• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phim truyện "Cao lương đỏ"

    2013-12-16 14:10:00     CRIonline

    Năm 1987, cách đây 26 năm, sự ra mắt của bộ phim truyện "Cao lương đỏ" làm thế giới phải ngạc nhiên, đã khiến ba người đóng vai trò quan trọng trong bộ phim này trở nên nổi tiếng thế giới.

    Phim truyện "Cao lương đỏ"

    Đúng vậy, nói ba nhân vật này nổi tiếng thế giới, là danh nhân tầm cỡ thế giới không hề quá lời. Bộ phim này xây dựng vào năm 1987 và đoạt giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin năm 1988, đạo diễn Trương Nghệ Mưu từ đó nổi tiếng ngay trong một đêm, tên tuổi của Củng Lợi, diễn viên đóng vai nữ chính trong bộ phim này bắt đầu được đông đảo khán giả trong nước và thế giới biết đến, trong khi đó, nhà văn Mạc Ngôn, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Gia tộc cao lương đỏ" cũng ngày càng có nhiều độc giả biết đến. Năm 2012, nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học, trở thành nhà văn đầu tiên của Trung Quốc đoạt giải thưởng văn học cao quý này.

    Củng Lợi

    Các bạn đang nghe là ca khúc "Em gái mạnh dạn đi về phía trước" mở đầu của bộ phim truyện Cao lương đỏ, cải biên theo tiểu thuyết "Gia tộc Cao lương đỏ" của nhà văn Mạc Ngôn.

    Cao lương đỏ là bộ phim truyện đầu tay của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, trước đây ông chỉ làm quay phim cho những bộ phim truyện xuất sắc như Một người và tám người, Đất hoàng thổ, Đại duyệt binh,...

    Củng Lợi trong Phim truyện  Cao lương đỏ

    Cốt chuyện của bộ phim "Cao lương đỏ" kể về mối tình giữa "Ông nội tôi" và "Bà nội tôi" và cuộc kháng chiến chống Nhật tại tỉnh Sơn Đông trong những năm 30-40 thế kỷ trước. Bộ phim này khác hẳn những bộ phim mang đề tài nông thôn trước đây, góc độ của bộ phim này đã chuyển từ ca ngợi miền đất truyền thống trước đây sang ca ngợi sự sống của con người. Từ đầu chí cuối bộ phim đều là chủ đề mang sức sống dạt dào, đó là quan điểm sống ngay thẳng, chân thật, hào phóng.

    Em ơi mạnh bạo đi về phía trước,

    chớ quay đầu lại, con đường thông lên trời có 9900.

    Từ nay về sau, em lợp mái lầu màu đỏ,

    ném quả tú cầu đỏ, ném trúng lên đầu anh,

    cùng em uống hũ rượu, rượu cao lương màu đỏ.

    Bộ phim truyện "Cao lương đỏ" được cải biên theo tiểu thuyết "Gia tộc Cao lương đỏ" của nhà văn Mạc Ngôn, sự ra đời của bộ phim này đã đưa sự nghiệp sáng tác phim truyện của Trung Quốc mở sang một trang mới, việc này đánh dấu ngành điện ảnh Trung Quốc bắt đầu tiến bước lên vũ đài điện ảnh thế giới. Là tác giả của tiểu thuyết "Gia tộc Cao lương đỏ", Mạc Ngôn đã đích thân cầm bút cải biên thành kịch bản của bộ phim "Cao lương đỏ".

    Củng Lợi, Mạc Ngôn, Khương Văn và Trương Nghệ Mưu

    Trong một bài viết của mình, ông Mạc Ngôn nhớ lại rằng: Ông Trương Nghệ Mưu đã đưa hai diễn viên chính của phim là Khương Văn và Củng Lợi đến quê tôi để trải nghiệm cuộc sống hiện thực. Tôi cảm thấy bên ngoài Củng Lợi khác rất xa so với ấn tượng về hình ảnh "bà nội tôi". Hình ảnh "bà nội " trong lòng tôi như một đóa hoa hồng đầy gai, rực rỡ và tươi tắn, nhưng hình ảnh Củng Lợi lúc bấy giờ trông như một cô nữ sinh non trẻ còn chưa am hiểu sự đời, tôi nghĩ rằng ông Trương Nghệ Mưu chọn sai diễn viên rồi. Sau khi bộ phim này quay xong, tôi đã đi xem, quả là khiến tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bộ phim đã mang tới cho khán giả một hình tượng nhân vật với góc độ hoàn toàn mới mẻ. Cần phải nói rằng, màu sắc rực rỡ của phim đã đem lại cho khán giả một cảm nhận về bầu không khí thấm đẫm hơi thở nồng thơm của cao lương hiện ra trước mắt.

    Mồng chín tháng chín cất rượu mới

    Rượu ngon cất từ tay chúng ta

    Uống rượu ngon ta cất

    Trên dưới thông hơi không bị ho

    Uống rượu ngon ta cất

    Gặp Hoàng đế cũng không cúi đầu

    Rượu ngon, rượu ngon ta cất

    Phim truyện "Cao lương đỏ"

    Bộ phim truyện "Cao Lương đỏ" đã thu được thành công lớn. Năm 1988 và 1989, bộ phim này lần lượt đoạt Giải Gấu vàng Liên hoan phim Quốc tế Berlin Đức, Giải Gấu Mèo bạc tại Liên hoan phim Montpellier lần thứ năm Pháp, Giải Bình luận Liên hoan phim Quốc tế Sydney Australia, Giải Phim truyện xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Kê và Liên hoan phim Bách Hoa Trung Quốc và còn nhiều giải khác nữa...

    Một bộ phim vĩ đại thường bắt nguồn từ cải biên theo một tiểu thuyết vĩ đại. Nhà văn Mạc Ngôn sinh năm 1955 tại vùng Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thời niên thiếu của ông đúng vào bối cảnh thời kỳ bi thảm nhất trong lịch sử Trung Quốc, thiên tai nghiêm trọng khiến nhiều nơi Trung Quốc đâu đâu cũng có người bị chết đói, khi phát biểu tại Trường Đại học Hồng Công cách đây không lâu, Mạc Ngôn nhớ lại rằng: "Trong làng quê tôi một ngày có những 18 người bị chết đói".

    Khương Văn

    Ngay từ hồi học tiểu học, Mạc Ngôn đã thích đọc trộm những cuốn sách bị lãng quên như Phong thần diễn nghĩa, Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Nhu lâm ngoại sử, Bài ca tuổi trẻ, Bộc hiểu ký, Ngõ Ba nhà, Thép đã tôi thế đấy, ...

    Lên đến lớp năm, Mạc Ngôn đành phải bỏ học, trồng trọt tại nông thôn trong suốt mười năm, chủ yếu là trồng các loại cây cao lương, bông, chăn bò, cắt cỏ. Mười năm làm nghề nông tại quê hương chính là nguồn vốn sáng tác văn học bất tận của ông.

    Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu

    Năm 1981, cũng là lúc Mạc Ngôn 26 tuổi, ông bắt đầu dấn thân lên con đường sáng tác văn học. Đầu năm 1985, Tạp chí Nhà văn Trung Quốc đã đăng bài Củ cà rốt trong suốt của Mạc Ngôn, và ông liền nổi tiếng ngay. Cho đến nay, Mạc Ngôn đã sáng tác 11 tiểu thuyết dài, 25 truyện vừa và 75 chuyện ngắn.

    Nhà văn Mạc Ngôn đoạt Giải Nobel Văn học 2012, Ủy ban Giải thưởng Nô-ben đánh giá rằng: "Chủ nghĩa hiện thực mộng mơ của Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đã hội nhập với câu chuyện dân gian, lịch sử và xã hội đương đại". Những tác phẩm chính của ông bao gồm: "Báu vật của đời", "Ếch", "Gia tộc cao lương đỏ", "Đàn hương hình", "Nhọc nhằn sống và chết",...Trong đó "Cao lương đỏ" đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng phát hành trên thế giới; truyện dài "Ếch" năm 2011 được trao Giải thưởng Mao Thuẫn-giải thưởng cao nhất trên văn đàn Trung Quốc.

    Củng Lợi 

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>