• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những ca khúc đậm đà giai điệu Bắc Kinh

    2013-11-11 17:19:06     CRIonline

    Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Bát nước trà tình tứ Tiền Môn".

    Các bạn vừa nghe ca khúc "Bát nước trà tình tứ Tiền Môn" đậm đà giai điệu Bắc Kinh. Nói đến Tiền Môn, có lẽ nhiều bạn Việt Nam không cảm thấy xa lạ, đặc biệt là thuốc lá nhãn hiệu "Đại Tiền Môn" càng là thứ đầy hương vị đặc biệt của cộng đồng nghiện thuốc lá Việt Nam. Đại Tiền Môn còn gọi là Chính Dương Môn, được xây cất vào năm 1439, nằm ở mặt chính phía Nam Thiên An Môn. Ngày từ giây phút khánh thành, Đại Tiền Môn đã là kiến trúc tiêu chí của Bắc Kinh Trung Quốc.

    Tiền Môn

    Người Bắc Kinh rất thú uống trà, cho nên trước đây xung quanh Tiền Môn có rất nhiều quán trà. Bát nước trà sứ từng phổ biến và nổi tiếng của Bắc Kinh cổ trong những năm 40 thế kỷ trước, lúc bấygiờ có hai xu một bát, vừa rẻ vừa thơm, là thứ nước giải khát được cộng đồng người dân bình thường hoan nghênh nhất. Theo đà phát triển của thời đại, hình thức văn hóa ẩm trà bát sứ đã bị các quán nước giải khát thay thế.

    Bát nước trà

    Ca khúc "Bát nước trà tình tứ Tiền Môn" có đoạn:

    Hồi nhỏ ông nội tôi, thường đến chơi nơi đây,

    mái nhà Tiền Môn cao cao, tựa ngay sát nhà tôi.

     Được nếm xiên quả sơn tra bọc đường coi như là ăn lễ,

    ông nội một ngày ba bữa, bánh ngô dưa muối thêm một bát nước trà.

     Nay tôi từ hải ngoại trở về, lại thấy tường đỏ mái xanh.

    Lòng tôi như trẻ thơ, mang theo tình cảm lại uống bát nước trà sứ nọ.

    Bát nước trà

    Kinh kịch là một thể loại hý khúc sân khấu có ảnh hưởng nhất Trung Quốc, Kinh kịch được bắt nguồn vào năm 1790 thời vua Càn Long nhà Thanh trên cơ sở Kịch Huy và Kịch Han tỉnh Hồ Bắc, Kinh kịch đã tiếp thu những ưu điểm và sở trường của Côn khúc và Tần Xướng rồi dần dần hình thành thể loại tuồng sân khấu truyền thống như ngày nay.

    Mặt nạ Kinh kịch

    Nếu bạn từng xem Kinh kịch chắc rất có ấn tượng đối với các thứ màu tô lên mặt các diễn viên thành mặt nạ tượng trưng cho tính cách, đặc điểm, vận mệnh và vai diễn của nhân vật. Nói một cách đơn giản, mặt tô màu đỏ tượng trưng cho trung thành và dũng cảm, tô màu đen tượng trưng cho dũng mạnh và mưu trí; tô màu xanh lam và màu xanh lục tượng trưng cho anh hùng dân dã, tô màu vàng và màu trắng tượng trưng cho gian trá và hung ác, tô màu vàng và màu bạc tượng trưng cho ma quỷ yêu quái. Sau đây mời các bạn nghe ca khúc "Ca nói về mặt nạ".

    Hôm đó ông nội dẫn tôi xem Kinh kịch

    Trên sân khấu các nhân vật đều tô mặt nạ

    Các màu đỏ trắng vàng xanh nhoẻn miệng trợn mắt

    Vừa ca vừa kêu hô

    Mặt xanh là Đậu Nhĩ Đôn, trộm ngựa Triều đình

    Mặt đỏ là Quan Công, chiến đấu nơi xa trường

    Mặt vàng là Điển Vi, mặt trắng là Tào Tháo

    Mặt đen là Trương Phi, họ cứ ca vang mãi...

     Quan Công

    Trên đây các bạn vừa nghe một đoạn ca khúc mang đậm giai điệu Kinh kịch "Làm lại giang sơn nhờ thế hệ trẻ", do nghệ sĩ ca điệu Bắc Kinh nổi tiếng Lạc Ngọc Sinh trình bày. Đây là ca khúc trong bộ phim truyền hình "Tứ đại đồng đường" được cải biên theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng Lão Xá.

    Bộ phim truyền hình "Tứ đại đồng đường"

    Bộ tiểu thuyết "Tứ đại đồng đường" đã miêu tả vận mệnh của bốn thế hệ trong gia đình họ Kỳ trong bối cảnh Bắc Bình bị quân Nhật xâm lược giày xéo, và những người sống trong các ngõ Bắc Kinh với các vận mệnh vinh nhục chìm nổi, sống chết mất còn, đã tái hiện bức tranh người dân Bắc Bình năm xưa, tức Bắc Kinh ngày nay, đậm đà phong tình thế thái của người dân cố đô này.

    Bộ phim truyền hình "Tứ đại đồng đường"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>