• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Chịu nổi nỗi oan ức nào, quyết định bạn thuộc loại người ấy"

    2015-06-01 09:57:53     CRIonline

    Ngọc Ánh: Trong chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài viết "Chịu nổi nỗi oan ức nào, quyết định bạn thuộc loại người ấy" và một số ca khúc hay của Trung Quốc.

    Nam Dương: Chị Ngọc Ánh ạ, thoạt nghe tên bài viết là Nam Dương biết ngay thể nào cũng liên quan đến nội dung về 心灵鸡汤.

    Ngọc Ánh: 心灵鸡汤. Đúng rồi, nếu dịch theo mặt chữ là "canh gà tâm hồn".

    Nam Dương: 心灵鸡汤 tiếng Trung thì Nam Dương thường nghe và cũng nói qua, còn "canh gà tâm hồn" thì Nam Dương mới nghe lần đầu chị ạ.

    Ngọc Ánh:  Nói vui với Nam Dương vậy thôi chứ, giải nghĩa rộng ra của cụm từ 心灵鸡汤 có nghĩa đề tài những câu chuyện những sự việc mang nhiều kiến thức, trí tuệ và tình cảm, tràn trề năng lượng tích cực, mềm mại và ấm áp. Có thể trau dồi tình cảm, là những món ăn bồi bổ tinh thần; cũng có thể làm cho tâm trạng trở nên phấn chấn, cổ vũ ý chí khi gặp trắc trở và oan ức. Ta cũng có thể hiểu nôm na 心灵鸡汤 nghĩa là món ăn bồi bổ tinh thần.

    Nam Dương: Nghe chị giải thích quá đầy đủ, Nam Dương thì hiểu rồi, nhưng không hiểu ở Việt Nam có những tác phẩm văn học loại心灵鸡汤 tức món ăn bồi bổ tinh thần như vậy không chị nhỉ?

    Ngọc Ánh: Có lẽ vì nhịp sống gấp gáp và đâu đâu cũng có áp lực, tâm trạng của mỗi chúng ta rất dễ bị "xì-trét", nhiều người rất cần được "điều trị bằng ngôn từ nghệ thuật" để khích lệ động viên tích cực cho cõi lòng cảm nhận được sự an ủi và giải thoát, và đây cũng là nguyên nhân khiến những bài viết, những ca khúc mang nội dung và giai điệu như "món bồi bổ tinh thần" hoặc "liều thuốc tâm linh" rất thịnh hành ngày nay. Ví dụ như chương trình Văn nghệ cuối tuần từng giới thiệu ca khúc Trung Quốc "Đôi cánh tàng hình", hoặc ca khúc Việt Nam "Những điều nhỏ nhoi", hoặc ca khúc tiếng Anh "You raise me up", v.v..

    Nam Dương: Vậy thì trong chương trình đêm nay, trước hết chúng ta cùng thưởng thức ca khúc "Kiên cường trong lòng" do nghệ sĩ Hồng Công Trung Quốc Thành Long trình bày.

    Ngọc Ánh: OK, Thành Long là một nghệ sĩ tài ba nổi tiếng, luôn có tinh thần kiên cường phấn đấu, là một người thành công rất đáng để chúng ta noi theo.

     Nghệ sĩ Thành Long

    Nam Dương: Thưởng thức xong ca khúc "Kiên cường trong lòng" do nghệ sĩ Hồng Công Trung Quốc Thành Long trình bày, phải chăng bạn cũng như Nam Dương cảm thấy phấn chấn hẳn lên? mời chị Ngọc Ánh giới thiệu món ăn tinh thần bằng bài viết "Chịu nỗi oan ức nào, quyết định bạn thuộc loại người ấy", tin rằng sẽ càng có tác dụng.

    Cớ sao mà một chủ doanh nghiệp cho dù có gặp khó khăn thế nào đi nữa cũng không dễ gì bỏ dở? Mà một công nhân hễ làm việc không thuận là muốn bỏ đi ngay? Cớ sao mà một đôi vợ chồng cho dù có mâu thuẫn cãi nhau to tiếng thế nào đi nữa, cũng không dễ gì ly hôn? Mà một đôi tình nhân thường chỉ vì những việc vụn vặt không đâu là liền chia tay nhau luôn. Nói cho cùng, bạn đầu tư bao nhiêu vào một việc hoặc một giai đoạn quan hệ, thì quyết định bạn phải gánh lấy bấy nhiêu áp lực, có thể giành được bấy nhiêu thành công cũng như có thể kiên trì được bấy nhiêu thời gian.

    Có người nói: Vĩ đại đều từ nung nấu mà ra. Vì sao phải nung nấu? Vì một người bình thường không thể nhẫn chịu được những điều oan ức, người bình thường cần có được sự cảm thông, an ủi và cổ vũ của người khác, thế nhưng bạn lại không có, người bình thường giải tỏa nỗi uất ức của mình bằng sự chống cự, tiêu cực và chỉ trích, thế nhưng bạn cần phải thấy được tình thương và ánh sáng, bất cứ gặp trường hợp gì cũng nên biết thuyên chuyển phương hướng để hóa giải, người bình thường cần có một bờ vai để ngả đầu khi trong lòng cảm thấy yếu đuối, mà bạn chính là bờ vai để người khác dựa dẫm.

    Hoàng Hậu Hiếu Trang Văn là Bà nội của vua Khang Hy đời nhà Thanh, bà từng nói vua Khang Hy rằng: "Cháu ơi, nguy cơ lớn nhất của Đại Thanh không phải là thiên binh vạn mã ở bên ngoài, nguy cơ lớn nhất, chính là nội tâm của cháu đó". Đúng như vậy, cái khó nhất của cuộc đời không phải là sự từ chối và sự không thông cảm của người khác, mà là chính bạn có muốn vì thực hiện ước mơ của mình rồi đưa ra sự thay đổi hay không. Người nghèo kết liễu đời mình bằng thung lũng vực thẳm, người giàu thì lợi dụng thung lũng vực thẳm để chơi trò mạo hiểm nhảy Bungee. Đây chính là sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu.

    Đệ tử hỏi: Thưa sư phụ có khi sư phụ đánh mắng người khác, có khi lại từ tốn lễ phép, bên trong đó có điều bí ẩn gì không ạ?

    Sư phụ trả lới: Cư xử với người thượng lưu thì cứ việc nhằm thẳng vào trái tim, có thể đánh mắng và cư xử với họ bằng bộ mặt thật; còn đối xử với người trung lưu thì phải cần phải ẩn dụ, cư xử phải có chừng mực, bởi vì họ không chịu nổi đánh mắng; còn cư xử với người hạ lưu thì cần phải mỉm cười, chắp hai tay lại, bởi vì họ yếu ớt, tầm mắt thiển cận, chỉ có thể áp dụng hình thức nghi lễ thế tục cư xử với họ.

    Bạn chịu được loại oan ức nào, sẽ quyết định bạn trở thành loại người thế đó. Một người không biết bơi, mà cứ thay bể bơi cho họ thì không thể giải quyết được điều gì; một người không biết làm việc, mà cứ thường xuyên thay đổi công việc thì không thể làm tăng khả năng làm việc của họ; một người không biết vun đắp tình yêu, thì cho dù có thay đổi người yêu nhiều đến mấy đi nữa thì tình yêu cũng không thể thành công hoặc không thể có được mối tình lâu dài; Một người không biết vun vén cho gia đình, thì cho dù có thay chồng đổi vợ thế nào đi nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề; Một người không nắm được quy tắc của nghề nhiệp, thì tuyệt đối không thể thành công lâu dài được; một người không biết dưỡng sinh thì cho dù uống nhiều liều thuốc đến mấy đi nữa, thiết bị bệnh viện tốt thế nào đi nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cái Tôi, chính là cội nguồn của tất thảy, muốn làm thay đổi mọi thứ, thì trước hết phải thay đổi cái Tôi. Học tập chính là cái gốc để làm thay đổi cái Tôi của chính mình. Chỉ một ý nghĩ có thể lên thiên đàng, chỉ một ý nghĩ cũng có thể xuống địa ngục. Cái Tâm của bạn đặt ở đâu, thì thành tựu của bạn chính là ở chỗ đó. 

    Nam Dương: Chị Ngọc Ánh ơi, bài viết này quả là quá hay. Thật như tên gọi của nó vậy "Chịu nỗi oan ức nào, quyết định bạn thuộc loại người ấy". Quả là như vậy, những người thành công biết được rằng phải trải qua sự nung nấu mới có được, những người thất bại thường là lẩn trốn trách nhiệm. Những người muốn có cuộc sống bình thường thì chỉ gặp những trắc trở bình thường. Những ai muốn có được cuộc sống tốt đẹp nhất thì nhất định phải chịu đựng phương hại lớn nhất.

    Ngọc Ánh: Đúng vậy, do vậy mà chúng ta thường nghe câu nói "Tính cách quyết định vận mệnh" là thế mà.

    Nhóm nhạc SHE

    Nam Dương: Vâng, tiếp theo mời các bạn nghe ca khúc "Bạn từng là thiếu niên" do Nhóm nhạc SHE trình bày. Đây là bài hát chính trong bộ phim "Lớp thiếu niên" sẽ công chiếu tại các rạp chiếu phim Trung Quốc vào ngày 19 tháng 6 sắp tới.

    Ngọc Ánh: Đại ý ca từ như sau:

    Có những lúc bạn nhớ quãng ngày xưa

    Nhưng khi chia tay bạn không lên lời

    Chỉ vẫy tay như vứt mẩu giấy vụn

    Năm xưa bạn từng là chàng trai chất phác

    Đã yêu rồi nhưng lại sợ gánh vác suốt đời.

    Nam Dương: Chị Ngọc Ánh, mở đầu chương trình chúng ta đã đề cập đến loại hình văn học "bồi bổ tinh thần", có thể nói, loại hình văn học "bồi bổ tinh thần" rất có thể xuất xứ từ dưới ngòi bút của nhà tư tưởng lớn Khổng Lão Phu Tử, tức Khổng Tử, "Luận Ngữ" của ngài lưu truyền cho đến tận ngày nay, trí tuệ trong "Luận Ngữ" đã được người đời công nhận, do vậy chúng ta có thể quy những câu nói trong "Luận Ngữ" thuộc loại hình văn học "bồi bổ tinh thần", cũng như tất thảy kinh điển văn học vậy, "Luận ngữ" đã vô hình chung thấm nhuần trong quá trình chịu sự giáo dục và trưởng thành của mỗi người.

    Ngọc Ánh: Món  心灵鸡汤 quý ở chỗ như liều thuốc tâm linh có thể bồi bổ tinh thần, nhưng không phải là liều thuốc linh thiêng hồi sinh bất tử, cho nên cũng không nên phóng đại công hiệu của món "bồi bổ tinh thần" này.

    Nam Dương: Ngày nay, xuất hiện rất nhiều bài viết mang tính "bồi bổ tinh thần", thế nhưng trong hiện thực xuất hiện tình trạng một số biên tập cứ gán ghép khâu vá câu này bài kia lại với nhau rồi ghi chú là tác phẩm của danh nhân này hay danh nhân nọ. Có những bài viết sử dụng từ ngữ bừa bãi và cũ rích, nội dung trống rỗng, quá nghiêng về màng danh trục lợi, khiến bạn đọc phản cảm, do vậy mà trên mạng đã xuất hiện các ngôn luận ngữ lục phản đối các bài viết "bồi bổ tinh thần", mang lại cho bạn đọc có cảm giác châm biếm mà lại hóm hỉnh.

    Ngọc Ánh: Đúng vậy, Ngọc Ánh cũng đọc khá nhiều những câu nói như vậy. Sau đây, Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn vài câu. Ví dụ như:

    1. Đã là sỏi đá thì vứt ở bất cứ đâu cũng không thể phát ra ánh sáng;

    2. Thôi nào, đừng có mà giảm phì nữa, bạn xấu không phải chỉ vì bạn có thân hình béo phì;

    3. Này bạn, đây không phải là lười, bởi vì lười biếng có thể khắc phục được. Chẳng qua là vì đầu óc bạn tương đối đần độn mà thôi;

    4. Một số người cảm khái rằng: Tuổi tác mình đã không còn nhỏ nữa, vậy mà vẫn chưa trở nên chín chắn. Nhưng thực ra bạn đã chín chắn rồi đó thôi, vì khi bạn chín chắn chính là như vậy mà;

    5. Nhìn lại tuổi thanh xuân, tôi phát hiện mình đã mất đi quá nhiều thứ quý giá. Thế nhưng tôi không buồn rầu, bởi vì tôi biết rằng sau này sẽ còn mất đi nhiều thứ nữa.

    Nam Dương: Vâng thì cũng như bạn bè thân quen thường trêu đùa trọc ghẹo nhau, bêu xấu nhau vậy, tuy không lấy gì đáng để cổ vũ, thế nhưng lại rất gần gũi thân tình, dí dỏm có thể giải tỏa áp lực. Không biết chừng cái nghĩa lý tuy hơi lệch nhưng lại nhằm trúng với thực trạng. Sau đây Nam Dương cũng chia sẻ với các bạn vài câu cho vui nhé:

    1. Đã đành cố gắng lâu thế rồi, nhưng giá như có chút thông minh trời phú, thì cũng nên có chút dấu hiệu thành công rồi;

    2. Nhân sinh chính là như vậy, có nụ cười thì cũng có nước mắt. Một tốp người phụ trách cười vui, thì tốp khác chủ yếu phụ trách rơi nước mắt;

    3. Trải qua 10 năm phấn đấu và mài giũa không ngừng, thế là tôi đã từ một thiếu niên không mấy hiểu biết, mẫn cảm, yếu đuối, lớn lên trở thành một người thanh niên không mấy hiểu biết, mẫn cảm, yếu đuối.

     Nghệ sĩ  Trương Kiệt

    Ngọc Ánh: Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn bài viết mang tính "bồi bổ tinh thần" nhan đề "Chịu nỗi oan ức nào, quyết định bạn thuộc loại người ấy".

    Nam Dương: Ngoài ra, đã chia sẻ với các bạn một số câu liên quan đến đề tài "bồi bổ tinh thần". Không hiểu bạn có cảm hứng với bài viết hay một số câu trên không? hoan nghênh bạn bình luận nhé.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>