• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tản văn "Giữ chặt và buông rời"

    2014-07-22 09:09:09     cri
    Giai điệu bài hát cao và vang nhưng lại mang một cảm giác rung động thê lương đẹp đẽ:

    Giá như tôi là Lương Sơn Bá ,

    Nhất định buông rời Chúc Anh Đài

    Để nàng ̣đi yêu anh chàng khác

    Sinh con nhỏ bụ bẫm đáng yêu

    Giá như tôi là Lương Sơn Bá

    Nhất định cất giữ tình yêu lại

    Xa rời từ buổi tình ban đầu

    Để tôi một mình chịu nỗi đau...

    Có lẽ nhiều người đều biết rằng: Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Bạch Sà truyện, Mạnh Khương nữ và Ngưu Lang Chức Nữ cùng được gọi là bốn câu chuyện truyền thuyết dân gian lớn cổ đại Trung Quốc, được lưu truyền đã gần 1500 năm, được mệnh danh Thiên cổ tuyệt khúc. Xưa nay, có biết bao người phải rung động trước tấn bi kịch của đôi tình nhân Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, chính vì vậy mà mối tình "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài" được ví như mối tình "Romeo and Juliet" phương Đông.

    Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài

     

    Nghe xong bài hát này rồi, bất giác trầm ngâm suy nghĩ, thật như ca từ đã hát vậy, giá như hồi xưa đó Lương Sơn Bá buông rời Chúc Anh Đài, buông rời mối tình chung thủy, để nàng đi yêu người khác, thì làm gì có được mối tình hóa điệp lãng mạn thê lương, làm sao mà có được bản tuyệt khúc ngàn xưa làm rung động lòng người? Tôi nghĩ, và hẳn có nhiều người cũng nghĩ như tôi, đều không muốn như vậy, và cũng không thể đi ra khỏi câu chuyện tình lãng mạn thê lương của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, không thể chấp nhận sự suy nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy đây chẳng qua lại là "tuồng kịch sân khấu" mà thôi.

    Bình tâm mà suy tư cho kỹ thì, "hóa điệp" chưa chắc là kết quả duy nhất, buông rời cũng chưa chắc không phải là một thái độ tích cực. Có một thứ tình yêu chính là buông rời, khi hết thảy mọi nhân tố đều hiển thị rằng con đường tình sẽ đầy rẫy chông gai, nhiều trắc trở bất thường, thì có lẽ, chỉ có buông rời, mới chính là sự giải thoát cho mớ tình cảm dan díu nhau, và chính như vậy mới có thể đem lại cho nhau có được cơ hội hạnh phúc.

    Tất nhiên rồi, những mối tình lãng mạn đẹp đẽ tương trợ lẫn nhau, hoạn nạn có nhau, luôn ở bên nhau cho đến về già thường làm tôi phải cảm động, yêu những gì anh yêu, đau những gì anh đau, hạnh phúc những hạnh phúc của anh, đau buồn những đau buồn của anh, cùng nâng đỡ nhau từ từ cho đến khi già dần già dần. Thế nhưng, trong hiện thực, rất nhiều rất nhiều tình yêu lứa đôi đâu mà có thể sánh vai đi mãi đi mãi hoàn mỹ như vậy cho được, một lòng theo đuổi, yêu đến si tình, thường bị hiện thực của xã hội va đập, thân phận, sự chênh lệch về địa vị, giàu nghèo của cá nhân và gia đình sẽ làm cho bàn cân tình yêu bị nghiêng bị lật, tình yêu lứa đôi cũng vì thế mà thường phải chịu bị ngăn cản bằng mọi cách, muốn yêu nhưng lại không thành, đành phải chia tay nhau, hoặc bị muôn vàn những sự việc vụn vặt của cuộc sống quấy rầy đâm ra tình yêu vốn có của hai người đã đến nấc cuối cùng, thậm chí rất có thể còn phương hại lẫn nhau. Tình yêu chân thành, tình yêu đẹp đẽ, tình yêu bất lực, tình yêu bi thương, những người đang yêu thực ra mới là đáng thương nhất, bởi vì tất thảy nỗi lòng đau thương ưu sầu thê lương không biết dốc bầu cùng ai, mà cũng không ai có thể thấu hiểu. Mối tình nào cũng rất đẹp đẽ vào lúc ban đầu, rồi kết thúc một cách bất lực, tàn nhẫn chẳng ra gì.

    Trong dòng chảy tình yêu, có lẽ chỉ trong quá trình yêu nhau mới được coi là tuyệt vời. Thứ tình cảm trong trắng chân thật đẹp đẽ nhất chỉ xuất hiện trong giây phút mà cung đàn của hai con tim rung lên trong cùng một lúc. Yêu nhau thì dễ dàng, nhưng cư xử thì khó; cư xử dễ dàng, nhưng giữ trọn mối tình thì khó. Tình yêu, chỉ là một thứ lý tưởng, chỉ cất giữ trong trái tim, thì tình yêu mới trở nên tươi đẹp.

    Mối tình đi sâu mãi mãi thì đã làm sao? Không một sức mạnh nào mạnh đến nỗi có thể chi phối vận mệnh. Đã yêu một người rồi thì phải để người mình yêu có được cuộc sống êm ấm, yêu một người rồi thì phải thấy người mình yêu có được hạnh phúc, đã đành rằng chúng ta không thể nào trông thấy được điểm cuối của sự sống, lúc này đây, buông rời cũng là một cử chỉ rất đẹp đẽ. Buông rời rồi, cũng có nghĩa là buông bỏ một khung trời không thuộc về mình, như vậy cả hai người cũng đều có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Con đường này không thông suốt, vậy thì lựa chọn con đường khác mà đi, biết đâu đó sẽ là con đường sẽ rộng thoáng hơn và càng bình yên hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>