phúc mẹ hiền Tổ Quốc". Có lẽ trong mấy ngày tới, và nhất là trong dịp nghỉ Quốc khánh TQ, dòng người đổ về đây thăm quan sẽ còn đông vui hơn nhiều nữa.

Vậy bạn vừa giới thiệu quang cảnh Thiên An Môn trong dịp Quốc khánh trên đây là ai? Cơ hội nào đã đưa bạn đó đến Bắc Kinh trong bầu không khí tưng bừng mừng Quốc khánh Trung Quốc? Thôi thì để bạn đó tự giới thiệu nhé:

Trong chuyến công tác ngắn ngày đến Trung Quốc, với 2 địa điểm chính là TP. Bắc Kinh và TP. Tần Hoàng Đảo (1 thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc, TQ). Sau khi đã hoàn tất công việc chính, em cũng đã có dịp được đi thăm quan 1 số danh thắng nổi tiếng ở hai địa điểm này, lại đúng vào dịp trước thềm Quốc khánh lần thứ 68 của Trung Quốc.

Nguyễn Đức Bảy: Tôi đến Bắc Kinh, tôi tới thăm Ban Việt Ngữ CRI

Đức Bảy thật là may mắn, được biết trong chuyến công tác Trung quốc ngắn ngày lần này, Đức bảy còn đi thành phố Tần Hoàng Đảo, làm Hảo Hán không phải trên đoạn Trường Thành Bắc Kinh mà là...

Tại Tần Hoàng Đảo em đã có dịp được đi thăm di tích Vạn Lý Trường Thành, đoạn Sơn Hải Quan. Như mọi người đều biết, Vạn Lý Trường Thành là một trong những công trình kỳ vĩ nhất từng được loài người xây dựng. Sơn Hải Quan là cửa ải cực Đông của Vạn Lý Trường Thành, nằm ở vị trí ở phía Nam Yên Sơn và phía Bắc Bột Hải thuộc quận Sơn Hải Quan, Hà Bắc ngày nay. Đây từng là một cửa ải biên giới phòng thủ Trung Quốc bản thổ trước các dân tộc du mục tại Đông Bắc như Khiết Đan, Nữ Chân và Mãn Châu.Tuy thời gian đến thăm Trường thành ở đây khá ngắn ngủi chỉ vọn vẹn trong 1 ngày, nhưng em cảm nhận được sự nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ của công trình kiến trúc cổ xưa này; cũng càng cảm thấy trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hiện chúng ta đang có. Chuyến đi càng có ý nghĩa hơn khi nhân dân TQ chuẩn bị đón chào Quốc khánh lần thứ 68, trong khi VN cũng mới đón chào Quốc Khánh vào ngày 2/9 vừa qua.

Nguyễn Đức Bảy: Tôi đến Bắc Kinh, tôi tới thăm Ban Việt Ngữ CRI

Theo đà thông tin phát triển, việc liên hệ đã trở nên vô cùng nhanh tiện. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, Đức Bảy đã liên hệ với Ngọc Ánh để tìm hiểu các giờ tàu chạy từ Tần Hoàng Đảo đến Bắc Kinh, vì Đức Bảy đến Tần Hoàng Đảo trước mà. Vậy chuyến đi của Đức Bảy có suôn sẻ không? Và có tranh thủ đến thăm ban Việt Ngữ CRI không? Mời các bạn nghe Đức Bảy kể tiếp nhé:

Và vào rạng sáng ngày 26 tháng 9, em đã đáp chuyến tàu sớm nhất khởi hành lúc 5h sáng đến thủ đô Bắc Kinh, để tranh thủ thời gian đến Bắc Kinh tận hưởng bầu không khí chuẩn bị đón chào Quốc khánh ở đây; cũng như đến thăm những người thầy, người anh-người chị, người bạn ở Ban tiếng VN-Đài PT QT TQ.

Em đến BK vào khoảng 8h sáng, địa điểm đầu tiên để lại ấn tượng tốt đẹp cho em ở thủ đô chắc có lẽ là Ga tàu Bắc Kinh. Cũng giống như Ga Hà Nội của VN, ga tàu hỏa BK cũng là 1 công trình kiến trúc hết sức độc đáo và lâu đời. Nhắc đến ga tàu có lẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay đến vấn đề giao thông, đi lại; thì việc đi lại ở BK cũng hết sức tiện lợi với đầy đủ các loại phương tiện. Từ ga BK em di chuyển tiếp đến quảng trường Thiên An Môn bằng tàu điện ngầm chỉ mất chưa tới 10 phút.

Sau khi thăm quảng trường Thiên An Môn để cảm nhận trước bầu không khí đón QK ở TQ, thì em tiếp tục di chuyến bằng chuyến tàu điện ngầm đến thăm Đài PTQT TQ. Khi đến thăm CRI, em cảm nhận được 1 môi trường làm việc hết sức chuyên nghiệp ở đây và cũng đã được tiếp đón rất nhiệt tình. Tuy không được gặp đầy đủ các anh chị trong Ban, do 1 số anh chị đi tác nghiệp bên ngoài; em được gặp 1 số anh chị như anh Hùng Anh, chị Lệ Quyên, anh Nam Dương, chị Sảnh Hoa hay anh Trung và anh Khương Duy là 2 chuyên gia tiếng VN đang công tác tại ban tiếng Việt; nhưng em cũng cảm thấy rất vui, vì nghe tiếng nói đã lâu mà hôm nay mới được gặp mặt .

 

Nguyễn Đức Bảy: Tôi đến Bắc Kinh, tôi tới thăm Ban Việt Ngữ CRI

Chắc các bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên là, sao Đức Bảy không nhắc đến Ngọc Ánh sau khi thăm Ban Việt ngữ? Vậy mời các bạn nghe Đức Bảy kể tiếp nhé:

Xin cảm ơn chị Ngọc Ánh đã sắp xếp để em được qua thăm CRI, xin cảm ơn các anh chị trong Ban và chúc mọi người nhiều sức khỏe để cho ra những chương trình hay hơn nữa. Cũng xin chúc mừng các anh chị Nhân dịp Quốc Khánh lần thứ 68 của nước CHND Trung Hoa, và chúc cho tình hữu nghị của hai nước VN-Trung Quốc ngày càng bền chặt.

Mặc dù lỡ mất dịp gặp Đức Bảy lần này, nhưng hai chị em không gián đoạn liên hệ với nhau. Hôm đó, sau khi Đức Bảy tranh thủ thăm Ban Việt ngữ rồi ra thẳng sân bay về nước,rồi sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trên đường vào trong thành phố Hà Nội, Đức Bảy vẫn liên hệ với Ngọc Ánh, và thế là mới có được những đoạn ghi âm sinh động trên đây về chuyến thăm Bắc Kinh gấp gáp nhưng đầy ý nghĩa trên đây chia sẻ với các bạn.

Xin chúc Đức Bảy mọi điều suôn sẻ, mong không bao lâu Đức Bảy lại có dịp trở lại Bắc Kinh như đã nói trên đây.

Not Found!(404)