Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hộp thư Ngọc Ánh mừng xuân Mậu Tý - Ca ngợi màu xanh, chúc phúc Thế vận hội Bắc Kinh
   2008-02-11 15:43:26    CRIonline

Nghe Online

Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin mượn lời chúc của thính giả chuyển tặng như sau:

Đong cho đầy hạnh phúc

Gói cho tròn lộc tài

Giữ cho mãi an khang

Thắt cho chặt phú quý

Cùng chúc nhau như ý

Hứng cho tròn an khang

Chúc năm mới bình an

Chúc năm mới bình an

Cả nhà đều sung túc

Vậy là Tết Mậu Tý, ngày tết cổ truyền của hai dân tộc Trung Việt đã hoà trong giai điệu và bầu không khí mùa xuân nhộn nhịp, đầy hứa hẹn.

Mùa xuân là mùa của màu xanh, màu xanh là màu của sự sống, là màu của niềm tin và hy vọng. Ở đâu có màu xanh thì ở đó có sự sống dồi dào, có bầu không khí vui tươi, có sức mạnh vươn lên. Trong "Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Mậu Tý" hôm nay, Ngọc Ánh xin mời các bạn hoà mình vào mùa xuân, hoà vào màu xanh, cùng chúc phúc Thế vận hội Bắc Kinh sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 8 năm 2008.

Qua Đài chúng tôi cũng như các phương tiện truyền thông khác, chắc các bạn đều biết, trong những ngày giáp tết, một số tỉnh và thành phố ở miền Nam Trung Quốc đã xảy ra nạn mưa tuyết và băng giá nghiêm trọng chưa từng có trong mấy chục năm qua, mạng lưới điện bị hư hỏng nghiêm trọng, giao thông đường sắt và đường bộ bị ách tắc nghiêm trọng, hàng triệu hành khách về nhà ăn Tết đã bị mắc kẹt trên dọc đường. Nhưng dưới sự quan tâm và chỉ đạo sáng suốt, đắc lực của các vị lãnh đạo Đảng và chính phủ cũng như chính quyền các cấp Trung Quốc, mọi người muôn người như một, đồng tâm hiệp lực, trăm phương nghìn kế khắc phục thiên tai, đã nối lại dòng điện, đã cơi thông các tuyến đường, các chuyến tàu chở hành khách đã chuyển bánh, khiến hàng triệu người đã bình an trở về nhà xum họp quanh mâm cỗ tết với gia đình. Qua đó có thể thấy, tuy thiên tai, nhưng chỉ cần nhân hòa thì con người ắt sẽ chiến thắng thiên tai. Sau khi mưa tạnh tuyết tan, tiết trời ấm lại, mọi người lại tay trong tay, đồng tâm hiệp lực tái thiết quê nhà. Hôm nay, những người từng bị mắc kẹt dọc đường trong những ngày giáp tết bởi mưa tuyết và băng giá đang cùng người thân trong gia đình làm lễ "Phá ngũ" rồi.

1 2 3 4 5