• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc hẹn các vì sao

    2014-09-15 17:28:23     CRIonline

    Ngọc Ánh: Thứ hai vừa qua tức ngày 7 tháng 9 năm nay là Tết Trung thu cổ truyền của nhân dân hai nước Trung-Việt. Trung thu Ngọc Ánh về quê ngoại ở Quảng châu ăn tết, trời Quảng Châu lúc nắng lúc mưa, nhưng ban đêm mưa tạnh, nhiều mây, tiết trời mát mẻ, đến nửa đêm thì trăng mới sáng tỏ. Qua thông tin được biết, tiết trời Trung thu Bắc Kinh rất đẹp phải không Nam Dương?

    Nam Dương: Đúng chị ạ, Trung thu vừa qua, ban ngày Bắc Kinh trời đẹp, mây trắng bồng bềnh trôi, bầu trời trong xanh như tảng đá quý màu xanh lam khổng lồ vậy; Đến lúc chiều hoàng hôn giáng xuống, chân trời phía tây như lửa đỏ sáng rực khiến mọi người không khỏi mê hồn; khi màn đêm buông xuống, vầng trăng rằm trung thu soi sáng nền trời thanh tĩnh lại khiến mọi người càng thêm say mê. Thảo nào mà ND thấy rất nhiều bạn bè ở Bắc Kinh cho phơi những tấm ảnh chụp cảnh vầng trăng Trung Thu vào trong trang wechat của mình.

    Ngọc Ánh: Thực ra, trước đây cảnh trăng rằm hàng tháng, đặc biệt là trăng rằm trung thu tròn vành vạnh sáng tỏ thường xuất hiện trong khung cảnh thanh vắng, thế nhưng tại một đô thị có tới những hơn 20 triệu dân sinh sống như Bắc Kinh ngày nay mà nói, cảnh trăng sáng thanh vắng đã trở nên rất hiếm hoi. Thảo nào mà nhiều người ở các vùng miền khác, đặc biệt là những vùng xa thành phố thường nói nhạo rằng, trời xanh mây trắng, vầng trăng tròn sáng có thiếu đâu mà cứ phải chụp lấy chụp để vậy, ai bảo Bắc Kinh cứ thường xảy ra hiện tượng sương mù dày đặc?

    Nam Dương: Nói như vậy cũng phải. Thế nhưng, hiện nay thành phố Bắc Kinh đang ra sức thực thi chiến lược cải tạo môi trường, giảm thiểu chất thải, ND tin rằng không bao lâu, bầu trời Bắc Kinh sẽ thường xuyên trong xanh, nước sông hồ sẽ càng trong vắt, các vì sao trên trời sẽ thường xuyên nhấp nháy trong nền trời đêm, giấc mơ này không còn bao xa nữa.

    Ngọc Ánh: Vâng, không còn bao xa nữa. Các bạn thân mến, trong chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay, chúng ta cùng có buổi hẹn hò lãng mạn tươi đẹp với thiên nhiên đất trời, mà đối tượng hẹn hò cụ thể đêm nay chính là các ngôi sao sáng trên trời.

    Nam Dương: Các bạn đang nghe ca khúc Cuộc hẹn các vì sao do Ban nhạc Tiểu Hổ Đội Đài Loan Trung Quốc trình bày. Ban nhạc Tiểu Hổ Đội gồm ba chú hổ con là Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng và Tô Hữu Bằng hợp thành, Ban nhạc này hot nhất vào cuối thập kỷ 80 và 90, năm 1988 vừa xuất hiện trên làng âm nhạc liền gây tiếng vang mạnh trong cộng đồng đam mê âm nhạc tại châu Á và đã lập kỷ lục liên tiếp biểu diễn hơn 20 buổi, buổi nào cũng chật ních người xem, hai tập am bum CD là Thảnh Thơi Đi Dạo và Yêu có số lượng tiêu thụ những gần 15 triệu đĩa, cho đến nay chưa một Ban nhạc hoặc một giọng ca khác nào phá kỷ lục số lượng tiêu thụ này.

    Ban nhạc Tiểu Hổ Đội

    Ngọc Ánh: Ca từ có đoạn

    Em biết rằng anh đang yêu em

    Nếu em phải lòng xin em đừng

    Đừng giấu kín tình yêu trong lòng

    Đêm nay mang theo mối tình với em

    Mang theo may mắn mãi mãi

    Dần đến gần vì sao của anh

    Đêm nay sao trời đầy huyền bí

    Đó là chòm sao của đôi ta,

    Soi sáng mãi cho đôi ta

    Nam Dương: Từ xưa đến nay, loài người luôn luôn mang theo nhiều mường tượng và hiếu kỳ đối với các các ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời ban đêm sâu thăm thẳm, và cũng gửi gắm muôn vàn tưởng tượng và tình cảm tốt đẹp đối với các vì sao.

    Ngọc Ánh: Cái anh chàng Do Min Joon có đầu óc thông minh, đa tình đa cảm tuyệt vời nhất trần gian trong Bộ phim truyện truyền hình Hàn Quốc Vì sao đưa anh tới gây cơn sốt cao tại châu Á vào đầu năm nay, chính là đến từ hành tinh ngoài trái đất.

    Nam Dương: Truyền rằng, nếu ai đó ngẩng đầu lên vòm trời đêm ngắm nhìn sao Băng, chắp hai tay lại rồi cầu nguyện ước mơ của mình cho đến khi sao Băng mất hút trong màn đêm, thì sao băng sẽ giúp người đó thực hiện ước mơ của họ. Những trận mưa Sao Băng hoành tráng rực rỡ chính là hiện tượng thiên nhiên mà loài người ngưỡng mộ. Tiếp theo mời các bạn thưởng thức ca khúc "Mưa Sao Băng", bài hát chủ đề trong bộ phim cùng tên, do Nhóm nhạc F4 trình bày:

    Ca từ có đoạn:

    Anh đứng sau lưng em

    Trải cho em một mảng trời xanh

    Em có anh bên mình

    Từ nay sẽ không bị lạc lối

    Anh cùng em đi khắp trái đất

    Cùng em đi ngắm mưa sao băng

    Để nước mắt em nhỏ lên vai anh

    Em hãy tin tưởng rằng

    Tình yêu khiến anh càng dũng cảm

    Em sẽ thấy hạnh phúc ngay trước mặt...

    Nam Dương: Ban đêm, nếu bạn ngẩng đầu nhìn lên vì sao trên màn trời thì bạn sẽ nghĩ đến gì nhỉ? Có một trang web Trung Quốc đưa vấn đề này trưng cầu đáp án của các dân mạng, thì họ đã mang về vô số câu trả lời đủ các loại. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ với các bạn vài câu trả lời nhé.

    Bạn Cõi lòng lãng mạn viết: Tôi rất muốn biết, ngôi sao xa xăm trên nền trời thăm thẳm kia liệu có ai cũng như tôi đang ngước đầu nhìn lên hành tinh hay không?

    Bạn Lệ Chí Tự Cường viết: Một vì sao trong vũ trụ bao la chẳng qua chỉ là một hành tinh nhỏ li ty, tôi cũng vậy, trong biển người đông nghịt tôi cũng nhỏ bé làm sao, thế nhưng rồi sẽ có ngày, tôi cũng như ngôi sao trên trời, phát ra những tia sáng của mình.

    Bạn Đôi mắt biết nói viết: Bố ơi, có phải mắt bố chính là vì sao không? Có phải bố đang nhìn con không? Bố có khỏe không? Con rất nhớ bố.

    Trong con mắt của những người khác nhau thì các vì sao

    đều mang ngụ ý khác nhau. Nếu như bạn đang say đắm trong mối tình nóng bỏng, ngẩng đầu lên các vì sao lấp lánh, bạn sẽ liên tưởng rằng đó chính là đôi mắt người mình đang yêu; nếu bạn là người đã làm cha hoặc làm mẹ, ngẩng đầu lên nhìn các vì sao, thì bạn tưởng như mình đã trông thấy con cái thân yêu đang xa nhà; nếu bạn là người đang xa quê hương, ngẩng đầu nhìn vì sao, bạn sẽ nghĩ ngay đến người thân ruột thịt, bà con bè bạn đang sống ở quê...

    Ngọc Ánh: Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức ca khúc Ngôi sao hiểu lòng em bài hát này có giai điệu trữ tình hơi buồn, đây là bài hát chủ đề trong bộ phim truyện "Tinh nguyện" do nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Công Trung Quốc Trương Bách Chi trình bày.

    Trương Bách Chi

    Ca từ có đoạn:

    Không tìm kiếm được lý do để kiên cường

    Không còn cảm nhận được âu yếm của anh

    Hãy cho em biết bầu trời sao ở nơi nào

    Nơi đó có tận cùng hay không

    Gửi lời cầu nguyện cho sao băng

    Để anh biết tình yêu của em

    Nam Dương: Các vì sao nhấp nháy trên màn trời đêm, liệu ngôi sao nào gần với trái đất nhất nhỉ? Liệu có loài người hoặc các sinh vật khác sống trên đó không? Khoa học công nghệ của loài người đến bao giờ mới có thể chở du khách lên hành tinh trong khoảng không vũ trụ thưởng ngoạn nhỉ? Và phải còn bao lâu nữa loài người mới có thể thực sự chuyển nhà lên sinh sống ở nơi ngoại tầng không gian nhỉ? Hết thảy những khám phá và tìm tòi cho những câu hỏi này, thôi thì tốt nhất để cho các Nhà Khoa học giải quyết trong tương lai vậy.

    Ngọc Ánh: Các vì sao trong con mắt của các nghệ sĩ chẳng qua chỉ là thứ để hình dung cho những vẻ đẹp, cho lãng mạn, hoặc ưu buồn hoặc kiên cường tùy theo tâm cảnh khác nhau của họ mà thôi. Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Ngôi sao sáng nhất trong màn đêm" do Nhóm nhạc Kế hoạch chạy trốn Trung Quốc trình bày.

    Ca từ có đoạn:

    Mỗi khi không tìm được ý nghĩa của sự tồn tại

    Mỗi khi bị lạc lối trong màn đêm mông lung

    Ôi, thì tôi lại ngắm vào ngôi sao sáng nhất

    Soi sáng cho tôi tiến bước

    Và tiến gần đến cô nàng...

    Nhóm nhạc Kế hoạch chạy trốn

    Nam Dương: Ngẩng đầu ngắm các ngôi sáng trên màn trời đêm sâu thăm thẳm, thường khiến ta có cảm giác mình sao bé nhỏ vậy? Những điều bí ẩn và những gì đẹp đẽ, thường khiến ta cảm thấy hụt hẫng vì không sao đến gần được.

    Ngọc Ánh: cuối cùng, mời các bạn thưởng thức ca khúc Em là Ngôi sao xa nhất trên trời cao

    Ca từ có đoạn:

    Em là ngôi sao xa nhất trên trời cao

    Khoảng cách đôi ta bằng bao nhiêu năm ánh sáng

    Kiếp này đã không thể vượt qua

    Em là ngôi sao đẹp nhất trên trời

    Giữa đôi ta là muôn vàn câu chuyện truyền thuyết

    Kiếp này đôi ta không bao giờ có kết quả...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>