• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vết thương trong mối tình sâu thẳm yêu càng sâu thì lòng càng đau

    2014-06-17 16:11:04     cri
    15 tháng 6, là Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 năm 2014, do vậy hôm nay chính là Ngày của Cha. Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin chúc tất cả phái mày râu đang làm cha Ngày của Cha vui vẻ, sức khỏe dồi dào, sự nghiệp thành đạt.

    Trong hiện thực, Ngọc Ánh phát hiện bầu không khí Ngày của Cha không nồng nàn bằng Ngày của Mẹ, thường bị nhiều người sơ xuất, thậm chí còn bị vợ con lãng quên, thế nhưng trên bước đường trưởng thành của bất cứ ai, có những thứ hết sức quan trọng không gì thế thay thế được, đó là những ảnh hưởng về tinh thần, khí chất, ý chí trên mình người con phần lớn chính là đến từ người cha.

    Bất kể bạn gái nào khi đã khôn lớn thành người cũng đều mong ước sẽ có ngày nắm tay người mình yêu, cùng bước lên thảm đỏ lễ thành hôn để chung hưởng niềm vui cũng như chia sẻ nỗi buồn của gia đình, hoặc có thể tìm kiếm cho đứa con tương lai của mình một người cha có tinh thần trách nhiệm và giàu tình thương. Thế nhưng, các nàng si tình và thơ ngây chưa chắc đã thấu hiểu rằng, hết thảy gì mình bỏ ra rất có thể sẽ bị từ chối hoặc bất cần, rất có thể còn bị tổn thương vì sự phản bội của đối phương. Đúng như có một bạn cư dân mạng Trung Quốc nói rằng: Có cô gái nào dám đảm bảo cho cuộc đời mình lại không gặp phải một gã đàn ông hèn kém? Ngọc Ánh cảm thấy câu nói này cũng có cái lý của nó, trên đời này đâu phải chỗ nào cũng đều có những anh chàng tử tế.

    Quảng Mỹ Vân

    Các bạn đang nghe bài hát "Người đàn bà dễ bị tổn thương" do giọng ca nổi tiếng Hồng Công Quảng Mỹ Vân trình bày có đoạn:

    Người tình khó tìm kiếm được

    Người tôi yêu khó giữ lại được

    Tôi là người đàn bà dễ bị thương

    Người mà mình đã từng yêu

    Nước mắt lã chã rằng không có duyên phận

    Em yêu anh thắm thiết như vậy

    Trái tim tan nát lại càng đau

    Chị em phụ nữ thường có trái tim mẫn cảm và yếu đuối, trong mối quan hệ nam nữ, các nàng thường là phía dễ bị tổn thương nhất.

    Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn một bài viết ngắn nhan đề "Vết thương trong mối tình sâu thẳm, yêu càng sâu thì lòng càng đau"

    Có một thứ tình yêu, rõ ràng là yêu sâu sắc, thế nhưng khi bày tỏ lại có khiếm khuyết.

    Có một thứ tình yêu, rõ ràng biết rằng phải buông bỏ, nhưng lại không cam lòng rời đi;

    Có một thứ tình yêu, rõ ràng rất day dứt, nhưng lại không thể tránh khỏi được;

    Có một thứ tình yêu, biết rõ ràng không có đường đi tiếp, thế nhưng trái tim từ lâu đã không thể trở về được nữa.

    Yêu càng sâu thì lòng càng đau, tình càng sâu thì vết thương càng sâu. Cho dù yêu mến hay buông bỏ bạn, không biết đâu đúng đâu sai? Liệu có sự lựa chọn nào tốt nhất không nhỉ? Tôi không thể thấu hiểu được.

    Có lẽ tôi chưa đủ can đảm để đối mặt với hiện thực phũ phàng, vậy thì lòng can đảm là gì? Phải chăng là cứ khóc lóc để buộc anh phải yêu em? Hay là cứ khóc lóc để anh xa rời em? Có lẽ, lúc này không thể có được câu trả lời chính xác.

    Tôi thường cảm khái rằng, có lẽ chỉ vì cô đơn nên muốn có tình yêu, cần tìm kiếm một người để mà yêu, cho dù không mang lại kết quả gì.

    Thế nhưng cớ sao mà tình yêu lại yếu đuối như vậy? Có khi tình yêu còn dễ bị tan vỡ hơn cả chiếc bình hoa thủy tinh. Có khi tình yêu sao mà vững chắc như vậy, vững đến nỗi cho dù mình bị tình yêu hành hạ đến nỗi thương tật đầy mình, nhưng mà trái tim vẫn cứ yêu một cách si tình, không hề ân hận.

    Con đường đời lồi lõm gồ ghề, bất tận vô cùng, cho nên làm sao mà không tránh khỏi đôi khi bị vấp ngã, làm sao mà không để lại những vết thương được? Cũng như vậy thôi, trên con đường tình cảm, rất có thể cũng bị thương đầy mình, điều quan trọng là ta nên có sự nhìn nhận như thế nào đối với tình yêu.

    Trong làng ca nhạc tiếng Hoa, có lẽ Lý Tống Thịnh chính là một nghệ sĩ Đài Loan am hiểu nỗi lòng của các chị em phụ nữ nhất, ông là một Nghệ sĩ được đánh giá là "Giáo chủ trong làng âm nhạc thịnh hành Hoa ngữ", là người đã từng phát hiện và hưỡng dẫn các nghệ sĩ nổi tiếng như Chu Hoa Kiện, Tân Hiểu Kỳ, Trương Hiểu Kỳ, Trương Tín Triết, Mạc Văn Úy, Lương Tĩnh Như ... Ngoài ra, ông còn sáng tác nhiều bài ca khúc được hoan nghênh và đi cùng năm tháng như "Cái giá của tình yêu", "Anh hùng thật tâm", "Tôi chỉ là con chim nho nhỏ", "Khi tình yêu đã trở thành dĩ vãng". "Thấu hiểu lòng tôi", "Để tôi hoan hỷ để tôi lo", "Tình yêu như nước thủy triều".

    Mời các bạn nghe ca khúc "Giờ phút tỉnh mộng" do ông Lý Tống Thịnh sáng tác và giọng ca Trần Thục Hoa trình bày. Lời ca có đoạn:

    Anh nói anh yêu người không đáng để yêu

    Trái tim anh đã hằn đầy vết thương

    Anh nói đã nếm đủ đắng cay cuộc đời

    Mà không tìm được người đáng tin cậy

    Nên biết rằng, không thể tránh khỏi nỗi thương tâm

    Trong mỗi giờ phút tỉnh cơn mộng

    Có những chuyện lúc này anh không cần phải hỏi

    Có những người anh không cần phải mãi mãi đợi chờ

    Bài hát "Giờ phút tỉnh mộng" do ca sĩ Trần Thục Hoa trình bày năm đó, khiến vô số các chị em có vết thương lòng, bắt đầu có sự nhìn nhận lý tính đối với thất bại trong tình cảm của mình, nên tỉnh mộng để mà xa rời người đàn ông đã không còn yêu mình.

    Nghệ sĩ Lý Tống Thịnh nói, các chị em không nên cho rằng việc gì người đàn ông cũng có thể làm được, niềm vui của các chị em cần phải do chính mình đi tìm kiếm, bởi người đàn ông không phải là bến cảng tránh gió.

    Bài hát "Vết thương", do Lý Tống Thịnh sáng tác, Nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Công Lâm Ức Liên trình bày, như một liều thuốc hiệu nghiệm chữa lành vết thương lòng của các chị em.

     Lâm Ức Liên

    Lời ca có đoạn:

    Đêm hôm khuya khoắt có còn ai

    Để em mất ngủ đếm vết thương

    Yêu đắm đuối bao nhiêu,

    Sẽ bị thương là vậy

    Đã can đảm yêu rồi

    Phải can đảm chia tay

    Đáng yêu thì yêu

    Đáng ghét nên ghét

    Phái đẹp thường thơ ngây dịu dàng

    Hãy để dành cho người yêu mình thật

    Cho dù sau này bao gian khó

    Đều có anh ấy cùng bạn hoàn thành

    Tôi cảm thấy, con người sống trên đời này, nếu như người khác không coi trọng bạn, thì bạn phải coi trọng bản thân mình; Nếu như người khác không để tâm bạn, thì bạn phải để tâm bản thân mình. Tự mình coi trọng mình, tự mình để tâm mình, cuối cùng rồi thì người khác mới có thể coi trọng và để tâm bạn.

    Để tâm bản thân mình, thì phải là coi trọng sức khỏe của mình. Con người đang sống, sức khỏe là trên hết, có sức khỏe thì mới có tất thảy. Bất kể bận rộn thế nào đi nữa, cũng nên tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi lại sức, nên đọc những cuốn sách bổ ích, hình thành thói quen thường xuyên luyện tập sức khỏe. Nếu được rảnh rỗi thì nên đi du lịch, cho dù bận đến mấy mệt đến mấy, cũng phải buông thả cho tâm hồn của mình được "nghỉ phép".

    Để tâm bản thân mình, thì phải coi nhẹ những vinh những nhục của cuộc sống. Hãy nên nhớ rằng: Không có bất cứ một ai là mãi mãi gặp vận may, và cũng không có một ai mãi mãi bất hạnh. Trước vinh dự, nên mỉm cười đi qua; khi gặp không may, cũng nên mỉm cười đi qua.

    Để tâm vào bản thân mình, thì phải coi nhẹ những nỗi đau khổ của hồng trần. Đối với người thông minh thì, khổ đau không phải là liều thuốc độc, mà là một liều thuốc bổ đặc biệt. Khi bị khổ đau tấn công, bạn hãy ngậm nhẹ nó vào trong miệng, nhai cho kỹ rồi nuốt xuống bụng, để mà tiêu hóa dần từng tý từng tý một, đến một ngày nào đó, nỗi khổ đau mà bạn đã từng nuốt xuống, tất sẽ biến thành chất dinh dưỡng bồi dưỡng sức khỏe bạn, khiến bạn trở nên khỏe khoắn, cứng rắn trước cuộc đời.

    Năm 1969, Ban nhạc The Beatles nước Anh nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 đã cho ra mắt bài hát "Let it be" đi cùng năm tháng, đến nay vẫn được muôn vàn người yêu thích. lời ca có đoạn:

    Khi tôi lâm vào cảnh khốn quẫn, Đức mẹ Ma-ri-a đã đến bên tôi. Mẹ nói với tôi một câu cách ngôn rằng: Hãy để nó qua đi. Những ai có trái tim bị tan nát đều nên tin tưởng rằng, hết thảy mọi việc đều có cách để giải quyết, hãy để nó qua đi. Tuy mọi người có thể phải chia tay, song rồi sẽ có ngày được đoàn tụ, việc gì cũng có cách giải quyết, hãy mặc cho nó qua đi. Vào ban đêm mây trời dày đặc, vẫn có một ngọn đèn ở bên tôi cho đến khi trời sáng, để nó qua đi.

    Ngọc Ánh: Thời gian chính là thầy thuốc vĩ đại nhất. Vết thương nhiều thế nào đi nữa, cũng đều sẽ lành lặn rồi biến đi trong lớp da trên người, hòa tan vào trái tim, trở thành những đường hoa văn đẹp nhất. Khi mà nỗi đau khổ và ưu buồn không hẹn mà gặp, thì hãy mỉm cười cho qua, let it be. Các bạn đang nghe bài hát "Let it be" do giọng ca đồng quê nổi tiếng Mỹ John Denver trình bày.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>