• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ và hai bài thơ trong "Nhật ký trong tù"

    2014-05-21 15:14:14     cri
    19 tháng 5 là kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ngày kỷ niệm đặc biệt này, nhìn những gốc cây đầu mùa hè đang lên xanh, Ngọc Ánh chợt nhớ đến một bài hát rất quen thuộc đi cùng năm tháng, đó là bài Trông cây lại nhớ đến Người mà rất nhiều người Việt Nam thuộc đủ các thế hệ đều biết hát và yêu mến.

    Ca khúc "Trông cây lại nhớ đến Người"...

    Trong suốt 60 năm cuộc đời bôn ba vì cách mạng của mình, có trên một nửa thời gian là Người ra nước ngoài hoạt động đi tìm chân lý cách mạng. Trong đó, Trung Quốc là nơi dừng chân lâu nhất và cũng là nơi cùng các Nhà cách mạng tiền bối Việt Nam đưa ra nhiều quyết sách quan trọng cho vận mệnh dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là năm tháng hai Đảng và nhân dân hai nước Trung- Việt hoạn nạn có nhau, kề vai sát cánh cùng chống kể thù chung, và cũng là thời kỳ hai Đảng và nhân dân Trung-Việt xây đắp tình hữu nghị sâu sắc.

    Mời các bạn nghe bài hát Đêm Trường Sơn nhớ Bác, đây là một bài hát trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam.

    Được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là một Nhà cách mạng biết nhiều thứ tiếng nước ngoài, Nhà sử học Mỹ J.Stenson sau khi tìm hiểu cho biết, Hồ Chủ tịch thông thạo 12 thứ tiếng, trong đó Người thành thạo nhất vẫn là tiếng Trung và tiếng Pháp, Người không những nói giỏi tiếng Phổ thông Trung Quốc, mà còn nói thành thạo cả tiếng Quảng Châu Trung Quốc nữa. Ngoài ra, trình độ Hán ngữ của Người rất cao, chữ Hán Người viết rất đẹp. Người làm rất nhiều bài thơ bằng chữ Hán, trong đó, tập thơ chữ Hán "Nhật ký trong tù" rất nổi tiếng và khiến vô số người Trung Quốc phải khâm phục.

    Nhật ký trong tù

    Năm 1942, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Việt Nam sang Trung Quốc hoạt động cách mạng, bị quân Quốc dân Đảng bắt giam. Trong thời gian từ cuối tháng 8 năm 1942 đến trung tuần tháng 9 năm 1943, Bác lần lượt bị đày đến giam tại các nhà tù ở các nơi Tịnh Tây, Thiên Bảo, Quả Đức, Nam Ninh, Vũ Minh và Quế Lâm Quảng Tây. Trong thời gian bị giam giữ trong tù, Bác đã sáng tác 133 bài thơ bằng chữ Hán, sau đó được tập trung và biên soạn thành tập thơ "Nhật ký trong tù" nổi tiếng.

    开卷

    胡志明

    老夫原不爱吟诗,因为囚中无所为。

    聊借吟诗消永日,且吟且待自由时。

    KHAI QUYỂN

    Hồ Chí Minh

    Lão phu nguyên bất ái ngâm thi,

    Nhân vị tù trung vô sở vi,

    Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật,

    Thả ngâm thả đãi tự do thì.

    MỞ ĐẦU TẬP NHẬT KÝ

    Hồ Chí Minh

    (Mai Trân dịch)

    Ngâm thơ ta vốn không ham,

    Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây,

    Ngày dài ngâm ngợi cho khuây,

    Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

    Cuối cùng, mời các bạn nghe tiếp một bài thơ khác của Bác mang tên Thất Cửu, bài thơ này Bác viết vào năm Bác 63 tuổi:

    七 九

    胡志明

    人未五旬常叹老,我今七九正康强。

    自供清淡精神爽,处事从容日月长

    Thất cửu

    Hồ Chí Minh

    Nhân vị ngũ tuần thường thán lão,

    Ngã kim thất cửu chính khang cường.

    Tự cung thanh đạm tinh thần sảng,

    Tố sự thung dung nhật nguyệt trường.

    Sáu mươi ba tuổi

    (Người dịch: Xuân Thủy)

    Chưa năm mươi đã kêu già,

    Sáu ba mình vẫn nghĩ là đương trai.

    Sống quen thanh đạm nhẹ người,

    Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung.

    Trong thơ của Hồ Chủ tịch, chúng ta có thể thấy tâm trạng bình thản của Bác trong bất cứ tình huống nào, thậm chí còn có thái độ dí dỏm trước khó khăn và khắc phục khó khăn, đã thể hiện tinh thần lạc quan và tích cực, cũng như tấm lòng rộng mở và trung kiên bất khuất của Nhà lãnh đạo Cách mạng.

    Cuối cùng mời quý vị và các bạn nghe bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>