• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • World Cup không phải "Bi" World của phái đẹp

    2014-06-25 13:35:12     cri

    Ánh: Hoan nghênh các bạn thưởng thức Chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng CRI.

    Nam Dương: Xin chào quý vị và các bạn

    Ánh: ND ơi, World Cup 2014 đang diễn ra hào hứng, quyết liệt và căng thẳng trên sân cỏ Bra-xin, ngày thường thấy phái mày râu trong Ban Việt Ngữ luôn bàn tán về bóng đá. Thế nào? là fans bóng đá, mấy hôm nay, ND có nửa đêm lọc cọc bò dậy xem truyền hình các trận đấu không nào?

    ND: Có chứ, bóng đá hay như thế mà không xem thì đâu còn là ND nữa. Có điều là mấy hôm nay, ban đêm thì tỉnh táo, ban ngày thì ...

    Ánh: Ban ngày thì ngái ngủ chứ gì? Ừ mà thôi, cũng cảm thông với phái mày râu thôi. World Cup trình độ cao siêu như thế bốn năm mới diễn ra một lần, có thể nói là ngang hàng với Olympic và cuộc đua xe hơi F1 thế giới đấy. Bốn năm mong ngóng cũng chỉ để được đam mê đến bốc lửa như vậy của các fans bóng đá mà. Ừ mà cũng không biết từ bao giờ, World Cup bốn năm diễn ra một lần đã được mọi người cho là ngày hội lớn của phái mày râu nhỉ. Chỉ vì xem bóng mà các ông các anh cứ là ngày đêm đảo lộn trong suốt cả tháng các trận đấu, cho dù đến công sở đi làm muộn, cho dù lỡ hẹn với người yêu, cho dù phải xin phép nghỉ, thậm chí cho dù rất có thể bị buộc thôi việc phải cuốn chiếu về nhà ... thì phái mày râu vẫn cứ tụ tập cả đám trong các quán bar rượu, trong các nhà hàng, hay trên các quảng trường rộng thoáng để xem TV màn hình rộng phát tại chỗ các trận đấu rồi reo cười la hò điên cuồng.

    ND: Chị NA nói phải, đối với phái mày râu, cứ xem bóng đá thì cảm thấy hay hơn xem các thứ khác, khoái hơn tất cả. Thực ra đây cũng là dịp để phái mày râu hả hê tạm thời giải toả những nỗi mệt nhọc trong công việc, trút bỏ gánh nặng gia đình, trách nhiệm xã hội, và cả những nỗi bực tức, oán trách khó tránh khỏi đã đè nén trong lòng suốt bốn năm qua...

    Ánh: Vậy thì, những người phụ nữ thông minh nên tạm thời tránh xa hoặc nhường nhịn, nể nang đức ông chồng mình hoặc người yêu mình trong thời gian diễn ra các trận đấu World Cup nhé, thậm chí nhường nhịn luôn và chiều chuộng luôn cả cánh đàn ông ngày thường sợ vợ nữa. Bằng không ấy à, hơ hơ, World Cup trong khi trở thành hài kịch của phái mày râu, rất có thể lại trở thành bi kịch của phái đẹp đó.

    ND: Có lẽ các bạn cũng đã để ý, lần nào cũng vậy, trước khi khai mạc World Cup, bao giờ cũng có một hoặc mấy ca khúc mang chủ đề World Cup xuất hiện trước đông đảo công chúng. Các bạn đang nghe ca khúc "We Are One" hay còn gọi là "Chúng ta người trong một nhà", bài hát chủ đề của World Cup Braxin năm nay, do Pitbull và Jennifer Lopez hai giọng ca nổi tiếng của Mỹ và Claudia Leitte giọng ca nổi tiếng Bra-xin đồng ca. Ca khúc chủ đề World Cup lần này lần đầu tiên thể hiện bằng phong cách hiphop, rất phù hợp với sở thích của cộng đồng nghiền bóng mày râu trẻ.

    Ánh: Ca khúc chủ đề World Cup kinh điển nhất, được lưu truyền rộng rãi nhất và được mọi người yêu thích nhất đó là bài "The Cup of Life" do ca sĩ thần tượng nổi tiếng Ricky Martin trình bày trên sân cỏ World Cup Pháp năm 1998, hễ giai điệu ca khúc này vừa vang lên là mọi người liền liên tưởng ngay đến sân cỏ bóng đá. Tiếng trống dồn dã, tiếng sáo tiếng kèn đan xen trong cả bài hát từ đầu đến cuối, lại thêm điệp khúc "Go Go Go!Ole Ole Ole!" phụ họa theo, khiến mọi người hễ nghe là toàn thân không khỏi rạo rực.

    ND: Bóng đá và Bra-xin, có thể nói là đầu đề câu chuyện "hot" nhất trong những ngày này trên toàn cầu. Thế nào Chị Ngọc Ánh, chị có thích xem World Cup không?

    Ánh: Ôi chà, xem bóng đá thì Ngọc Ánh chẳng mấy nhiệt tình, nhưng mà các cầu thủ khôi ngô điển trai chạy thục mạng vờn bóng trên sân cỏ, thì cũng như hầu hết phái đẹp vậy thôi, có nghĩa là Ngọc Ánh cứ dán mắt vào các gương mặt cầu thủ còn lâu còn nhiều hơn là lướt mắt theo đôi chân vờn bóng của họ.

    ND: Kể ra thì cũng thú vị thật nhỉ. Phái mày râu nghiền bóng đá như ND thì thường là xem bóng phá cửa gôn rồi mới chú ý đến cầu thủ, còn các chị mê bóng đá thì lại vì háo hức bởi các gương mặt khôi ngô tuấn tú của các cầu thủ rồi mới để ý đến trái bóng. ND còn nhớ các cầu thủ nổi tiếng trước kia như Ronaldo, Ronaldinho của Bra-xin, hay là cầu thủ Pháp Zidane, trông mã bên ngoài của họ không điển trai, thế nhưng kỹ thuật đá bóng của họ rất siêu, cho nên nhiều người trong phái mày râu rất mê họ, còn các cầu thủ vừa đẹp trai lại đá hay như Beckham, Irving, Cristiano Ronaldo thì đến đâu cũng bị phái đẹp cứ là bao vây vòng trong vòng ngoài, mê như điếu đổ.

    Ánh: Mà cũng không nên coi phái đẹp là cộng đồng đội lốt nghiền bóng đá đâu nhé, cũng có những chị em mê bóng thực thụ đó. Có cô mê bóng nói rằng: World Cup của phái mày râu không phải là bi kịch của phái đẹp đâu nhé. Xem trận bóng đá cũng là quá trình thưởng thức cái vui cái thú, ánh mắt cũng đuổi theo quả bóng lúc lăn lúc bay trên sân cỏ, cũng là giờ phút mở toang tâm trạng để mà cuồng nhiệt, để mà hoan hỷ, cảm giác này rất tuyệt vời.

    ND: Chắc là cộng đồng phái đẹp mê bóng này chịu ảnh hưởng của người yêu hoặc đức ông chồng nghiền bóng đó thôi, hoặc các nàng nói vậy để lấy lòng phái mày râu chăng? Thế nhưng, thôi thì mặc cho các chị các em ngày ngày cũng thức khuya để xem bóng đá hay là ngắm các chàng cầu thủ điển trai, mà anh chàng cầu thủ nào lọt vào mắt xanh và trái tim của phái đẹp thì quả là quá hạnh phúc.

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>