• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành Trung du ngoạn Trung Quốc – Cuộc sống du học tại Trung Quốc

    2017-11-29 17:20:11     CRIonline

    Đối với các bạn sinh viên mà nói, du học là cơ hội mở ra chân trời mới và tương lai mới, một mình rời xa quê hương đến với đất khách quê người với bao điều mới lạ, phấn khởi, buồn vui lẫn lộn.

    Thế nhưng, sau bao nhiêu năm du học, không biết từ lúc nào các bạn đều nhận ra rằng mình đã mở ra cánh cửa tri thức và văn hóa của nước khác.

    Sau đây Thành Trung xin giới thiệu với các bạn một cô gái Việt Nam vừa mới sang Trung Quốc du học.

    Tôi tên là Hoàng Thị Hạnh Trang, là lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Nhân dân Trung Quốc. Đến thời điểm này, đối với cuộc sống cũng như học tập ở đây, tôi bước đầu cũng đã có sự thích nghi nhất định, vào ngày đầu tiên bước vào khuôn viên của trường Đại học Nhân dân Trung Quốc thì tôi đã cực kỳ ấn tượng với những kiến trúc hoành tráng, sạch đẹp, thoáng mát, nhiều cây xanh của trường.

    Bước vào học tập thì tôi đã có một chút khá choáng ngợp trước sự uyên bác, sự chuyên nghiệp của các thầy cô giáo cũng như sự tích cực chủ động của các bạn (sinh viên). Điều này có lẽ là trước đây tôi chưa từng được tiếp xúc nhiều như vậy.

    Khi mới sang đây thì tôi cực kỳ bỡ ngỡ với cuộc sống hiện đại mà luôn luôn phải dùng điện thoại thông minh ở nơi đây, từ những việc đơn giản như là đi xe đạp, đi mua bán hàng, trả tiền thì tất cả mọi giao dịch đều thông qua điện thoại.

    Trong thời gian học tập 2 năm ở đây, song song với việc học tập cũng như nghiên cứu thì tôi sẽ còn tham gia các hoạt động ngoại khóa và đồng thời cũng sẽ dùng thời gian đi du lịch, đi tìm hiểu cuộc sống, văn hóa, phong tục tập quán ở đây.

    Về những dự định mà tôi đã đặt ra cho tương lai của mình, đầu tiên trước mắt tôi vẫn phải cố gắng quyết tâm hoàn thành thật tốt chương trình học thạc sĩ của mình tại trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, và sau đó có thể tôi sẽ có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là tiếp tục học lên bậc học tiến sĩ ngành Quan hệ quốc tế tại đây, và lựa chọn thứ hai là tôi sẽ về nước công tác trong ngành ngoại giao để thực hiện ước mơ và mục tiêu trở thành một sứ giả văn hóa, chính trị, kinh tế và cầu nối hữu nghị hòa bình giữa hai nước Việt – Trung.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>