• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại biểu Quốc hội Thân Kỷ Lan 60 năm đại diện cho tiếng nói của nông dân

    2013-03-19 15:52:29     CRIonline

    Đại biểu Quốc hội Thân Kỷ Lan 60 năm đại diện cho tiếng nói của nông dân

    Bà Thân Kỷ Lan là Đại biểu Quốc hội TQ, bà là đại biểu Quốc hội duy nhất từ khoá thứ nhất, khoá thứ hai cho đến khoá 12. Có người nói, bà là người chứng kiến chế độ của Quốc hội TQ.

    Bà Lan năm nay đã 84 tuổi vẫn là đại biểu được các cơ quan báo chí lớn quan tâm: Bà là một đại biểu cho nông dân thật thà chất phác, một nữ đại biểu vì quyền lợi của chị em phụ nữ nông thôn.

    Bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn Tây, Đại biểu Quốc hội Viên Thuần Thanh nói với phóng viên: Đại biểu Thân Kỷ Lan của đoàn đại biểu Sơn Tây là đại biểu cao tuổi nhất trong số các đại biểu Quốc hội, là niềm tự hào của đoàn Sơn Tây; Đại biểu Thân Kỷ Lan là đại biểu được bầu ra từ thời kỳ nam nữ cùng làm cùng hưởng như nhau, nên không phải dễ dàng; Là cán bộ cấp Sở, nhưng bà vẫn giữ được bản chất của người dân, đây là điều khiến chúng tôi cảm thấy kiêu hãnh và tự hào.

    Bà Lan sinh năm 1929, quê ở thôn Tây Câu, huyện Bình Thuận, tỉnh Sơn Tây, bà Lan từng đảm nhiệm các chứa vụ: Phó Chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất nông lâm và chăn nuôi Kim Tinh, Phó Bí thư huyện ủy huyện Bình Thuận, Chủ nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn Tây v,v.

    " Làm thế nào để xây dựng khu vực nghèo khó thành một xã hội khá giả" là kiến nghị của bà Lan trình lên kỳ họp Quốc hội, từ trước đến nay bà luôn quan tâm vấn đề phát triển của những khu vực nghèo khó. Bà đặc biệt nhấn mạnh, bà nêu ra không chỉ là vấn đề của huyện Bình Thuận, tỉnh Sơn Tây, mà là của các khu vực nghèo khó trong toàn quốc.

    Khi giới thiệu với phóng viên về cảm nhận của mình trong quá trình tham gia kỳ họp Quốc hội, bà Lan nói: "Mỗi lần đến Bắc Kinh dự kỳ họp Quốc hội, đều cảm nhận được sự thay đổi và phát triển của đất nước, mỗi một lần tâm trạng lại khác nhau. Năm 1954, tham dự kỳ họp Quốc hội lần thứ nhất, bà phải cưỡi lừa từ nhà đến huyện Bình Thuận, sau đó đáp xe tải đến thành phố Thái Nguyên, phải đi mất mấy ngày mới đến Bắc Kinh. Hiện nay, giao thông thuận tiện hơn nhiều, bà Lan nói một hồi với phóng viên nào là đường cao tốc mà tỉnh Sơn Tây đã xây dựng xong cũng như những đường cao tốc còn chưa xây dựng xong.

    Bắt đầu từ năm 1953, dưới sự dẫn dắt của anh hùng Lao động toàn quốc Lý Thuận Đạt và bà Thân Kỷ Lan, bà con thôn Tây Câu đã đắp đê mở ruộng vườn, khai hoang đồi núi và trị lý nguồn nước, trồng cây gây rừng, xanh hoá đồi hoang.

    Từ trước đến nay bà Lan không rời khỏi nông thôn, không rời khỏi thôn Tây Câu, không xa rời quần chúng.

    Qua mấy chục năm phấn đấu, đã thay đổi bộ mặt của thôn Tây Câu. Ngày nay, trên núi đồi khô hạn đã khoác lên mấy chục mẫu rừng cây xanh, núi đồi hoang đã biến thành rừng cây ăn quả, bãi sỏi đá biến thành vựa thóc.

    Bà Thân Kỷ Lan cho phóng viên biết: "Tôi là đại biểu cho nông dân, chỉ có chung sống với nông dân, mới hiểu được nỗi nhọc nhằn và nhu cầu của nông dân, mới phản ánh được tốt hơn mong muốn của nông dân".

    Bà con nông dân thôn Tây Câu cho biết: "Dưới sự dẫn dắt của bà Lan, thôn Tây Câu mới thoát khỏi cảnh nghèo khó, thôn Tây Câu mới được mọi người trong toàn quốc biết đến.

    Bà Lan cho phóng viên biết: "Trong báo cáo công tác chính phủ cho biết, việc khó khăn nhất trong việc xây dựng xã hội khá giả vẫn là ở nông thôn, mong rằng về mặt tài chính và Dự án, chính phủ nên nghiêng về những vùng sâu vùng xa, dựa vào tinh thần phấn đấu gian khổ, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, để sớm xây dựng một xã hội khá giả toàn diện".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>