Nhớ về NGÀY CỦA MẸ

CRI2017-10-10 14:22:08

 

Ngày của Mẹ là ngày ấm áp của các bà mẹ trên toàn cầu, và cũng là ngày ấm áp của tất cả những người làm con. Nhiều bạn đã có lời tâm sự dành cho Mẹ trong Ngày của mẹ:

Nhớ về NGÀY CỦA MẸ

Bạn Sakura Van viết: Em chưa bao giờ nói được một câu "Con yêu mẹ" hoàn chỉnh trước mặt mẹ. Có chăng chỉ là khi viết thiệp, khi viết nhật ký,....hay có khi chỉ là một tiếng nói vang vọng không thành tiếng trong lòng. Nhân Ngày của mẹ, con muốn chúc mẹ luôn mạnh khỏe, ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc mẹ nhé. Con sẽ cố gắng học thật tốt, tuy con không thể trở thành người con hoàn hảo nhưng con sẽ cố gắng trở thành chính con tốt nhất. Công ơn dưỡng dục, bao sự vất vả của bố mẹ để tụi con ăn học nên người,... cả đời này con sẽ mãi không quên. Bố mẹ hãy đợi con nhé. Con nhất định sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để bố mẹ có thể tự hào về con. Vì có lần con đã từng nghe ở đâu đó nói: "Cách làm cho bố mẹ bạn vui lòng nhất chính là để cho họ có thể tự hào về bạn". Con yêu bố mẹ, yêu gia đình mình rất nhiều.

Em không biết tại sao, nhưng em không thể nói yêu thương ra thành lời được ạ. Em định đợi nhận được giấy báo trúng tuyển học bổng Chính phủ tháng 9 này về thì em sẽ mang về giống như một món quà dành tặng mẹ ạ. Nhưng em mới nhận được giấy báo sơ tuyển nên chắc phải đợi thêm một tháng nữa ạ ^^!

Ngọc Ánh:

Chúc Sakura Van sớm nhận được giấy báo du học nhé. Cố lên...

Bạn

Quỳnh Phương

viết:

  Bài thơ hay quá cô ạ. Em cũng là một  người con, lấy chồng xa nhà, những ngày lễ như 20/10, 8/3 hay như hôm nay là Ngày của Mẹ đều nhớ thương đến mẹ vô cùng. Còn nhớ ngày nhỏ em nghe đài có bài hát Trung Quốc về mẹ rất hay như là trên đời chỉ có mẹ thương con, bài "Người mẹ". Và cũng xin qua đây em xin được phép gửi lời chúc tới các bà, các mẹ, các chị, những người làm mẹ có một ngày lễ vui, ấm áp và hạnh phúc. Ai đi xa rồi cũng nhớ quê hương, nhớ cha mẹ cô ạ. Đôi lúc chỉ muốn được bé lại, nép vào lòng mẹ, thật là bình yên.

Ngọc Ánh:

Quỳnh Phương như bộc bạch hộ Ngọc Ánh vậy. Ôi, chúng mình đều là những người con xa mẹ, tiếng lòng như nhau, phải không Quỳnh Phương?

Nhớ về NGÀY CỦA MẸ

Bạn

Đặng Xuân Thông

viết:

"Khi ngợi ca Người, xin đừng quên chiếc áo nâu bạc thếch

Xin đừng quên đôi vai gầy nghiêng lệch

Từng gánh sông, gánh núi, gánh đời

Chúng con xin quỳ trước Mẹ, Mẹ ơi! …"

Nhớ về NGÀY CỦA MẸ

Bạn

Ngoc Vuong

viết:

Con cám ơn mẹ vì mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế gian

Con cám ơn mẹ vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác

Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn ở bên con lúc khó khăn nhất

Còn gì quý báu hơn, kiên định hơn, tràn trề hơn, rộng lớn hơn tình yêu của Mẹ

Not Found!(404)