Tạp chí CẦU VỒNG HỮU NGHỊ ĐÃ ĐẾN TAY độc giả

CRI2017-10-10 14:22:26

Tạp chí CẦU VỒNG HỮU NGHỊ ĐÃ ĐẾN TAY độc giả

Những ngày gần đây, mỗi khi vào Hộp thư Ngọc Ánh trên FB, là Ngọc Ánh lại nhận được tin nhắn của một số bạn cho biết đã nhận được tạp chí "Cầu Vồng hữu nghị" do CRI và Hội Lưu Học Sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đồng xuất bản, một số bạn cho biết vẫn chưa nhận được. Nhân đây, Ngọc Ánh cũng xin báo cho các bạn biết là, chúng tôi đã đăng ký và đã gửi tạp chí "Cầu Vồng hữu nghị "cho những bạn đã cung cấp cho Hộp thư Ngọc Ánh trên FB vào trước ngày 19 tháng 8, đây là danh sách đợt đầu. Sắp tới chúng tôi sẽ gửi tiếp tạp chí cho những bạn cung cấp địa chỉ vào sau ngày 19 tháng 8. Vì công việc hằng ngày rất bận, chúng tôi chỉ có thể nhờ các bạn sinh viên Trung Quốc đến thực tập tại Ban Việt Ngữ CRI giúp đỡ công việc chuyển phát. Mong các bạn thông cảm nhé.

Ngoài ra, các bạn lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường ở các tỉnh thành ngoài Bắc Kinh cũng không phải lo, chúng tôi căn cứ số lượng lưu học sinh do các hội Lưu học sinh Việt Nam tại các tỉnh thành Trung Quốc cung cấp đã gửi tập chung đến các Hội Lưu học sinh rồi. Các bạn có thể liên hệ với Hội Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh thành mà mình đang theo học để đăng ký và đưa ra yêu cầu với Hội nhé.

Nhiều bạn sau khi nhận được tập san "Cầu Vồng Hữu nghị" đã có sự đánh giá cao đối với nội dung bài viết các tác giả, đó là những lưu học sinh Việt Nam đã và đang học tập tại Bắc Kinh, đã vchia sẻ những điều tai nghe mắt thấy của mình về Bắc Kinh. Đặc biệt là bộc bạch niềm thơng nối nhớ của mình đối với quê hương và người thân. Xa rồi mới càng nhớ càng yêu.

ĐứcTrung Hồ :Cô Ngọc Ánh thân mến! Em đã nhận được tập san ''Cầu vồng hữu nghị" rồi. Hình ảnh trong tập san rất đẹp mắt, em rất thích những bài thơ của các bạn lưu học sinh sáng tác. Có một bài về quê hương Nghệ An rất đặc sắc làm em thêm tự hào về quê hương mình hơn. Xin cảm ơn cô Ngọc Ánh và Ban biên tập rất nhiều.

Bạn Hạ Vãn Tình viết: Vâng, cháu đã nhận được và đang đọc tập san Cầu Vồng Hữu nghị, rất hay. các bài viết của các anh chị rât hay . mong các anh chị sẻ viết nhiều hơn về việt nam và các danh thăng ,văn hóa và ẩm thưc của trung quôc

Bạn Nguyễn Lan Anh viết: Chị ơi,em vừa nhận được tạp chí chị gửi rồi ạ,e mừng quá ,cám on chị nhiều nhiều nhé

Chị ơi em đọc hết rồi, hay quá chị à, thích nhất là tin bài có đối chiếu tiếng Trung-Việt ạ, hy vọng sau này Ban biên tập chiếu cố gửi tạp chí cho em với được không ạ, em đặt theo tháng được không chị?

Trong Chương trình Văn Nghệ cuối tuần phát trên sóng vào đêm Chủ Nhật ngày 27 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 vừa qua, Ngọc Ánh đã lần lượt giới thiệu tản văn "Nhớ muà thu Hà Nội" của bạn Vũ Hữu Mạnh lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh, và bài tùy bút "Nhớ quê mình, Bình Dương " của bạn Mai Hân Nghiên cứu sinh tiến sĩ trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh đã đưa Ngọc Ánh đến với tâm cảnh của những tú tài đi học xa nhà, đến với Hà Nội, đến với Bình Dương, những danh địa quen quen lạ lạ đối với Ngọc Ánh, và từ đó cũng trở nên yêu mến những nơi này. Sau khi đã phát trên sóng, Ngọc Ánh liền cài tản văn Nhớ mùa thu Hà Nội của bạn Vũ Hữu Mạnh vào Hộp thư Ngọc Ánh trên FB, còn bài "Nhớ quê mình Bình Dương" cũng dự định sẽ cài tiếp lên FB . Hoan nghênh các bạn đón đọc và đón nghe, đồng thời để lại đôi dòng động viên tác giả nhé.

Not Found!(404)