Tạp chí Cầu vồng hữu nghị  ra mắt bạn đọc

CRI2017-10-10 14:22:23

Các bài viết trong tạp chí "Cầu vồng hữu nghị" do chính các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên toàn thành phố Bắc Kinh gửi về cho Ban biên tập. Các bài viết trong tạp chí có nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Có bài là những trải nghiệm chân thực, thú vị của các bạn sinh viên về đời sống du học, kinh nghiệm xin học bổng ở Trung Quốc, cũng có bài viết là công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng của các nghiên cứu sinh, đặc biệt rất nhiều bạn sinh viên mong muốn thông qua tập san này có thể quảng bá tới bạn bè quốc tế về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Thành Trung: Xin chào quý vị và các bạn, Thành Trung rất vui lại đến gặp gỡ các bạn trong chương trình Hộp thư Ngọc Ánh, một sân chơi phù hợp cho mọi lứa tuổi thính giả và cư dân mạng. Trước hết Thành Trung xin mượn bài thơ "Ngày không nắng" sau đây làm lời đầu cho chương trình:

 

Tạp chí Cầu vồng hữu nghị  ra mắt bạn đọc

Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh

Để tôi kể em nghe

Về ngày không có nắng

Sương giăng miền hoang vắng

Gió chướng ngược dòng sông.

Mùa về em nghe không

Mùa len đầy tay áo

Tình về đêm hư ảo

Em tan trong yêu thương.

Ta bỗng hóa nghê thường

Nghe tim bình yên lạ

Em mong manh như lá

Cho ta đêm đam mê.

Ta xin em đừng về

Cầu cho trời không sáng

Cho đêm dài vô hạn

Để ta mãi bên em.

Ta sợ khi đêm tàn

Sợ khi bình minh tới

Em đi hoài không đợi

Ta biết tìm nơi đâu...

Ánh: Ô, "Ngày không nắng" là bài thơ của bạn Nguyễn Quang Minh, Tiến sĩ trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh, là vị tiến sĩ Việt Nam đầu tiên của trờng này, đã được ghi vào trang sử của trường. Ngoài ra Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh còn là cựu Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh. "Ngày không nắng" chính là một trong những bài thơ đăng trong tạp chí "Cầu vồng hữu nghi"̣ do Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc CRI hợp tác với Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đồng xuất bản ba tháng một lần. Nhân đây xin mời Thành Trung cũng xin giới thiệu đôi nét với vác bạn về tạp chí "Cầu vồng hữu nghi"̣ nhé.

Tạp chí Cầu vồng hữu nghị  ra mắt bạn đọc

Trung: Các bài viết trong tạp chí "Cầu vồng hữu nghị" do chính các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học trên toàn thành phố Bắc Kinh gửi về cho Ban biên tập. Các bài viết trong tập san có nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Có bài là những trải nghiệm chân thực, thú vị của các bạn sinh viên về đời sống du học, kinh nghiệm xin học bổng ở Trung Quốc, cũng có bài viết là công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng của các nghiên cứu sinh, đặc biệt rất nhiều bạn sinh viên mong muốn thông qua tập san này có thể quảng bá tới bạn bè quốc tế về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam. "Cầu vồng hữu nghị" còn là nơi để những cây viết không chuyên có cơ hội được thể nghiệm khả năng sáng tác thơ văn của mình.

Tạp chí Cầu vồng hữu nghị  ra mắt bạn đọc

Ánh: Thành Trung ơi, ngày từ hôm đầu tiên vừa in xong tạp chí "Cầu vồng hữu nghi"̣, Ngọc Ánh đã cập nhật tin vui này trong Hộp thư Ngọc Ánh trên FB như sau:

A Lô a lô, tin vui đây, tin vui đây: Tạp chí CẦU VỒNG HỮU NGHỊ 友谊彩桥 do Ban tiếng Việt Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc - CRI và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đồng xuất bản vừa ra mắt bạn đọc đây.

Nếu bạn nào muốn có được tạp chí CẦU VỒNG HỮU NGHỊ 友谊彩桥 mời để lại đôi lời cho trang Hộp thư Ngọc Ánh, ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú cố định hiện nay của mình. (Để giữ bí mật riêng tư, bạn có thể ghi địa chỉ của mình vào mục "Tin nhắn" cho Hộp thư Ngọc Ánh trên FB này, nên chú ý những chữ viết hoa nhé.)Sau khi nhận được lời nhắn và thông tin của bạn, chúng tôi sẽ tập chung lại rồi gửi MIỄN PHÍ đến địa chỉ mà bạn cung cấp, bất kỳ địa chỉ ở các tỉnh thành Việt Nam hay là nước nào trên thế giới.

Thành Trung: Hiện nay thông tin rất phát triển, quý vị và các bạn cứ gửi địa chỉ của mình vào hộp tin nhắn của Hộp thư Ngọc Ánh trên FB là được, như vậy sẽ nhanh tiện, để chúng tôi tập trung địa lại rồi gửi đi theo họ tên và địa chỉ thường trú của bạn.

Not Found!(404)