• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà du hành vũ trụ "Thần Châu 10" Trương Hiểu Quang lớn lên từ vùng núi hẻo lánh

    2013-09-04 15:21:33     cri

    Ảnh: Phi hành đoàn "Thần Châu 10"

    Vào lúc 9 giờ 41 phút ngày 26 tháng 6 năm 2013 giờ Bắc Kinh, Phi hành đoàn "Thần Châu 10" gồm ba nhà du hành vũ trụ Nhiếp Hải Thắng, Trương Hiểu Quang và Vương Á Bình đã kết thúc chuyến du hành vũ trụ trong 15 ngày đã hạ cánh xuống thảo nguyên miền Trung Nội Mông Trung Quốc, khỏe mạnh rời khỏi khoang tàu vũ trụ, từ vũ trụ trở về trái đất. Trong giờ phút này, tại thôn Khâm Sai Câu thị trấn Bạch Xưởng Môn huyện Hắc Sơn Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc, bạn bè họ hàng thân thích quê hương Nhà du hành vũ trụ Thần Châu 10 Trương Hiểu Quang đang ngồi quanh trước TV, xem tàu vũ trụ "Thần Châu 10" trở về trái đất. Nhà du hành vũ trụ Trương Hiểu Quang lớn lên từ vùng núi hẻo lánh đã trở thành niềm kiêu hãnh của nhân dân quê nhà.

    Trương Hiểu Quang. Thôn Khâm Sai Câu đã xuất hiện một Nhà du hành vũ trụ. Bà con quê hương vô cùng phấn khởi và kiêu hãnh. Ông Từ Ngạn Quân,Phó Chủ tịch thị trấn Bạch Xưởng Môn là bạn học tiểu học và trung học với Nhà du hành vũ trụ Trương Hiểu Quang. Ông Từ Ngạn Quân hết sức vui mừng được biết đồng chí Trương Hiểu Quang được xác định là Nhà du hành vũ trụ "Thần Châu 10".

    Đồng chí Trương Hiểu Quang sinh năm 1966, trong nhà có hai chị gái và một anh trai. Mẹ đồng chí qua đời vào năm 1997. Mấy năm trước, đồng chí Trương Hiểu Quang mua một căn hộ nhà ở tại huyện lỵ Hắc Sơn cho bố, hiện nay ngoài chị cả Trương Phượng Lan còn cư trú tại Khâm Sai Câu ra, chị thứ hai và anh trai đều chuyển nhà đến thị trấn Bạch Xưởng Môn hoặc huyện lỵ Hắc Sơn. Nhớ lại thời niên thiếu của đồng chí Quang, ông Trương Hiểu Xuân anh trai đồng chí Quang cho biết, em trai hồi còn bé rất hoạt bát đáng yêu, từ bé say mê xem sách và học tập. Nói "Sách không rời tay" để hình dung cậu bé Quang chẳng có gì là khuyếch đại.

    Mùa hè miền bắc trời sáng rất sớm. Ông Trương Hiểu Xuân nhớ lại, lúc còn bé, khoảng 5 giờ sáng hàng ngày bắt đầu ôn bài.

    Trương Hiểu Quang học trung học tại Trường Trung học Bạch Xưởng Môn, cách nhà 5 dặm đường. Hàng ngày, cậu Quang khoác cặp sách đi bộ đến trường khoảng nửa tiếng đồng hồ. Quang đi học phải lội qua con sông Nam Hà Sáo Tử, mùa hè mỗi lần mưa to, nước sông dâng lên ngập bẹn. Ông Từ Ngạn Quân bạn học của đồng chí Quang cho biết, mặc dù như vậy nhưng Quang chẳng bao giờ xin nghỉ vì sợ ảnh hưởng đến học tập.

    Ông Vương Chiêm Vũ bạn học cấp hai ngồi cùng bàn học cho biết, lúc ấy đồng chí Quang văn nghệ rất giỏi, yêu ca hát, biết thổi kèn Ác-mô-ni-ca, các bạn học đều rất mến Quang.

    Ông Lý Quảng Tín, giáo viên nghỉ hưu Trường Trung học Bạch Quảng Môn là giáo viên dạy hình học cấp hai của đồng chí Trương Hiểu Quang. Mặc dù đã hơn 30 năm trời, nhưng ông vẫn có ấn tượng sâu sắc đối với sự chăm chỉ tìm tòi và bền bỉ của cậu học sinh Trương Hiểu Quang. Ông Lý Quảng Tín cho biết chính do có tính cách này khiến cho đồng chí Trương Hiểu quang nhất định thực hiện ước mơ hàng không vũ trụ.

    Tháng 3 năm 1985, đồng chí Trương Hiểu Quang chuẩn bị đón chào kỳ thi đại học, lúc ấy Trung Quốc tuyển chọn phi công trong học sinh nam chuẩn bị thi đại học. Nếu không có bạn học Lưu Anh Phúc khích lệ thì ước mơ hàng không vũ trụ của đồng chí Quang sẽ lỡ mất dịp tốt.

    Trải qua kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, bạn học Lưu Anh Phúc bị trượt, Trương Hiểu Quang vốn không tự tin với chiều cao của mình lại nổi lên trong 500-600 học sinh cấp ba tốt nghiệp tham gia tuyển chọn, cuối cùng trúng tuyển phi công, còn trúng tuyển vào đợt Nhà du hành vũ trụ đầu tiên năm 1998. Sau 15 năm, đồng chí Trương Hiểu Quang trở thành phi công tàu vũ trụ "Thần Châu 10", bay lên vũ trụ, thực hiện ước mơ hàng không vũ trụ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>