• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vương Tranh Lượng và bài hát "Thời gian trôi đi đâu hết rồi?"

    2014-04-01 20:03:02     CRIonline

    Trong thời đại phát triển nhanh như vũ bão hiện nay, phải chăng bạn luôn cảm thấy mỗi ngày mỗi tuần, mỗi tháng mỗi năm đều trôi qua rất nhanh? Nhanh đến nỗi bạn bất giác đặt ra câu hỏi "Thời gian trôi đi đâu hết rồi?" Câu hỏi này đặt ra cũng chính là tên bài hát rất "hot" và đang lưu hành trong đông đảo công chúng hâm mộ ca nhạc Trung Quốc do giọng ca nổi tiếng Vương Tranh Lượng trình bày.

    Lời ca bài hát này rất đơn giản nhưng ngụ ý sâu xa, rất hiện thực nhưng lại tình cảm nồng nàn, làm rung động trái tim của hầu như những người làm cha mẹ và làm con cái.

    Đại ý bài hát có đoạn:

    Gốc cây già trước cửa

    Lại đâm trồi nảy lộc

    Khúc gỗ khô trong vườn

    Lại đâm hoa tỏa hương

    Biết bao chuyện chứa trong nửa cuộc đời

    Giấu kín trên mái tóc đã điểm sương

    Trong ký ức bàn chân nhỏ xíu

    Chiếc miệng bụ bẫm lại xúm xím

    Cả tình thường đều dành cho con

    Chỉ vì con gọi câu "bố mẹ"

    Thời gian đã đi đâu hết rồi

    Chưa được hưởng thụ đã về già

    Cả cuộc đời sinh con đẻ cái

    Hết thảy chỉ tiếng con cười khóc

    Thời gian đã đi đâu hết rồi

    Chưa ngắm đủ con mà tóc đã hoa râm

    Nửa cuộc đời xoong chảo mắm muối

    Trong nháy mắt chỉ còn lại những nếp nhăn trên má

    Bài hát "Thời gian đã đi đâu hết rồi" do Trần Hy soạn nhạc, Đổng Đông Đông viết lời và Vương Tranh Lượng trình bày ban đầu đã làm cho đạo diễn Phùng Tiểu Cương lần đầu tiên vừa nghe vừa chảy nước mắt vì xúc động. Ông nói, lời bài hát này nghe sao mà tàn nhẫn vậy, nhưng lại rất thực tế. Nó nhắc nhở mọi người rằng thời gian thấm thoắt thoi đưa, chúng ta nên chú ý quan tâm đến người thân của mình nhiều hơn.

    Ngay cả Vương Tranh Lượng cũng không ngờ rằng, sau khi nghe xong bài hát này, năm 2013, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã đưa vào bộ phim truyện hài "Tư nhân định chế" của mình, và cũng không ngờ rằng bộ phim "Tư nhân định chế" ra mắt khán giả tại rạp chiếu phim mới chỉ 32 ngày thôi mà đã đột phá 700 triệu Nhân dân tệ doanh thu bán vé, do vậy mà ca khúc trong bộ phim này được càng nhiều người biết đến, rồi yêu thích và trở nên thịnh hành tại Trung Quốc.

    Trong chương trình Gala chào Xuân Giáp Ngọ của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc vào đêm giao thừa vừa qua, Vương Tranh Lượng cố ý để bộ râu quai nón ngắn, mặc bộ âu phục màu trắng, ngồi đánh đàn piano cùng màu, bài hát "Thời gian đã đi đâu hết rồi" đã hiện lên trước màn ảnh nhỏ với hàng tỉ khán giả đón xem, lại thêm bối cảnh chiếu chùm ảnh chụp hai cha con, từ tấm ảnh em bé gái mới lên một tuổi cho đến khôn lớn thành cô gái 30 tuổi, người cha từ trẻ trung cho đến mái tóc điểm sương theo thời gian trôi đi, làm cho muôn vàn khán giả  phải xúc động đến rơi nước mắt. Do vậy mà bài hát hát này không "hot" cũng khó.

    Vương Tranh Lượng sinh tháng 10 năm 1977 có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, anh học chơi đàn ác-coóc-đê-ông từ nhỏ, từng đoạt giải thưởng lớn trong Cuộc thi đàn ác-coóc-đê-ông Quốc tế, là giáo viên Học viện Âm nhạc thịnh hành trường Đại học Nghệ thuật Tứ Xuyên. Năm 2007, anh đoạt giải 10 toàn quốc trong cuộc thi Giọng nam vui vẻ do Đài Truyền hình Hồ Nam tổ chức, được công nhận là một ca sĩ có thực lực. Tháng 9, anh cho phát hành album mang tên "Đôi cánh trên vai", "Tình yêu tràn trề", "Sự lựa chọn của tình yêu", và gần đây nhất đó là tháng 5 năm 2012, anh cho xuất bản tập album thứ 4 mang tên "Thời gian nghe thấy được", rất được công chúng hoan nghênh. Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Mưa phùn tháng ba" trong tập album "Sự lựa chọn của tình yêu " do Vương Tranh Lượng trình bày.

    Đại ý bài hát có đoạn:

    Mưa phùn tháng ba rả rích mãi không tạnh

    Suối chảy róc rách dưới thung lũng

    Mưa rơi vì ai, suối chảy vì ai

    Mang đầy mối tình yêu thê lương

    Mưa phùn tháng ba rả rích mãi không tạnh

    Mưa phùn cùng với anh, suối nghe anh tâm sự

    Cõi lòng anh đựng đầy nỗi buồn

    Mưa phùn rả rích mà không tạnh

    Suối ơi, ai mang anh theo đuổi

    Theo đuổi trái tim yêu anh

    Mưa tháng ba rả rích không tạnh

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>