• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những ca khúc kinh điển được ưu ái bởi Gala Chào xuân của Đài CCTV

    2014-02-12 15:56:23     cri
    Hải Vân (HV): HV xin kính chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình "Văn nghệ cuối tuần" của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc do HV và LT chủ trì.

    La Thành (LT): Xin chào các bạn, rất vui lại được gặp các bạn trong chương trình "Văn nghệ cuối tuần", chương trình hôm nay là chương trình Văn nghệ cuối tuần kỳ đầu tiên trong năm mới Giáp Ngọ, HV và LT xin chúc quý vị và các bạn một năm mới Vạn sự như ý, Mã đáo thành công.

    HV: Các bạn thân mến, cách đây 10 ngày, cũng chính là đêm Giao thừa, hơn một tỷ người dân Trung Quốc, Hoa kiều và người Hoa ở các nước trên thế giới sau bữa cơm tất niên đã ngồi trước TV đón xem Gala Chào xuân (chương trình đón Tết Nguyên đán) của Đài CCTV do đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn.

    LT: Đúng vậy, Gala Chào xuân của CCTV là chương trình có tỷ lệ đón xem cao nhất thế giới, là mâm cỗ tinh thần thịnh soạn nhất của người dân Trung Quốc. Kể từ năm 1983 ra mắt Gala Chào xuân đầu tiên đến nay, CCTV Trung Quốc cả thảy đã thực hiện 31 lần Gala Chào xuân, vào thời kỳ chưa có mạng In-tơ-nét, băng cát-xét và đĩa CD chưa thịnh hành trước đây, rất nhiều ca khúc trở nên thịnh hành, nhiều ca sĩ mới trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, chính là nhờ sự hiện diện trong Gala Chào xuân.

    HV: Chẳng hạn như bài hát "Một ngọn lửa trong mùa đông" của ca sĩ Phí Tường, "Trái tim Trung Quốc" của ca sĩ Trương Minh Mẫn, "Lỗ Băng Hoa" của ca sĩ Chân Ni, "Em muốn có một gia đình" của ca sĩ Phan Mỹ Thần, "Quay đầu lại" của ca sĩ Khương Dục Hằng, "Để tôi yêu một lần cho đủ" của ca sĩ Dữ Trình Khánh, "Giống sương giống mưa lại giống gió" của ca sĩ Lương Nhạn Linh, "Tiếng sóng như xưa" của ca sĩ Mao Ninh, "Nước vọng tình" của ca sĩ Lưu Đức Hoa, "Trong gió có đám mây bằng mưa" của ca sĩ Mạnh Đình Vĩ..., thật không sao kể hết.

    LT: Trong chương trình "Văn nghệ cuối tuần" hôm nay, HV và LT xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc kinh điển trở nên "hot" bởi Gala Chào xuân của CCTV.

    HV: Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe là bài hát "Trái tim Trung Quốc" do ca sĩ nổi tiếng Hồng Công Trương Minh Mẫn thể hiện tại Gala Chào xuân lần thứ hai năm 1984, đây là lầu đầu tiên CCTV mời ca sĩ Hồng Công trình diễn trên sân khấu nội địa Trung Quốc. Ca khúc này cũng trở thành một trong những tiết mục được hoan nghênh nhất của Gala Chào xuân năm 1984.

    LT: Từ đó, bài hát "Trái tim Trung Quốc" đã trở thành cái tên đại diện của ca sĩ Trương Minh Mẫn, bài hát chứa chan tình cảm này đã hoàn toàn vượt quá ý nghĩa một bài hát tủ của ca sĩ, đã thể hiện tình cảm yêu mến Tổ quốc của tất cả những người con nơi đất khách quê người.

    "Trường Giang, Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng Hà, trong lòng ta nặng ngàn cân, bất kể lúc nào, ở nơi đâu, đều rất gần gũi trong lòng ta. Dòng máu chảy trong trái tim, sôi sục tiếng Trung Hoa, cho dù ở nơi đất khách quê người cũng không thể thay đổi trái tim Trung Quốc của tôi".

    HV: Gala Chào xuân năm 1991 tập trung rất nhiều ca sĩ Hồng Công, Đài Loan, là một buổi dạ hội sản xuất rất nhiều ngôi sao, chẳng hạn như Chân Ni của Hồng Công, Phan Mỹ Thần và Khương Dục Hằng của Đài Loan, chỉ vài phút xuất hiện trên Gala Chào xuân, từ đó các ca sĩ bắt đầu mở ra một cục diện mới cho cuộc đời ca hát của mình.

    LT: Bài hát "Lỗ Băng Hoa" do ca sĩ Chân Ni trình bày là một bài hát chủ đề trong bộ phim cùng tên, được trình diễn và thịnh hành tại Gala Chào xuân, đã trở thành tác phẩm kinh điển ngợi ca tình yêu của mẹ vào thập niên 90. Ca sĩ Đài Loan Phan Mỹ Thần với phong cách ăn mặc trung tính độc đáo, không những phá vỡ quan niệm thẩm mỹ cố hữu đối với nữ giới lúc bấy giờ, mà còn khiến các nam thanh nữ tú ở Trung Quốc đại lục đua nhau bắt chước. Ca sĩ Khương Dục Hằng thể hiện bài hát "Quay đầu lại", với chất giọng trầm lắng, phong cách trầm cảm khiến anh được tôn vinh là hoàng tử trầm cảm.

    HV: Sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Quay đầu lại"

    "Quay đầu lại, bóng em đã khuất, Quay đầu lại, nước mắt trào dâng, chỉ để lại lời chúc phúc của em, sưởi ấm cho anh trong đêm giá lạnh..."

    LT: Tại Gala Chào xuân năm 1992, bài hát "Để anh yêu một lần cho đủ" do ca sĩ Dữ Trình Khánh thể hiện cũng rất được hoan nghênh. Tác phẩm mang phong cách rock này khiến mọi người có cảm tình với Dữ Trình Khánh qua giọng hát cao vút, biểu diễn say đắm, bài hát này cũng trở thành một trong những ca khúc vàng được lưu truyền rộng rãi trong làng âm nhạc Hoa ngữ. Sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Để anh yêu một lần cho đủ".

    HV: Trong Gala Chào xuân năm 1995, có rất nhiều ca khúc thịnh hành trong làng âm nhạc Hoa ngữ, chẳng hạn như "Nói nhỏ với em" do ca sĩ Dương Ngọc Doanh trình bầy, "Nước Vọng tình" do ca sĩ Lưu Đức Hoa trình bầy, "Bạn cùng bàn" do ca sĩ Lão Lang trình bầy, ngoài ra còn có bài hát "Trong gió có đám mây bằng mưa" do ca sĩ Đài Loan Mạnh Đình Vĩ trình bầy.

    LT: Giọng hát của ca sĩ Mạnh Đình Vĩ rất mượt mà, trong vắt, thể hiện linh hoạt tự do, có sức an ủi lòng người kỳ lạ, được tôn vinh là nữ ca sĩ Đài Loan được yêu mến nhất tiếp sau ca sĩ Đặng Lệ Quân. Sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài hát này.

    HV: Gala Chào xuân năm 1998, hoàng hậu ca hát Trung Quốc đại lục Na Anh và Hồng Công, Trung Quốc Vương Phi song ca "Hẹn nhau năm 1998" để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả, và nhanh chóng trở nên thịnh hành. Lời ca hát rằng: "Hãy đến, hãy đến, hẹn nhau năm 1998, hẹn nhau trong gió xuân ngọt ngào, hẹn nhau những tuổi xuân xanh vĩnh cửu. Hẹn nhau năm này sang năm khác, bất kể gần hay xa".

    LT: Bước vào thế kỷ 21, do sự phổ biến của mạng In-tơ-nét và điện thoại di động, ít có nhiều ca khúc thịnh hành trong Gala Chào xuân, rất nhiều ca khúc đã trở thành nổi tiếng hoặc được lưu truyền rộng rãi trước khi trình diễn tại Gala Chào xuân, ít có ca khúc mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả. Nhưng trong Gala Chào xuân năm 2012, cặp song ca mới gồm hoàng hậu ca hát Vương Phi và ca sĩ nổi tiếng Trần Dịch Tấn đã thể hiện ăn ý bài hát "Vì tình yêu", để lại ấn tượng mới mẻ cho khán giả. Sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức bài hát này.

    HV: Quý vị các bạn thính giả thân mến, vừa rồi LT và HV đã giới thiệu những bài hát kinh điển được thịnh hành bởi Gala Chào xuân của CCTV Trung Quốc trong 31 năm qua.

    LT: Chương trình "Văn nghệ cuối tuần" hôm nay xin tạm dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>