Tháng 6 - mùa tốt nghiệp, mùa chia tay

2015-07-10 13:16:26     cri2015-07-10 13:16:27

 

 

Tháng 6 - mùa tốt nghiệp, mùa chia tay

Các tân tiến sĩ Trung Quốc trước Thiên An Môn

 

Ánh: Hùng Anh ơi, theo thông lệ hằng năm tháng 6 là tháng rất có ý nghĩa của đời học sinh.

Hùng Anh: Sao lại nói vậy?

Ánh: Bởi vì lịch thi tuyển đại học Trung Quốc thường diễn ra vào đầu tháng 6, cho nên tháng 6 là mùa thi căng thẳng, tháng 6 còn là tháng tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học nữa.

Hùng Anh: Nhân dịp này Hùng Anh cũng xin chúc các bạn học viên của tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc gặt hái được nhiều kết quả trong quá trình học tập tiếng phổ thông Trung Quốc.

Ánh: Vâng không biết chừng có rất nhiều học viên của thầy Hùng Anh đang có mặt bên máy thu thanh đón nhận lời chúc trên đây của thầy đấy.

Hùng Anh: Được biết, hiện nay có rất nhiều lưu học sinh Việt Nam đã đang và sẽ tốt nghiệp tại các trường đại học ở Bắc Kinh nói riêng và rất nhiều các trường đại học ở khắp các tỉnh thành Trung Quốc nói chung, đây là đội ngũ trí thức trẻ tuổi, là nguồn chất xám của Việt Nam, họ năng động, có tài có đức, đã và đang góp phần đáng kể cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam.

Ánh: Hùng Anh nói rất đúng, Ngọc Ánh rất hân hạnh có dịp quen biết một số lưu học sinh Việt Nam rất tài giỏi, họ là những tiến sĩ tốt nghiệp vào tháng 6 này tại các trường đại học ở Bắc Kinh. Tân tiến sĩ Nguyễn Quang Minh nguyên là Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh rất sốt sắng với nghĩa cử từ thiện xã hội. Điều đặc biệt hơn anh là tiến sĩ Việt Nam đầu tiên của Học viện Cơ khí công trình, Khoa Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh. Nội dung tin nhắn sau đây của thầy hướng dẫn tiến sĩ đã khiến tân tiến sĩ Quang Minh phải cảm động hết chỗ nói:

Tháng 6 - mùa tốt nghiệp, mùa chia tay

Nội dung tin nhắn chữTrung Quốc

"

Chào Viện trưởng Trương. Qua tìm hiểu được biết Nguyễn Quang Minh là tiến sĩ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp tại Học viện ta, chúng tôi sẽ mời Đại sứ quán Việt Nam đến dự Lễ Tốt nghiệp, chúng tôi sẽ ghi lại sự kiện đầu tiên này, để lại dấu ấn đầu tiên vào trang sử của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh. Xin cảm ơn sự đóng góp của Học viện và thầy hướng dẫn.

Triệu Lập Anh "

 

Tháng 6 - mùa tốt nghiệp, mùa chia tay

Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh trong buổi bảo vệ luận văn tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh

Ánh: Vâng, sau khi đọc nội dung tin nhắn trên đây, tiến sĩ Nguyễn Quang Minh đã cảm động bởi thầy hướng dẫn đã coi anh như con cháu trong nhà, và cảm ơn trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh. Rất mong cuối tuần này Ngọc Ánh có thể tranh thủ đến dự buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng của vị tiến sĩ Việt nam đầu tiên tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh.

Hùng Anh: Mong đến lúc đó, Ngọc Ánh sẽ chia sẻ quang cảnh và bầu không khí của buổi lễ tốt nghiệp nhé.

Tháng 6 - mùa tốt nghiệp, mùa chia tay

Tiến sĩ Nguyễn Minh Thương trong buổi bảo vệ luận văn tại Trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc

Ánh: Bạn Diệp Thủy, tức Nguyễn Thị Minh Thương vừa tốt nghiệp tiến sĩ trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, dịch giả cuốn "Kiên ngạch như nước" của nhà văn Trung Quốc Diên Niên Khoa, đã này tỏ như sau:

Bốn năm, một chặng đường

Dù là gập ghềnh hay bằng phẳng thì cũng là một chặng đường không thể nào quên.

Cảm ơn thầy cô, bạn bè và gia đình đã luôn cổ vũ, động viên để tôi bước đến ngày hôm nay!

 

Tháng 6 - mùa tốt nghiệp, mùa chia tay

Tháng 6 - mùa tốt nghiệp, mùa chia tay

Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc

Hùng Anh: Trên trang facebook của mình, tân tiến sĩ Đào Ngọc Báu đã trích lời hiệu trưởng Đại học Nhân dân Trung Quốc tại Lễ Trao học vị tiến sĩ ngày 19/6/2015 như sau:

 "...Kể từ hôm nay các em đã là tiến sĩ, được khoác trên người tấm hoàng bào, các em hãy nhớ phải luôn là người tốt, trung thực trong khoa học và phải đem kiến thức phục vụ xã hội"

Ánh: Trong quãng thời gian du học xa nhà, các bạn không những học tập các kiến thức chuyên ngành mà còn xây đắp nên tình bạn quý báu.

Cuối cùng, Ngọc Ánh xin chia sẻ cảm nhận của bạn Lê Trang vừa tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Hạ Môn tỉnh Phúc kiến như sau:

Tháng 6 - mùa tốt nghiệp, mùa chia tay

Lê Trang tại Lễ tốt nghiệp trường Đại học Hạ Môn Phúc Kiến

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp, là ngày vui nhất trong đời tôi.

Có thể nói trong suốt những năm tháng được sống, học tập và làm việc xa nhà, tôi tích lũy không chỉ là kiến thức mà còn tích lũy được một tài sản vô cùng quý báu, đó là tình bạn. Tôi không dám nói là tôi đã gây dựng được những tình bạn đẹp đến cỡ nào nhưng tôi dám chắc là nếu không có tình bạn tôi sẽ không nhận ra được giá trị đích thực của bản thân và cũng không đủ dũng khí để nhìn nhận và tiếp tục hoàn thiện bản thân mình. Cảm ơn những người bạn đã đến với tôi, cảm ơn những lời sẻ chia chân thành của các bạn. Tôi sẽ giữ trọn những khoảnh khắc chúng ta bên nhau, sẽ ghi nhớ những trận cười sảng khoái khi ta ngồi cùng nhau và sẽ luôn luôn nguyện cầu cho tình bạn của chúng ta mãi không phai.

Họ là những người đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam, xuất thân từ mọi ngành nghề và bối cảnh gia đình thì cũng khác nhau. Họ có những vẻ đẹp riêng nhưng cứ lên face là phải chỉnh sửa một chút để đẹp như nhau. Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp, là ngày vui nhất trong đời tôi.

Not Found!(404)