• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mời các bạn thưởng thức ba giọng dân ca Tạng nổi tiếng Trung Quốc

    2013-08-08 18:03:28     CRIonline

    Dân tộc Tạng là dân tộc thiểu số rất đặc sắc của Trung Quốc, theo thống kê, đến nay có khoảng 6 triệu 400 nghìn người Tạng sống tập trung tại Khu tự trị dân tộc Tạng và một số tỉnh như Thanh Hải, Cam Túc, Tứ xuyên và Vân Nam Trung Quốc. Họ chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi và nông nghiệp. Ngoài ra, người Tạng còn sống rải rác tại vài nước lân cận với Trung Quốc như Nê-pan, Pa-ki-xtan, Ấn độ, Bu-tan.

    Nhân dân Tạng hát hay múa giỏi, cứ mỗi độ ngày tết ngày lễ, bất kể bạn đặt chân đến miền đất nào có người Tạng cư trú, đều có dịp chứng kiến quang cảnh già trẻ gái trai người Tạng tay nắm tay nhau, vừa múa vừa hát.

    Nhân dân dân tộc Tạng cư trú đông nhất và tập trung nhất tại vùng cao nguyên Tây Tạng, nơi đó có những dãy núi tuyết trùng điệp, có sông hồ, đồng cỏ và những đàn cừu đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ, phong cảnh tươi đẹp thần kỳ, hàng năm cứ vào mùa hè, nơi đây thu hút muôn vàn các du khách thập phương đến từ khắp nơi trên thế giới.

    Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn làm quen với một số gương mặt ca sĩ dân tộc Tạng, chúng ta lần theo giọng ca tiếng hát của họ đến với phong cảnh tươi đẹp thần kỳ của miền tuyết trắng Tây Tạng.

    Trước hết mời các bạn thưởng thức ca khúc "Quê hương màu vàng" do giọng ca dân tộc Tạng Sô-lang-wang-mu trình bày.

    Lời ca có đoạn:

    Quê hương màu vàng

    Non xanh nước biếc

    Hoa thơm chim hót

    Có chùa Lạt ma

    Có cung điện nguy nga

    Tươi đẹp thiêng liêng nhất

    Sô-lang-wang-mu sinh năm 1977 tại một thôn trại khu chăn nuôi Na-qu phía Bắc Khu tự trị Tây Tạng có độ cao 4400 mét so với mặt biển, ngay từ nhỏ đã bắt đầu theo cha tập hát nhiều bài sơn ca, tình ca du mục, mới có mười tuổi mà Sô-lang-wang-mu đã nổi tiếng gần xa.

    Tại cuộc thi Liên hoan giọng ca trẻ toàn quốc lần thứ 10  do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức vào năm 2002, với ca khúc "Quê hương màu vàng" đã giúp cô đoạt giải Vàng dân ca của nhóm nghiệp dư và giải Vàng giọng ca được khán giả hoan nghênh nhất. Cuối năm 2002, Sô-lang-wang-mu được tuyển vào Đoàn Ca múa nhạc Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trở thành nghệ sĩ dân tộc Tạng đầu tiên trong lịch sử của Đoàn.

    Đặc điểm dân ca dân tộc Tạng có âm điệu ngân dài, âm vực rộng, nhịp điệu tự do. Dân ca Tạng có hai thể loại chính, một là những ca khúc liên quan đến đề tài lao động như sơn ca, tình ca du mục, với nội dung ca ngợi non nước tươi đẹp hữu tình, ca ngợi lao động sản xuất chăn nuôi trồng chọt, một thể loại nữa chủ yếu bày tỏ tình yêu của các đôi thanh niên nam nữ. Dân ca Tạng ngân vang trong sáng, khiến người nghe cảm thấy như đang đắm mình trong thiên nhiên đất trời bao la, cảm thấy lồng ngực như đang rộng mở, tâm hồn như được gột rửa.

    Tiếp theo mời các bạn nghe ca khúc "Hướng vọng chim ưng thần" do Á Đông giọng ca dân tộc Tạng trình bày.

    Tên gốc tiếng Tạng của Á Đông là Ni-ma-chơ-nhân Á Đông, có nghĩa là "Trời đẹp rồi, mặt trời trường thọ", anh và hai giọng ca nổi tiếng khác tên là Tâng-cơ-ơ dân tộc Mông cổ và Rông-chong-ơ-jia dân tộc Tạng cùng được mệnh danh là "Ba ngôi sao cao nguyên".

    Á Đông mồ côi cha từ năm 14 tuổi, anh cùng mẹ và em gái sống đùm bọc lẫn nhau. Năm 16 tuổi, Á Đông nhập ngũ, hai năm sau xuất ngũ. Mùa hè năm 1992, Á Đông đặt chân đến Thành Đô, Thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên và trở thành một ca sĩ.

    Năm 1992, Á Đông tự bỏ tiền xuất bản tập album đầu tay mang tên "Tấm lòng của du tử", vừa ra mắt không bao lâu, tập album này đã gây lên cơn sốt trong cộng đồng những người đam mê ca nhạc, chỉ nửa năm đã phát hành những 600 nghìn đĩa, trong thời điểm ngắn ngủi đó, giọng ca của Á Đông đã bay xa vang xa khắp khu vực dân tộc Tạng. Mùa thu năm 1994, đoàn làm phim Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đến thành phố La-sa, Thủ phủ Khu tự trị dân tộc Tạng quay bộ phim "Hướng vọng chim Ưng thần", họ tìm kiếm bốn giọng ca dân tộc Tạng trình bày ca khúc cho bộ phim này, nhưng nhạc sĩ của ca khúc này lại không hài lòng cho lắm, thế là đoàn làm phim tìm đến Á Đông. Á Đông ngay từ nhỏ đã có lòng hướng vọng đến La-sa, lần này anh đã có dịp thực hiện ước mơ của mình lần đầu tiên từ quê hương Tứ Xuyên đặt chân đến La-sa, và anh đã có dịp tham gia quay bộ phim âm nhạc đầu tiên của mình đó là "Hướng vọng chim Ưng thần".

    Có thể nói "Hướng vọng chim Ưng thần" là một trong những ca khúc hot nhất của năm 1995, không những đã đoạt giải nhất tại Liên hoan thi ca nhạc truyền hình toàn quốc lần thứ ba, đồng thời bộ phim này còn đoạt năm giải xuất sắc nhất, đó là: giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải âm nhạc xuất sắc nhất, giải lời ca xuất sắc nhất, giải sáng kiến xuất sắc nhất và giải quay phim xuất sắc nhất.

    "Hướng vọng chim Ưng thần" là ca khúc chủ đề của bộ phim ký sự "Chúc phúc Tây Tạng" nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Khu Tự trị dân tộc Tạng. Ca khúc này là viết tặng phi hành gia dân tộc Tạng đầu tiên của Trung Quốc tên là Cha-xi-chơ-nhân. Bài hát bày tỏ tấm lòng tự do và cởi mở của bà con dân tộc Tạng, qua giọng ca trữ tình của Á Đông, đã bay xa đi khắp mọi miền đất nước Trung Hoa, đến nay vẫn được mọi người tâm đắc, là một trong những bài dân ca Tạng có độ khó nhất được các ca sĩ đủ mọi lứa tuổi hát đi hát lại nhiều lần.

    Lời ca có đoạn:

    Tại nơi mỗi ngày mặt trời mọc

    Chim ưng thần bạc bay đến thôn trang

    Ôi, những dãy núi triền miên

    Ôi, những nẻo đường xa xôi

    Chim gì bay tự do giữa đất trời

    Ôi, chim Ưng thần,

    Mi mang theo nỗi nhớ của ta đến nơi xa xôi....

    Á Đông có chất giọng trong sáng, vang và cao, khiến mọi người liên tưởng tới mặt trời trên cao nguyên, thần bí trên núi tuyết, hào phóng của rượu Thanh Khoa, hương thơm của trà sữa.

    Ánh: Tiếp theo mời các bạn nghe ca khúc "Chiếc áo da lông cừu của mẹ" do Á Đông trình bày.

    Lời ca có đoạn:

    Đồng cỏ nở rộ những bông hoa cừu non

    Là nơi chôn rau cắt rốn của tôi

    Chiếc áo lông cừu ấm áp của mẹ

    Hằng đêm đắp cho tôi êm giấc mộng

    Uống bát trà bơ sữa nóng hổi

    Nuốt lời mẹ ấm áp dặn dò

    Biết bao năm cùng tôi khi khắp nẻo đường.

    Nhân dân dân tộc Tạng sinh sống trên cao nguyên núi tuyết, yêu mến thiên nhiên, yêu mến sự sống. Họ nhìn thế giới với ánh mắt bình dị, với cõi lòng thản nhiên, êm ả, đức tính của họ sâu lắng nhưng lại hào phóng.

    Tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị và các bạn làm quen với Rông-chông-ơ-jia, được mệnh danh là một trong ba ngôi sao cao nguyên. Rông-chông-ơ-jia sinh năm 1969 tại Châu tự trị dân tộc Tạng và dân tộc Khương A-pa tỉnh Tứ Xuyên, anh từng là giáo viên môn Ngữ văn trường trung học. Ngay từ nhỏ anh đã hâm mộ âm nhạc, năm 1996 anh bắt đầu sáng tác ca khúc, đến nay đã sáng tác hơn trăm ca khúc.

    Trong hơn trăm ca khúc đó, bài "Cửu trại thần kỳ" do anh sáng tác và trình bày được lưu truyền rộng rãi nhất. Bài hát đã ca ngợi quê hương Cửu Trại Câu tỉnh Tứ Xuyên của anh. Địa danh thắng cảnh Cửu Trại Câu là bởi có chín thôn trại dân tộc Tạng cư trú tập trung tại nơi đây, có độ cao trung bình hơn 2000 mét so với mặt biển, rừng nguyên thủy phủ khắp thôn trại, ở đây phân bố 108 hồ nước đủ màu, được du khách mệnh danh là "thế giới đồng thoại", Cửu Trại Câu đã được Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đưa vào danh mục Di sản thiên nhiên thố giới.

    Ca khúc "Cửu trại thần kỳ" có đoạn:

    Tại nơi rất gần với bầu trời

    Luôn có đôi mắt đang trông chờ

    Nàng có giấc mơ muôn màu của rừng rậm

    Nàng có hào quang xanh biếc của mặt biển

    Cửu Trại Câu thần kỳ, thiên đường của trần gian

    Là nơi hướng vọng thắm tình của người đời.....

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>